1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi Dê trố (Topic đã bị khóa - Theo yêu cầu)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi BANH_MI_CHAY, 02/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Gửi Dê trố (Topic đã bị khóa - Theo yêu cầu)

    Vừa nhận được tin nhắn của em xong. Vui lắm. Nhưng có phải Thành trố bảo em gọi thì em mới gọi, đúng không??? Hơ hơ... Mẹ anh biết bị thu xe nên ko cho đi xe nữa, đi học phải đi Taxi. Khổ chưa...mình đã không đi được otô roài... Chẳng hiểu sao dạo này mình đen thế, chuyện gì cũng đen đủi. Tiền có bao nhiêu thì toàn mất vào những chuyện vớ vẩn để chuốc lấy bực mình. Tình cảm, bạn gái lúc nào cũng đầy xung quanh, nhưng đến khi cần thì có ai??? Ngửa mặt lên cười một cái cho đỡ đau. Anh quen ở một mình từ khi còn bé tí... Có thể nói đã quen lắm rồi. Nhưng nhiều khi, ở một mình đau lắm em biết không??? Đau nhiều lắm.
    Bây giờ lại là rượu nói roài...Hôm nay uống 1 mình rất là chán. Lúc chiều tối, lúc đấy còn tỉnh táo cơ.... Định ra nhà em để nói Anh nhớ em nhiều lắm, chỉ cần gặp em thôi. Đi đến nửa đường thì thấy mình điên quá, lại kêu lái xe quay về. Anh chỉ sợ làm vậy, lần sau em sẽ khinh anh. Hơ hơ. Anh bye Tú Anh rồi. Cứ mỗi lần kết thúc như thế này, sao tự dưng mình lại buồn mới sợ chứ. Hết thích thì nói hết, thì tạm biệt. Đúng không này??? Nhưng tự dưng lại thấy đau.
    Trong mắt em, anh là như thế nào đây??? Một thằng công tử ăn chơi đú đởn, sở khanh và mất dạy ??? hơ hơ... Nếu em công nhận anh là như thế thì anh mới kể cho em nghe... Để rồi mai, em sẽ lại coi anh như cái ngày mà anh chưa gặp em nhé. À thôi, như chưa quen biết luôn cũng được. Vì sao??? Vì anh thích em, nếu anh đã thích ai thì anh phải cưa đổ người đấy cho bằng được. Mà đã cưa ai đó thì không bao giờ nói hết những điều lố bịch như anh đang nói với em. Em nhớ nhé, anh chấp nhận như vậy... Thà vậy còn hơn là bây giờ anh làm tất cả để khiến cho em thích anh. Vả lại bây giờ em còn phải học nữa, lớp 12 học căng lắm. ^_^. Hôm nay kiểm tra T.Anh có làm được không??? Nhớ cho bà hàng xóm lác mắt nhá.
    Hơ hơ, buồn ngủ roài, mai phải đi học cả sáng cả chiều. Nói gì cho chính xác bây giờ. À đúng roài, anh thề, bây giờ chỉ cần em call cho anh, rồi nói gì anh cũng nghe, bảo anh làm gì anh cũng làm. Anh thề đấy, chưa lúc nào muốn gặp em nhiều như lúc này. Anh nhớ em nhiều lắm. Bây giờ anh phải tranh thủ nói thôi. Vì ngày mai, em sẽ quên, anh cũng sẽ buộc phải quên. Để im anh nhìn lại anh đã, chẳng có gì đáng để em phải ngó ngàng tới cả. Hì, nói thật đấy em ạ. ^_^. Nên hình như anh cũng không nên hy vọng em sẽ thích anh. Quyết định sẽ phải quên là chính xác đúng không em?
    Em biết tại sao anh và TA lại end ko??? Anh muốn dừng cái việc đi cưa gái làm trò vui ngay bây giờ. Anh muốn giữ cái cảm giác thích thật sự một ai đó như bây giờ anh đang có. Đã từ lâu lắm rồi, anh không có được cái cảm giác này. Anh sợ đánh mất nó lắm. Wow, em cũng lớp 12 rồi, cũng biết nghĩ rồi, nên cũng hiểu phải không??? Em cũng nghe để biết rồi quên đi nhé. Anh ngại lắm, vì lại nói, lại làm mấy cái trò mà người anh thích phải thất vọng, làm những trò hề mà chắc chắn ko thể lấy được cảm tình của em. Hì hì, đừng nhớ nhé, không có thì anh ngại lắm. Bây giờ tự dưng lại nhớ lúc anh hát cho em nghe...hì, nhớ lúc em hát. Eo ơi, giọng hát ngang phè phè...... yêu lắm.^_^.
