1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi đấng sinh thành với lòng biết ơn và kính trọng.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi duongthailam, 16/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongthailam

    duongthailam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Gửi đấng sinh thành với lòng biết ơn và kính trọng.

    "... Nhà mình nghèo khó nhưng bố mẹ không muốn các con sau này phải khổ, kể cả đói ăn và phải đi vay mượn bố mẹ cũng lo cho các con ăn học, chỉ cốt sao mong cho các con sau này lên người và không phải đầu tắt mặt tối vất vả như bố mẹ nữa...". Những lời đó đã gần 20 năm nay rồi mà tôi vẫn nhớ như in. Cuộc sống khốn khó đã dạy cho tôi tính tiết kiệm và quý trọng mồ hôi công sức lao động. Mỗi lần có thời gian ngồi ôn lại kỷ niệm tôi lại thầm tự hào bởi tôi là con của bố mẹ tôi, tôi thầm cảm ơn cuốc sống đã cho tôi hai người thân tuyệt vời nhất trên đời này. Tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc vì còn và có tình yêu thương của cha và mẹ, và xin chia buồn với những ai không còn cha mẹ. Ở một nơi xa nào đó con cầu chúc cha mẹ luôn khoẻ mạnh và vui vẻ. Con sẽ cố gắng học hành và làm việc thật tốt để không phụ lòng tin của cha mẹ.
    Kính bút !
  2. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Một cậu con ngoan, trông mặt mũi thế mà cũng ko đến nỗi nào !!!
    Chúc mừng bố mẹ cậu.
    Tớ đi ngủ đây.... :-) Các em gái đâu, ở đây có một chú trai ngoan này.
  3. Moci

    Moci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    iem iem iem
  4. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    thằng nợn béo phải học hỏi bạn zai này đi, chỉ bồng bột xỉa xói, người như mày chỉ ăn hư cơm.
    Bạn tháigiám ơi, ước sao becon của tớ được như bạn

Chia sẻ trang này