1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi Dê trố (Topic đã bị khóa - Theo yêu cầu)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi BANH_MI_CHAY, 02/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Định đong mình mới sợ chứ....He he....
    Dạo này gặp nhiều chuyện quá..... An ủi duy nhất, ừh, mình vẫn còn một điều đáng để tự hào, đáng để làm mọi việc vì điều đấy...... Babe !!! Miss you so...
  2. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc...Check lại, thấy ảnh nó cứ mờ mờ.... Như kiểu mặt đầy tàn nhang....Ha ha....Vui quá....... ( Chắc chưa tắm.....)
  3. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Có cần thiết là phải bôi xấu nhau bằng cái ảnh này không ? . Mặt to như cái đĩa. Mình nhìn còn thấy ghét nữa là ...
    Rất linh tinh nhớ
  4. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Đính chính lại , không mụn , không tàn nhang .
    Cảnh cáo
  5. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có cái nốt mẹ đẻ, to tổ chảng ở một chỗ nào đấy thoai....He he....^_^
    Babe, cảm thấy hạnh phúc khi được nhớ em...... Giá mà.....
  6. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, chính xác từ lúc em out...Phát hiện ra một điều. Hy vọng là anh nhầm. Nhưng cái suy nghĩ này làm anh đau lắm. Hơ hơ.... Không dám nói ra, vì bây giờ, thật sự, anh cũng đâu đã là gì của em. Nên chắc chắn, anh không nói ra là chính xác. ^_^ .
    Thật sự đến bây giờ, anh không tin lắm, không hy vọng lắm về tương lai, em à....Hình như.....
    Wow, buồn ngủ roài...Chuẩn bị đi ngủ thôi.... Thật sự anh chờ đợi những gì khác cơ...^_^
    Dont go, you know you''ll break my heart....He wont...love you like I will. I''m the one who''ll stay...When he walks away, and you know I''ll be standing here still.... I''ll be waiting for you, here inside my heart...I''m the one who wants to love you more. You will see I can give you... Everything you need, let me be the one to love you more.......
    I''M THE ONE WHO WANTS TO LOVE YOU MORE. YOU''LL SEE I CAN GIVE YOU. EVERYTHING YOU NEED....LET ME BE THE ONE TO LOVE YOU MORE, BABE !!!
  7. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Hình như có một chút đã là gì
  8. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Buồn....ức chế.... nhớ.....đau...game....lạnh.....nhớ....đau....một mình.....hy vong.....thất vọng....đau.....buồn.....nhớ......
  9. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đọc bài bên box , tự dưng lại suy nghĩ ......
    Em đang dần dần xác định được tình cảm của mình . Rồi đến một lúc nào đó em sẽ trả lời nhưng chính em cũng không biết là lúc nào . Nếu tình cảm của anh là thực sự thì chờ em nhé . Hi vọng trong thời gian này anh vẫn giữ được cái cảm giác của một người đang yêu thật sự và cảm xúc chân thật của mình .
    Anh đừng nghĩ rằng anh đang không có gì , anh mất tất cả . Nếu như anh bỏ công sức, cố gắng để đạt được một điều gì đó thì rồi anh sẽ đạt được thôi . Chỉ có điều là còn tuỳ thuộc vào thời gian và lòng tin của anh . Hy vọng cũng là cần thiết .
    Nhưng đến một ngày , em sợ rằng khi em có tình cảm với anh , anh lại rời xa em thì sao ??? Em sợ rằng mình sẽ lại bị tổn thương , sợ rằng chỉ có mình mình thật lòng thôi . Bây giờ em cần một bờ vai vững chắc để có thể dựa vào , cần một người hiểu em , đem lại cho em hạnh phúc và chia sẻ . Có lẽ bây giờ điều em cần là lòng tin vào anh . Thực sự em rất phân vân .
    Chuyện tình cảm là phải để tự nhiên , không thể gò ép . Mà cũng không việc gì phải ngại ngùng ( không sợ mất hình tượng đâu mà lo) . Đừng nói dối em điều gì nhớ , cứ nói mọi suy nghĩ của anh ra để em có thể hiểu anh hơn .
    Mong rằng đây sẽ là một câu chuyện có hậu dù nó không được đẹp như trong cổ tích .
