1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi Dê trố (Topic đã bị khóa - Theo yêu cầu)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi BANH_MI_CHAY, 02/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Tại sao anh vẫn chưa nói hết với em , tại sao anh không kể với em là bao giờ anh phải đi ? Anh quá thể lắm , anh bảo với em rằng em ở nhà với anh , đừng đi đâu cả . Rồi bây giờ thì sao đây ........ Hơ , đau thật đấy . Rồi sao nữa đây...........
    Đừng né tránh như thế chứ , chuyện thì cũng đã rồi , anh cứ nói tất cả đi . Có nhiều chuyện em biết hết nhưng em chờ anh nói cơ ........
  2. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    5 giờ rồi, vừa về đến nhà.... Hơ hơ, đáng lẽ ra giờ này mình đang ở trên trường về.... Hôm nay xin cô cho thi trước để về sớm đi đón em. Cô không cho, rồi anh bỏ thi luôn.... Phóng như thằng điên trên đường, ra Hai Bà Trưng, lượn đi lại 5 vòng, chẳng thấy ai quen biết hết... Ha ha, mình bị leo cây ??? Vui quá hen... Lang thang một lúc rồi về, lạnh dúm dó.... Hơ hơ....
    Em mà cũng đau á ??? Đau vì cái gì thế ??? Anh không hiểu lắm.... Sao nhỉ.... Trên diễn đàn, type như kiểu người dưng luôn, ^_^ , em cũng không hề kể chuyện gì với anh hết, ngoài mấy chuyện ở trên lớp, chuyện đi ăn... Hơ hơ... ngay đến cả khi chat với em, anh cũng phải xếp hàng chờ... Đúng không???
    Mà ừ nhỉ, muốn kể cho em, nhưng em đâu có nghe, đúng hơn là em đâu có thời gian để nghe anh. ^_^ .
    Anh đã nói em khác với những người kia, như bình thường, hàng ngày anh sẽ làm tất cả để em thích anh... nhưng rồi anh nghĩ chắc cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì đâu... Thật sự, chưa bao giờ anh như thế này.... Thích một người mà không dám làm một việc gì cả để người đấy thích mình. Hơ, thật sự là bối rối lắm rồi, chẳng biết làm gì nữa....
    Ừh thì cứ cho là anh đi đi, nhưng nếu ở lại thì giải quyết vấn đề gì đây??? Để em nói: em chờ.... rồi là.... thời gian quyết định...... Hơ hơ, thời gian, thời gian, còn bao nhiêu thời gian nữa???Em không quý thời gian, còn anh thì quý lắm.... Em còn thời gian để chat với nhiều người, để làm cho nhiều người yêu em hơn.....^_^.... Còn anh thì khác, anh bây giờ chỉ mong hàng ngày, được đi chơi với mấy đứa bạn thân, được làm mọi việc mà mình thích, được gặp em, nói chuyện với em, được ở nhà trong thời gian còn lại..... >_<..... Chứ không phải là bỏ tất cả chỉ để mài mặt trên đường, chờ ai đấy như thằng hâm luôn, lượn lượn lờ lờ.... KHông phải là đứng im một chỗ chờ em ban cho cơ hội được đến bên em... À mà thôi, bỏ đi.... hơ hơ, Link vẫn vĩ đại như ngày nào Link ạ....^_^....
    Kể em nghe, chính xác là từ 4 ngày trước, anh ra một quyết định, một quyết định mà thay đổi toàn bộ.... bộ mặt của anh...Hi hi..... Quyết định quan trọng đó là anh sẽ....... sẽ.....để râu....He he.... cho nó manly, sau này đi ra mấy cái chỗ có bọn tây, đỡ bị bắt nạt....^_^....... Hết hôm nay, thế là còn..... à ừh, vẫn đủ thời gian.... Hơ hơ....hope....
  3. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Uầy , hôm qua em chờ anh đến tận 3 rưỡi , cứ đứng trước cổng trường ngó ngang ngó dọc . Xong rồi ra ngồi hàng hồng trà cạnh trường . Sao anh không nói sớm , lại để anh leo cây rồi . 4h em mới về nhà cơ , mà sao không gọi điện về nhà cho em . Ngốc thế !
    Anh đừng có nghĩ em như thế . À lại kể chuyện , tôi qua đi ngủ nằm mơ . Tự nhiên thấy ai gọi mình to lắm , em giật mình . Quay sang bên cạnh thì thấy anh đang đứng cười , rồi ....... cầm tay em ........ ^_^......... => cười rồi ngủ 1 cách ngon lành
    Đừng có để râu , mất hết cả mặt baby ^_^ . Tuần sau em sẽ trả lời anh ......, không bắt anh chờ nữa đâu
  4. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mình ngủ lúc 12h chứ...Lâu lắm mới ngủ sớm như vậy, sáng nay 5h sáng đã phải lận đận dậy, hôm qua đứa bạn gái ở lớp nhờ chở ra bến xe, về Nghệ An.....5h30 đi 30km, trời lạnh sun cả bơm..... Hơ......
