1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi Dê trố (Topic đã bị khóa - Theo yêu cầu)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi BANH_MI_CHAY, 02/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Dành cho anh cả chiều thứ 5 , được không ?
  2. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì cho em hiểu.... Chỉ cần em biết và tin điều này : Anh có thể làm tất cả, chỉ cần em thích. Chắc em được nghe cái câu này nhiều lắm rồi phải không??? Nhưng anh tin, em đủ suy nghĩ để nhận biết sự khác biệt và thấy đâu là thật, đâu chỉ là để nói thôi, phải không??? Rồi em xem.......... Anh sẵn sàng bỏ tất cả, làm tất cả..... Chỉ cần em thích, anh thích...
  3. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Vừa chat với anh xong . Đầu óc trở nên trống rỗng . Em không hiểu chuyện gì xảy ra nữa . Hay là ...........
    Anh bảo rằng : nếu em đùa anh , ừ thì thôi , bỏ qua , cũng chẳng vấn đề gì = > thế là sao?
    Anh đùa em à . Vậy mà anh nói rằng anh làm mọi thứ để em tin . Ừ , em tin rồi đấy . Sao nữa nào ? Em chẳng biết nói gì nữa , cũng chẳng còn tâm trạng , không nghĩ được gì hơn cả . Đêm nay , rồi đêm nay .......... T_T
    Mess off lạnh lùng .....>_<
  4. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Anh xin lỗi, hình như lại làm em buồn... Anh biết anh đang làm gì mà...... ^_^..... Hình như anh lại làm sai đúng không.... Không phải, em biết mà, anh nhớ em nhiều lắm. Thật sự nhiều khi, chỉ muốn chạy đến bên em thôi.... Chắc em không hiểu được cái cảm giác đấy đâu..... Có thể, tình yêu ở trong em, ở tuổi em chỉ là nắm tay nhau, rủ nhau đi ăn..... ^_^..... Thế nên anh mới hỏi em : Tình yêu lâu dài như em nói là thế nào??? Em nghĩ, liệu có được lâu dài khi tình yêu chỉ có như vậy hay không..... Đúng rồi, em cũng thấy rồi đấy, trước em có đến tận gần 30 người..... Nhưng chưa lần nào khó xử và khó nghĩ cho anh như thế này. Nhiều lần tự hỏi, chẳng biết mình đang nghĩ gì..... Anh thật sự đã nghiêm túc, khi hỏi em những câu hỏi như thế. Nhưng chắc em không hiểu. Biết không, muốn dành cho em thật nhiều thời gian.... Nhưng xem nào, em đâu còn free time cho anh, đúng không??? Ngay cả khi chat với em, nhiều lúc anh cũng phải share với bao người khác..... Đành vậy, đành ngồi online chờ em, mong gặp em trên Net cũng được vậy. Ngồi nặn óc ra nghĩ : Nào là love day, là nên mặc quần áo gì, nên đi đâu, nghĩ ra ngày nào, cái cớ gì để được gặp em...... Hơ, anh thấy, hình như tất cả cũng chỉ là dự định thôi..... Thực hiện được mấy chuyện tưởng chừng đơn giản mà sao khó wá hen...^_^.... Có nhiều chuyện nữa...nhưng tốt nhất là anh không nên nói ra.... Vừa có được em xong, với vẩn, em bi luôn thì teo...^_^... Mà anh cũng nghĩ, chắc cũng phải quen dần với những việc như vậy thoai.... Không có, em mà cáu lên, đá đít anh thì....^_^... Em ghi tên đầu tiên trên bảng danh sách : Những người đá Link vĩ đại....^_^.....
    Mai anh học sáng, chiều bùng, ở nhà, lại online đợi em.... Chấp nhận với những việc đơn giản như vậy thoai...^_^... Ban nãy nghĩ ra chuyện gì định kể em nhỉ.... >_< Tự dưng giờ lại quên mất, chẳng nhẽ lần sau lại ghi ra giấy cho đỡ quên... Hix, ngồi nghĩ mãi vẫn chưa ra.... >>> Già rồi thì phải....
    Hỏi em nhé, em đang mơ gì đấy.... Có phải mơ thấy anh không??? Mà sao anh Hắt xì liên tục...... ( vớ vẩn, không phải em mơ thấy anh, mà là em gì gì Lài đó mơ thấy anh thì teo...^_^ )
    Chẳng biết dạo này anh xịt nước hoa quá tay hay sao ý, thấy bọn ở lớp cứ nói : Đi đến đầu cầu thang là biết đứa nào rồi..... >_<.... Hix, anh vẫn dùng như ngày trước, không thêm chỗ nào cả........
    Mai không biết em mặc áo gì.... Mai anh sẽ mặc áo xanh pha tím....quần jean 80...
    . Thôi, chịu, không nhớ ra được chuyện ban nãy muốn nói.... Anh đi ngủ đây, mai 6h phải dậy roài.....
    Vớ vẩn đêm nay lại mơ thấy em tiếp...^_^....
    Tí quên, hôm nay anh lại yêu em nhiều hơn hôm qua 1 tí xíu.....(Cỡ 1 đốt ngón tay gì đó....^_^................)