    Đừng bao giờ nghĩ chỉ có mình buồn mà anh hãy nghĩ làm sao để mang lại niềm vui cho người khác . Bởi khi ấy chính anh cũng có được niềm vui đích thực của mình . Link ơi , nhớ nhé .............

  10. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi. Vui lắm khi thấy em chưa đồng ý. Nếu đùng một cái em nói với anh : Link ơi, em cũng yêu anh nhiều lắm." Ặc ặc, nếu thế thì anh cũng lo lắm, em nhanh chóng như thế, chẳng phải sẽ có một ngày nào đó em cũng nhanh chóng với người khác như với anh. Phải không em ??? Anh biết , tất cả đều phải qua thử thách. Anh sẵn sàng ở đây, đợi em,chờ em....mong một ngày nào đấy em xác định rõ tình cảm của mình, xác định rõ được tình cảm của 2 đứa mình. Và ngày đấy sẽ không xa đâu, anh chắc chắn đấy. Nhưng em biết không??? Giá mà ngày qua ngày, anh chờ đợi em trong thoải mái, vui vẻ thì hay biết mấy. Ngày nào cũng vậy, bao nhiêu chuyện dồn dập đến với anh. Anh chỉ sợ một ngày nào đó, sáng sớm, anh không còn đủ sức, không đủ can đảm để ngồi dậy. Dạo này đã vậy rồi, sáng sớm dậy, anh không muốn bước chân xuống giường, anh sợ lại phải đối diện với tất cả. Nhiều rắc rối lắm, chẳng hiểu từ đâu cứ dồn dập đến với anh.... Nhiều lúc muốn khóc, muốn chửi thật to. Nhưng thế thì đâu phải Link. Kể cả khi buồn nhất , mất những thứ quan trọng nhất thì Link vẫn là Link, vẫn đường đường là Link siêu nhân, không sợ bất cứ thứ gì....không một cái gì có thể hạ gục được Link cả.... và rồi khi ở một mình, Link lại ngồi im trong xó phòng, một mình.... Hơ hơ, mà cũng chẳng sao, chẳng ai biết là Link đã như thế cả. Link trong mắt mọi người vẫn ngoan ngoãn, học giỏi, lễ phép và khéo léo....Hì hì, Nhiều khi, sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì mình có chỉ để có được hạnh phúc thật sự của mình. Hạnh phúc thật sự của anh bây giờ chỉ là khi có em ở bên cạnh. Anh thề là anh nghĩ như vậy...
    """"""""""""Nhưng đến một ngày , em sợ rằng khi em có tình cảm với anh , anh lại rời xa em thì sao ??? Em sợ rằng mình sẽ lại bị tổn thương , sợ rằng chỉ có mình mình thật lòng thôi . Bây giờ em cần một bờ vai vững chắc để có thể dựa vào , cần một người hiểu em , đem lại cho em hạnh phúc và chia sẻ . Có lẽ bây giờ điều em cần là lòng tin vào anh . Thực sự em rất phân vân """""""
    Đúng rồi, ở bên cạnh anh, chắc chắn em sẽ có suy nghĩ như vậy....Em sợ là bởi vì em chưa tin anh. Và anh cũng chưa có cơ hội nào chứng minh cho em thấy... Em cũng yên tâm nhé... Sẽ có một ngày, một ngày thật sự đến với 2 đứa mình. Ngày đó 2 đứa mình sẽ ở bên nhau, em tin anh, và anh làm tất cả để giữ em, giữ lòng tin của em. Em phân vân điều gì??? Hãy nói với anh được không??? Anh xin lỗi, dạo này anh gặp nhiều chuyện nên không thể quan tâm em nhiều hơn. Anh hứa, ngày mai, ngày kia thôi, anh sẽ giải quyết xong hết mọi chuyện. Anh quyết định rồi, anh sẵn sàng mất tất cả. Đổi lại, anh được thanh thản, thoải mái, và anh được nhớ đến em nhiều hơn, được gặp em nhiều hơn.... Và khi đó, chắc là cơ hội sẽ tự đên với chúng mình, phải không em???
    Bây giờ, anh sẽ đứng dậy, đối diện với tất cả, anh nói là anh sẽ làm. Link vĩ đại không bao giờ gục ngã. Phải không em !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này