    Trời, suốt từ nãy anh có nói linh tinh gì không nhỉ, nếu không hiểu thì đừng cười nhé, và nếu anh lỡ miệng nói gì thì đừng để bụng, đừng làm ngày mai anh ngại nhá.^_^.
    Ngày mai anh cũng sẽ không dùng mobile nữa, nếu còn mobile, là còn nhìn thấy phone number của em. Là anh sẽ lại nhớ em và gọi cho em mất. Ngày mai anh cũng sẽ online ít thôi, để ít gặp em hơn. Nếu gặp em nhiều, anh sẽ không chịu nổi mà chạy đến bên em mất. Và nếu anh chạy đến bên em, em sẽ cười nửa miệng và co chân đá anh một cái bay xa cả trăm mét ngay. Nhỉ !!! Vì anh đâu đã làm gì mà khiến cho em like anh, khiến cho em đồng ý để anh luôn đi bên cạnh em. Hì, tự dưng lại thấy hối hận, hối hận vì đã kể hết cho em nghe. Giá mà anh chẳng nói gì với em, rồi dốc hết tâm sức để làm cho em thích anh, thì may ra anh có cơ hội, em nhỉ. Hì, thui, giờ cũng lỡ rồi. Đành chấp nhận vậy. Để như thế này cũng có cái hay, để em biết thật lòng anh nghĩ gì, thế cũng thoải mái. Và rồi anh tự đánh mất cơ hội để được ở bên em... Anh thấy anh dại quá thì phải.
    Wow, sắp sang ngày mới rồi.... Anh quyết định rồi, sang ngày mới, là con người mới. Vứt tất cả. Giờ chắc chỉ còn có việc hàng ngày dậy, vác xác đến lớp rồi lại quay về nhà lạnh lẽo, một mình... Anh không sợ đâu. Anh chẳng sợ gì cả... Anh chỉ sợ, hàng ngày, sẽ không được gặp em thôi. Nhưng anh lại càng sợ hơn, khi ngày mai, gặp em, em lại như những người khác, cười nói vẻ bên ngoài nhưng bên trong lại muốn tránh xa anh. Anh cũng quen rồi. Quen với những người như thế rồi. Anh hiểu lắm.
    Tự dưng tay đau quá. Đêm rồi, trời lạnh hơn. Em nhớ đắp chăn kín nhé, đóng cửa sổ lại và đi ngủ sớm đi. Mai đi học, học thật giỏi rồi là sinh viên nhé. Hì hì, nhưng em đừng đi đâu xa cả...ở đây với anh.
    Anh có điên không??? Chỉ gặp nhau 1 lần mà đã nói thích luôn. Ha ha...tuỳ em thôi, em muốn nghĩ thế nào cũng được, anh thì thoải mái vì đã nói hết nhưng suy nghĩ của mình.
    Ôi, biết nói gì bây giờ...còn 2 phút nữa là sang ngày mới rồi...Còn 2 phút để được thích em... Còn 2 phút để được nói với em...
    Ước gì ngày mai, khi anh tỉnh dậy, thấy em gọi điện thoại cho anh : "Anh Link ơi, có định đi học không thế??? Đến đây đón em nhanh rồi anh em mình còn đi học chứ."... Rồi anh xuống nhà, thấy bố đang ngồi trong phòng khách, mẹ đang chuẩn bị đi làm. Chị gái đang bế cháu Bean ra tiễn anh rể đi làm. Rồi anh bắt đầu một ngày mới, một cuộc sống mới thật thoải mái, vui vẻ, bên cạnh gia đình, bên cạnh em. Hơ, thực tế nhìn lại đi nào... Bố thì may ra chỉ được gặp trong những giấc mơ. Mẹ thì đừng mong được gặp vào những ngày nghỉ, nói gì những ngày thường. Gia đình chị gái thì đâu có ở đây. Thực tế nhìn lại xem... Có mỗi mình mình và Bek, LyKy, Anger và L.T ở nhà. Ha ha.. Mỗi một con người và chó mèo ở nhà... Vui quá vui quá..... Thực tế nhìn lại một lần nữa, chỉ 1 phút nữa thôi là chính anh tự làm mất cơ hội để được gần bên em.... Anh còn gì??? Ha ha..... Chấp nhận........ Ui dà, rượu này uống đau đầu quá, cay xè cả cổ họng. Đúng là điên. Anh ghét rượu lắm, ghét tiền, ghét địa vị, ghét thời gian... tất cả đều cướp đi của anh những người anh yêu quý. Để rồi chỉ làm quen được với cảm giác giả tạo khi ở bên cạnh những người giả tạo. Và rồi khi vừa tìm được cảm xúc thật sự của mình thì lại đánh mất chỉ trong 3 ngày. Đúng 3 ngày từ khi anh gặp em. Ha ha......