    Tối qua về sớm, nịnh mẹ và chị..... Bảo chứ : Mẹ ơi lạnh rồi, đi mua quần áo rét đi..... mẹ ậm ừ..... Quay sang chị : Chị Lan ơi lạnh rồi, chị không thương em à, gầy còm thế này, toàn mặc quàn áo mỏng..... Chị bảo chứ : Quần áo rét của Link đâu, lấy ra mà mặc..... Hix, chẳng nhẽ lại bảo thích quần áo mới cơ.... Hơ hơ.... Quay sang thằng cu Bean đang ngơ ngác nhìn mình.... Bean ơi, thấy cậu khổ không cháu... Cậu hết quần áo mà chẳng ai mua cho.......... Hơ hơ.... Xong rồi hát bài này chứ : Có lẽ tôi nghèo nên người ta mới phụ tình....... Ỉ ôi một hồi, mẹ cả chị cười lăn, nói chứ : Rồi rồi, mày tắt cái loa cho mẹ nhờ. Mua quần áo mới cho mày để suốt ngày mày lượn đường à.... Anh bảo luôn chứ : con lượn buổi tối, ảnh hưởng gì đến quấn áo mới đâu. Ra đường buổi đêm, không mặc đồ còn được nữa là.... He he....Kết quả : Chiều nay mua quần áo...^_^....
    À,dép bị câu mất à....He he..... Thay đi.... Vả lại trời này đi giầy chứ./..... Anh thì bao giờ giầy này nát tươm, ko đi được nữa thì mới thay. Giầy này đặc biệt đối với anh lắm...... Trời lạnh...thích....
  5. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ...Buồn ngủ quá.... Nhớ thứ 6 nhé Dê ơi....^_^.... Oài, bi h anh đi ngủ và mơ thấy em đây.......Bi bi.....
  6. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ , không phải dép mà là giày . Hôm qua v­ừa làm 1 trận lanh tanh bành với phụ huynh xong . Lên nhà bác tránh nạn , 10 rưỡi mới về . Thôi con nhé , con ở nhà đi đừng mong
    b­­u*ớc ra khỏi nhà . Thế là mất 1 vụ đi chơi tối nay roài . Chán như con gián. Hix hix . Buổi chiều vừa xin papa 700k mua giày , đến tối bị mama lột ngay lại. Đau , ức chế ! Như **** ! Toàn những lý do chả ra sao cả.
    À , lại cả net disconect 3 ngày rồi , gọi điện kiểm tra kĩ thuật mà đâu vẫn hoàn đấy ! >_<
  7. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Vừa nãy đến trường mặc áo dài , rét gần chết . Hahah.
    Trốn ra ngoài đả 2 bát miến với thằng bạn , 2 bạn bên cạnh nhìn mình mà trố mắt . Ở trên phát biểu , ở d­ưới lôi đồ ra make up , buôn chuyện với mấy em lớp 10 . Đểu phết . Trời mưa , mặt lem nhem phấn với mascara , bùn cười . ^_^
  8. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ghét, mếch mới chả ắp........ >_<........ Mới tí tuổi đã thế roài.... >_<...... Mà mình có thấy mưa đâu nhờ........ sáng nay 11h mới dậy, đi ăn sáng cùng trố lồi, ăn hết 2 suốt bún chả, 1 đĩa nem, 2 cốc bia, 1 đĩa khoai tây chiên, tráng miệng 2 ly kem xôi....^_^.... Phê thật........
    Tối qua anh lại mơ thấy em, thề luôn, 2 hôm liên tục, à nhầm, 3 hôm liên tiếp nhau roài.... Mơ thấy gì, anh không kể đâu....... Sáng dậy, thấy yêu em nhiều hơn....^_^....
    Hôm nay anh yêu em nhiều hơn hôm qua 1 tí xíu....^_^....
  9. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Chọn ngày đẹp thế không biết nữa , không biết bùng kiểu gì đây.
    Tối hôm thứ 7 , lúc 9h kém , đi ăn nem chua với bà chị, bà ý rủ cả 1 anh đi. Ngại quá , định gọi điện cho anh để đi cùng mà không biết gọi cách nào . Vội vàng lôi cái mobile online cũng chẳng thấy . Chán ! >_< . Thôi đành an ủi chắc anh đi với Trố lồi .
    Hì hì , chắc hôm chủ nhật anh tưởng em nói dối anh à . Có phụ huynh ở nhà chả nói chuyện thoải mái gì cả ^_^. Em có ăn cơm với bố mẹ đâu . Đàn đúm với anh chị em trong nhà tí . Hihih ^_^
  10. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hix, chắc chắn em phải đi đấy... Phải nghĩ cách thôi.... >_<..... Chẳng còn dịp nào nữa đâu cưng à... Định nói gì lại quên mất roài...Tẹo nhớ ra thì type tiếp vậy....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này