  5. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Nắm tay ??? ==> nghe như kể lại quá khứ thời mẫu giáo của mình , liều mình đánh nhau với con bé lớp trưởng để tranh giành bạn đẹp trai nhất lớp
    Dẫn đi ăn ==> bạn bè bù khú .
    Anh nghĩ em chưa lớn à ? Mà cũng công nhận thật . Kinh nghiệm kưa thì có còn yêu thì ............ Hì hì ^_^.................
    Mà em đang chờ bà chị thế nào , định tối thứ 7 này lấy cớ , ra mắt chị em không ? ^_^ ....... Bà ấy cũng đang có người yêu , nịnh em để duyệt Có gì em nhắn tin cho , nói chung là cũng phải tập dượt ăn nói đấy . Vặn vẹ cho thì có mà ... hihi ...^_^.....
    Sáng nay em mặc áo len mỏng cổ 3 phân màu xanh nước biể sáng này . Ngồi trong lớp gió lùa run cầm cập
  6. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Chít, gió lùa...vớ vẩn méo miệng như chơi... ^_^....
    Nhất trí cả 2 tay 3 chân. Yên tâm về khoản ăn nói...... Về dặn chị em là vặn cho nhiều vào... hi hi ,càng khó càng chứng tỏ bản lĩnh của Link vĩ đại....^_^.....
    Hôm qua ngủ muộn wá nên ngủ say như chết.... chẳng nhớ là mơ gì.... Chỉ nhớ mang mang là vào phòng tắm xông hơi có tiếp viên...... Nhớ được mỗi thế.....
    À.... hôm đấy mặc gì??? ^_^.....
    Mà anh biết là tại sao bọn ở lớp kêu roài.... Bởi vì đó là mùi Gel. Từ hôm cắt tóc, anh use Gel mà.... Gel và nước hoa cùng một loại ( cả xà bông, dầu gội đầu, và kem cạo râu nữa...^_^.... À, bi giờ để râu,không cần kem nữa...^_^ )........ Nhưng phải công nhận là trông mình bi h cool & manly thật...^_^....
  7. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay em về đã về nhà luôn đâu . Máy mẹ chỉ vào được mỗi web , huuhuh , lại hiểu nhầm em roai` .
    Đùa chứ , hôm nay mệt không chịu được . Lết vào phòng y tế 2 lần liền . Không hiểu sao nữa >_<
    À sáng nay kiểm tra Công Dân một tiết . Tối qua chán chả thèm học thế là lôi cả sách cả vở để hẳn trên bàn trước mặt giở chép . Em còn ngồi đầu bàn ba , đúng tầm mắt cô nữa chứ . Chúng nó nhìn mình như thần tượng ấy ==> liều !
    Ôi mình tài thật ^_^
  8. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy trống rỗng...... Hơ, mà hình như là từ tối hôm qua...... À mà thui, kệ đi, ra sao thì ra.... .. ^_^...... ..
    Tối qua làm gì mà hôm nay mệt....Hờ >>>> Mờ ám wá....^_^ ....
    Hôm nay mẹ cho 200 mua card, lại tiêu mất.... Hu hu.... Toàn việc vớ vẩn..... Tình hình là rất tình hình.....
    Quay bài thì còn thua xa anh...He he, cô vừa cho chép đề, anh đứng dậy ý kiến : Thưa cô, bài này có ở trang bao nhiêu hả cô, để con còn biết đường làm bài..... ^_^ .....
    Hôm nay, lại thấy yêu em nhiều hơn hôm qua một tí xíu nữa.... ( cỡ 1 đót ngón...chân gì đấy....^_^.....)
  9. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc trên cả đen tối ạ . Chả hỏi thăm một câu thì thôi .
    Chân thối mà dám lôi ra để so sánh à ???
  10. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 7, lớp anh có đại hội. Hơ hơ, "tiện thể" phải nộp luôn bản kiểm điểm vì nghỉ học quá nhiều cho cô giáo.... Vui vãi.... Hôm qua họp lớp, cãi nhau chí choé.... Mình cứ ở giữa, đứa níu bên này, đứa níu bên kia..... Bó tay.......
    Sáng nay lại đưa Bean đi tiêm và uống thuốc. Lúc cân, được 6,1kg....
    À mà anh vẫn phải học, thi học kỳ 1. Để lấy điểm cho cả năm.... Hu hu, đầu tháng 1 là thi.... Từ giờ lại bù đầu vào học rùi.... Chán lắm cơ... Nào là Triết học Mác Lê nin, Dân tộc học, tiếng Pháp, Lịch sử thế giới, Văn học Việt Nam, Tin học, Logic học....Oài.....Chết mất..... Từ đầu năm đến giờ mình có học hành, ghi chép gì đâu, ngoài môn tiếng Pháp.... >_<.....
    Bi giờ đi đâu cũng lăm lăm quyển sách dầy cộp.... >_<.... Không nhận ra mình nữa.... hu hu
    Hôm nay, anh thấy nhớ em nhiều lắm.... ( Cỡ độ 1 đốt ngón tay út gì đó..........^_^...... 1 đốt ngón tay út của khoảng 1vạn người cộng lại....^_^....... )

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này