    Hết 1 phút rồi. Sang ngày mới rồi... Ngủ ngon nhé em. Anh đi. Nhớ em nhiều.
  2. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Ghét thế không biết nữa . Người ta học lớp 11 lại bảo là lớp 12 . Riêng câu này đã đáng để đá 1 phát bay từ chỗ nhà em ra đến Bờ Hồ rồi đấy
    Hâm quá cơ , bị mẹ tịch xe rồi thì em có gọi quá làm khổ anh à . Đừng uống rượu nữa , chỉ được lúc đấy thôi , chứ tỉnh rượu còn buồn hơn đấy . Anh bảo ghét rượu cơ mà???
    À , bài Anh của em được 8 điểm nhớ . Bài khó mà . Đứng nhì lớp đấy . Có mõi 1 đứa được 9 thôi . Em với Hg` điện giật được 8. ^_^
    Lúc Trố lồi chat với em tối qua , Trố lồi bảo anh đang đi lên nhà em đấy . Giật mình , em không tin cơ . Đến 11h, em đang soạn sách chuẩn bị đi ngủ , lại gọi lần nữa bảo là anh đi đâu rồi ý , gọi ko được . Mẹ anh đang tìm . Chỉ sợ anh uống rượu rồi làm sao thôi . Trố lồi mà không gọi sao em biết được ?
    Sáng nay lúc giờ toán , em làm xong bài rồi , vừa mới nhìn ra cửa sổ xem trời mưa thì bị gọi lên nhạn xét bài. Con Hg` cứ trêu em : mày ngồi nhớ đến Anh L à mà thộn ra thế ? Ừ thì lúc đấy lại nhớ lúc chờ anh về trời cũng mưa . em cũng chẳng biết nữa .
    Chắc anh cũng chẳng bao giờ nghĩ được là lại có ngày như hôm nay nên nói hết những điều anh nghĩ , về trước kia của anh đúng không . Thực ra em cũng có một chút ấn tượng xấu về anh đấy nhưng không đến nỗi như anh nghĩ đâu . Anh có chắc chắn về những điều mình nói không . Không thì mai sau lại hối tiếc đấy . Suy nghĩ kĩ chưa ?
    Tối hôm thứ 7 , em ngại lắm . Vì có TA mà em cứ ngồi trên xe anh . Và là bạn chị mèo nên cũng thấy ngại với hị mèo . Cảm giác như mình là người phá đám ấy.
    Em học sáng , anh học chiều . Trái ca đấy . Mà gọi điện cho em ấy , vào buổi chiều em ở nhà một mình thoải mái hơn chứ . Buổi tối phụ huynh ở nhà quản lý rồi còn gì . Chẳng may bị nghe trộm thì chit ngay ^_^
    Đến bây giờ thực sự em chưa hẳn tin vào những lời anh nói và tình cảm của em cũng chưa thể xác định được . Ừm , xem nào , cũng quý đấy . Nhưng L ạ , hãy cứ để thời gian trả lời đi ..............
    À , quên mất . anh là người đầu tiên em hát cho một mình nghe đấy . Dám chê á , ăn đấm nhé?
  3. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0

    """"""Anh có chắc chắn về những điều mình nói không . Không thì mai sau lại hối tiếc đấy . Suy nghĩ kĩ chưa ? """"""
    Thật sự bình thường, lúc tỉnh táo anh khó nói mấy chuyện tình cảm này. Chẳng biết nói gì nữa... Anh chỉ biết nói...Chuyện gì cũng thế, anh đã có quyết định là không bao giờ có từ hối hận trong đấy. Anh đã làm là anh sẽ phải có trách nhiệm. Suy nghĩ kỹ chưa??? Trời, lúc say rượu thì có mà suy nghĩ được đấy, có thế nào thì nói thế ấy thôi. Nếu anh suy nghĩ kỹ thì đã không nói hết ra, để bây giờ mình gặp nhau, em lại thấy khó xử... Anh thì không sao, anh thì dù có ra sao thì cũng vẫn thế, chẳng có cái gì ảnh hưởng đến quyết định của anh cả. Và anh không che dấu tình cảm của anh. Vậy thôi.
