1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỬI CON TRAI!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi leonardo_d_vancy, 18/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leonardo_d_vancy

    leonardo_d_vancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    GỬI CON TRAI!!!

    Ừ thì con gái ''chanh chua"
    Sao con trai thích đón dưa dài dài
    Mỗi lần con gái giận zai
    Con trai lăn nỉ con trai dỗ dành
    Ừ thì con gái chẳng xinh
    Con trai vẫn cứ dập dình lam quen
    Ừ thì con gái vô duyên
    Con trai chết bởi mắt huyền đong đưa
    Con gái nói nắng thành mưa
    Sao con trai vẫn dại khờ cả tin
    Con trai thương núm đong tiền
    Con trai nhớ toc mây huyền xoã vai
    Ừ thì con gái hay ăn quà
    Môi hông '''chum chím '' vẫn là đáng yêu
    Ừ thì con gái dõ kiêu
    Sao con trai cứ phải chiều quanh năm
    Con gái đáng gét muôn phần
    Là con trai muôn nói răng đang yêu[/left]

    QWẺT
  2. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    NGHỊCH LÝ
    Never say never
  3. Cindy82-83

    Cindy82-83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    HAY WÁ !!!!
    Bingo !!!
  4. BoSquall

    BoSquall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    thưa các bạn, bây giờ thì tôi đã hiểu ý nghĩa của từ "dại gái".

    Squall
  5. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    HÊ HÊ, tuyệt tuyệt, em thấy bài này đúng hợp ý em đấy... Con gái dù có sao đi nữa thì vẫn tuyệt... tuyệt.. tuyệtttttttt......
    INTER MILAN VÔ ĐỊCH
  6. boycocon

    boycocon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    bác nào sáng tác bài gửi con gái đê cho thấy bản lĩnh đàn ông thời nay đeeeeeeeeeee

    Khà Khà He He
  7. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rùi em không được nghe bài nào đã như bài này. Khá khen cho bác lột tả được chân thật chân dung của con trai thời nay.
    VỊT DỄ THƯƠNG
  8. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Sưu tầm
    Con Trai Có Giá Thí Mồ
    Con trai là túm me chua
    Để con gái ước bao mùa đó thôi
    Con trai như mấy quả xoài
    Con gái nhớ mến dứng ngồi đâu yên
    Nói không dám bớt dám thêm
    Con trai nhỡ thiếu e hèm... thế gian
    Buồn như một cánh đồng hoang
    Và con gái khóc nước tràn thành sông
    Bởi hết ai gửi gắm lòng
    Tội nghiệp: môi má phai hồng chắc xanh
    Bây giờ thì ghét gọi anh
    Tới chừng khi dó lại giành uýnh nhau
    Què chân - móp trán - méo đầu
    Nghĩ thôi đủ thấy mày râu... quý thấy mồ!!!!!!
    Bụi
    Anh Nè !
    Anh ơi, em nói anh nè !
    Anh ra ngoài phố mua chè em ăn...
    Mua thêm một mớ... cóc xanh
    Rồi anh gọi sửa đậu nành cho em...
    Xong rồi ta ghé quán kem,
    Đi ngang bò bía mua thêm...
    - Anh hết tiền !
    Thiên Kim
    Con Gì Đáng Sợ
    Con gái thấy con gì cũng sợ
    Sợ con giun, con gián, cả con sâu
    Có độc đâu, có tốt đâu
    Mà sao khiếp vía thất kinh cắm dầu
    Khéo thay nhìn trước ngó sau
    Chạy đâu không chạy, chạy vào con... tim
    Con trai đáng sợ biết bao
    Mà sao con gái cứ lăn xã vào .

    To be or not to be. That 's a question!

  9. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    But...
    Con Gái
    Trời sinh con gái nhu mì quá
    Đồng tiền trên má lúm làm chi ?
    Con gái mắt đen như hạt nhãn
    Chỉ chớp mắt cười thôi
    Cũng... nghiêng ngả cây si .
    Con gái ... ôi ! một trời "mít ướt"
    Làm con trai lắm lúc điên đầu
    Giọt lệ rơi mỗi lần sướt mướt
    Kẻ nào nhặt mang về
    Sẽ thức suốt đêm thâu !
    Nguyễn Nam Phượng

    To be or not to be. That 's a question!

  10. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    hihi hahaha
    hay qua hay qua
    cam on ghost
    rat rat hay,hahhahahahhaha
    cho ghost 1 loi khen tang do nha
    Nếu chiều nay ko co anh ai se đưa em vê`...
    LH@

Chia sẻ trang này