1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gửi cún thương !!! .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cun_bom, 19/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cun_bom

    cun_bom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    gửi cún thương !!! .....

    l. thương à !!
    l. đang ở trên tàu nhỉ, chẳng biết có nhớ về t. không nữa ..


    Hôm qua, l. có biết là t. buồn lắm không.. nước mắt của nhóc chỉ trực trào ra thôi ..! Vẫn biết l. không thích t. khóc, ko muốn t. buồn, t. cũng cố gắng lắm rồi đấy l. à !Nhưng mà khó lắm lắm đấy, l. cũng biết thế mà !!
    t. đã vẫy vẫy l., đã nói không thành tiếng, chỉ để mỗi l. hiểu t. đang nói gì thôi .. chẳng cho ai biết nữa đâu .. những câu chúc của t. !!

    l. đi rồi, xung quanh - t. cũng chả hiểu là mớ hỗn độn gì nữa t. à ! Chẳng hiểu sao, lệ cứ rơi, tiếng nấc cũng trở nên ngẹn ngào hơn.. Biết không l., tiếng nói chuyện, tiếng xe, tiếng còi .. các loại tiếng đều ù ù, ù ù ... chỉ còn mỗi tiếng l. là nhóc con này có thể nghe rõ nhất ... t. biết tiếng nói đó chẳng phải là thực, chỉ là một sự tưởng tượng và hồi ức của t. ... nhưng sao ...

    l. biết không, lúc tàu rời ga, t. đau lòng lắm, bất lực khi nhìn thấy l. đã rời xa t., mãi xa, xa.. mãi ... mãi .. t. không dám chấp nhận sự thật đấy dù đã nhủ thầm đến mụ mị cả đầu óc rằng " l. đã về thật rồi mà, thật mà .. " ...

    l. biết không, lúc t. về bằng xe bus í, có một sự trùng hợp lắm nhé, trên radio có phát bài " Giọt nắng bên thềm " .. " ..bài hát tìm trong nỗi nhớ .. ", t. nghe mà không thể cầm lòng đuợc, l. biết không ?! .. tự nhiên nhớ l. da diết, da diết ... Thế mà ngay sau đấy là " Giấc mơ chapi " đấy l. ạ !! Kỉ niệm và kỉ niệm cứ ùa về với t. nhé, này nhé những lúc l. nửa nằm nửa ngồi, trông đáng yêu lắm, cứ hát cứ đàn, và chúng mình cùng nhẩm ".. Họ đã sống không mùa đông không mùa nắng mưa. Có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau ..".. này nhé những lúc l. nhăn nhó cái mặt xấu xí rồi cười khì khì, này nhé ... , này nhé ...

    song đã xa thật rồi sao ?!.. thật rồi à ?! ...


    --------------------------------------------------------------

    l. ơi, lúc nào nhớ t. lúc nào còn nhớ tới t., hãy viết cái gì đó cho t. nhé, chịu không ?! ....

    nhóc con của lão !

Chia sẻ trang này