  4. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy sớm, trời mưa... kéo chăn lên, nằm nhìn ra cửa sổ... Trời âm u, mưa to cứ hắt nước vào cây hoa June ngoài Bacol..... Tự dưng tưởng tượng... Tưởng tượng gì anh sẽ không nói cho em biết đâu... Nhớ em nhiều hơn.
    Dĩ nhiên là sẽ phải để thời gian trả lời em à... Đừng quyết định nhanh quá mà khiến cho em sau này phải hối hận. Anh thì vẫn thế thôi, từ ngày đầu tiên cho đến sau này, anh vẫn vậy thôi.... Cảm giác được chờ đợi true love phê lắm em biết không ??? không như ngày trước, ngày trước anh còn biết chắc ngày nào, tháng nào Lover của anh sẽ nói yêu anh cơ....Hì hì.....But true love thì phải khác chứ lại.....^_^..... Chắc đang trong giờ học thêm phải không??? Trời lạnh, anh thích trời lạnh...Nhưng giá mà em cũng thích, giá mà em ko bị ốm.....^_^.....
  5. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Mạng down quá . Chờ đến nửa tiếng mới post được bài .
    Chuyện này không thể là một sớm một chiều được . Em cần thời gian để suy nghĩ kĩ . Chỉ sợ anh không chờ được thôi .
    Tối nay trời mưa to quá , chắc anh đi chơi với Trố Lồi nên không thấy lên net gì cả . Lạnh thích thật đấy nhưng em ghét mưa lắm . Chẳng làm được việc gì cả. Lại còn bẩn nữa chứ .
    Mà đừng có uống rượu đấy nhé . Trời này mà ra gió dễ cảm lắm . Em chắc sắp khỏi ốm rồi . đỡ hơn nhiều sau hôm ăn kem ^_^ . Hôm nay lại làm 2 cốc kem với sữa chua nữa . Hehehe. Về đến nhà thì ướt cũng gần hết .
  6. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, vẫn chưa xong để mà đi ngủ.... Ban nãy anh ngủ quên, 10h10m mới dậy...Hix, chỉ định ngủ khoảng 1 tiếng thôi, rồi online chat với em... Ai dè.....trội lên tận 2 tiếng. Vồ vập lấy cái máy vi tính, 10h15m rồi, không thấy em, mong lắm biết không?
    Hix, hôm nay trời lạnh... thời tiết thế này chỉ mong được ở nhà, chui vào trong chăn, ngồi chat với em, hát cho em nghe... Hì... Vì đi chơi thì em không được đi roài...He he....
    Hôm nay có chuyện này quan trọng lắm, cực kỳ quan trọng luôn, thêm cả chút hồi hộp và giật gân nữa.Hí hí...Nhưng không gặp được em mà kể, hì, coi như không có duyên nghe đê...Khà khà... Ngồi đêm, mí mắt cứ sụp xuống, sắp không tỉnh táo nữa roài.... Lại còn cả gần 50 từ mới tiếng Pháp cần học thuộc... Hơ hơ..... Hồi trước thì cầy tiếng Anh, giờ lại è cổ ra cầy tiếng Pháp. Như là cán bộ ngoại giao ý. Vãi thật.
    Biết không??? Anh thích nghe em kể chuyện lắm... Chuyện trên lớp với những lần bị thầy mắng ( vì tội làm thấy ngứa mắt )... Chuyện em điện giật 150V ngố thế nào... chuyện gì em kể anh cũng nhớ. Nhớ cái kiểu kể không lẫn vào đâu được...( nghe chỉ muốn cốc cho mấy cái vào đầu....)
    Hơn 1 giờ rồi... Càng ngày mình càng nghỉ học nhiều... Hôm nay lại nghỉ cả 2 buổi sáng và chiều. Đã tự nhủ là không nên nghỉ nữa, nhưng rồi cứ bị lôi kéo, he he, bản chất lương thiện nhưng dòng đời xô đẩy.... Biết nói làm sao....^_^....
    Trời mưa, chẳng hiểu sao, cứ mưa, cứ lạnh là nhớ.... Chẳng biết vì sao, lần đầu tiên gặp em, cũng mưa, cũng lạnh... Tự dưng muốn hát quá, hát bài gì bây giờ.....
    ..." Nhìn hạt mưa, đêm nay rơi nhiều bên hiên nhà ai... Để con tim, cô đơn càng thêm nhớ em khôn nguôi...."
  7. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Em à, đến bên anh, anh sẽ kể những câu chuyện cổ tích em nghe nhé...... Những câu chuyện cổ tích có chàng hoàng tử tuấn tú, khôi ngô...cưỡi bạch mã, câu chuyện cổ tích có nàng công chúa tựa mình bên khung cửa sổ chờ đợi một điều xa xăm.... Những câu chuyện cổ tích chứa bao điều kỳ diệu.... Anh kể em nghe nhé, về những tình yêu không có hồi kết. Anh kể em nghe về những dòng sông không bao giờ ngưng chảy, dòng sông chứa bao điều bí mật và lôi cuốn...
    Em à, đến bên anh, anh kể chuyện cổ tích em nghe nhé. Em sẽ cười và lắng nghe lời anh thì thầm bên tai. Những lời mà chỉ ở đây, trong lúc này và trong những cơn mơ anh mới có thể nói ra. Em nghe và em sẽ hiểu. Em nghe và em sẽ tin nhé. Anh kể câu chuyện ở phía cuối con đường xa thẳm kia, có một người luôn dõi theo em. Em không bao giờ nhìn kỹ được gương mặt của người ấy. Em cứ đi nhé, và đừng quay đầu lại. Em đi và sẽ thấy những bông hoa ở ven đường, thấy ánh nắng mặt trời chiếu qua vai... Em đừng quay đầu lại nhé, để người đấy có thể dõi theo em, mãi mãi. Vì em biết không, nếu em quay lại, em sẽ biết người đó là anh. Và anh thật sự không đủ tự tin để đảm bảo em sẽ tin anh ở bên em mãi mãi. Nhưng anh chắc chắn luôn ở bên cạnh em, nếu em không quay lại. Hãy cứ đi về phía trước em nhé, và rồi một ngày kia, em thấy con đường rộng rãi hơn, quang đãng hơn, thoáng mát hơn...đó là ngày mà anh đứng trước mặt em và nói rằng : Anh yêu em.
    Em à, đến bên anh và lắng nghe bao điều bí mật. Điều bí mật về những con người. Điều bí mật về những suy nghĩ. Điều bí mật về những tình yêu.... và em nghe nhé, điều bí mật duy nhất mà anh có thể nói cho em biết, dù em không ở bên anh, dù em có đối xử ra sao với anh...đó là anh sẽ mãi ở đây, mãi yêu em...
    Em à, đến bên anh và cảm nhận tình yêu của anh. Cảm nhận tình yêu từ một người tìm lại được cảm xúc chân thật. Cảm nhận tình yêu từ một người không đặc biệt, không nổi bật, không tài giỏi... Tình yêu đó dù thật bình thường, nhưng em ơi, em cảm nhận được không, anh đang ở đây, chờ đợi một ngày em nói..." Ở bên em mãi nhé anh..."
    Em à..... đến bên anh và nghe anh nói... dù em có ra sao, có như thế nào, và dù em có bất cứ quyết định gì, anh luôn tôn trọng và làm theo lời em... Có thể lần này anh sẽ thất bại, vì chưa bao giờ anh làm những chuyện ngờ nghệch như thế này. Nhưng em biết không??? ANh thật sự cảm thấy hạnh phúc... À, thì ra, đây là những biểu hiện của tình cảm thật sự ư... Đã lâu lắm rồi, biết không??? Lâu lắm rồi anh đã quên mất, yêu thật lòng là như thế nào............
    Em à, đến bên anh...
  8. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Anh có chờ được đến khi em nhận ra được tình cảm của chính mình không ? Hay là lại như ......
    Bây giờ em muốn nói điều này với anh : Nhận em là học trò học Văn của anh nhé . Năm trước đi thi học sinh giỏi văn thành phố hụt mất giải rồi , chỉ được mỗi cái tiếng là 1 trong 6 đứa của trường được vào vòng cuối . Năm nay có thầy L chắc ít ra cũng được giả khuyến khích nhỉ
    Heheh , em toàn đi chơi buổi chiều lúc đi học về , anh đi buổi tối . Trái khoáy nhi?
  9. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ui zời....Đơn giản... Học giờ nào nhỉ..... Học tối thôi vậy, or chiều, anh đi học về roài gia sư em nhá. Hế, thứ 7 cn thì free for em Hương roài.......^_^..... Khỏi cần rest nữa...Hi hi...... Thi ĐH được có 7 điểm văn thui hềy.....^_^....
    """""""""""""""Anh có chờ được đến khi em nhận ra được tình cảm của chính mình không ? Hay là lại như ......"""""""""""""""""
    Hì ,như cái lư tư mư...... ^_^ ...... Chờ thui.....^_^..... Vấn đề là em có để cho anh chờ không ý chứ....He he.....
  10. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Chờ hay không còn tuỳ ở anh chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này