1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi Dê trố (Topic đã bị khóa - Theo yêu cầu)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi BANH_MI_CHAY, 02/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Nhất tổng thống...nhì là hai vị này!
  2. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    bác này sao tự nhiên lại chen giữa thế nhỉ ? Cụt cả hứng >_<
  3. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    >>> Cụt theo luôn....^_^....
  4. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Tối qua , nghe anh nói , thú thực em cũng thất vọng , tất nhiên rồi ! Nhưng cũng vui phần nào vì anh đã nói thật cho em biết tất cả .Thà em biết còn hơn là bị lừa dối . Em không trách anh , vì đấy không phải là lỗi của anh . Quá khứ cũng chỉ là quá khứ , cái em cần ở đây , lúc này là hiện tại . Đúng là con trai mà , em cũng hiểu . Hứa với em nhớ : khi nào em với anh còn yêu nhau thì đừng lặp lại chuyện này một lần nữa . Hứa đi ...........
  5. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều người yêu anh và có quá nhiều người ghen tức muốn phá anh, em biết không.... Biết vì sao anh buồn không??? Tại sao thế ??? Em đã làm gì??? Đã làm gì để anh có thể tin được là anh sẽ vẫn mãi giữ được tình cảm như bây giờ......
    Đúng rồi.... anh nghĩ, anh đã quyết định đúng.... Chính xác là bây giờ anh nên nghỉ thôi..... Anh thấy là, tình cảm thật thì cũng giải quyết được cái gì chứ??? Hơ, anh xin lỗi, ích kỷ quá..... Nhưng nhìn lại này....... Anh thiếu cái gì nào ??? Ôm, hôn, nắm tay.......thậm chí cả chuyện ấy..... Anh cũng đâu còn ở tình trạng tò mò, chưa biết mà muốn thử...... Anh chẳng biết bây giờ cần gì nữa. Hơ, hay thật.....
    Nói, chắc em cũng chẳng hiểu, vì em nhỏ tuổi và ít biết hơn anh. Vậy thôi.... ANh xin lỗi, em chẳng làm gì sai hết cả. Nhưng cứ như thế này, không sớm thì muộn, mình sẽ end sớm thôi em ạ. Em biết gì về anh chưa??? Cũng thế, anh không hề được nghe em kể gì hết.... Tình yêu lâu dài của em là như thế nào vậy ??? Là đi chơi, ôm nhau, nói mấy câu tình cảm thôi hả..... ^_^..... Hôm nay anh thấy em luôn tránh anh khi có TA ở đấy... Anh muốn chứng tỏ với mọi người, bây giờ là anh yêu em. Chỉ có em thôi... Nhưng, ngay đến em cũng vậy...Hì, thì chịu roài....
    Hì, thôi, nói vậy sớm quá....^_^.... Bi giờ, nhiệm vụ quan trọng nhất của em là gì này ??? Là học đó.... Học giỏi vào nhen.... Đừng nghĩ gì khác nữa..... Anh nghĩ, anh nên gone thôi....^_^.....
    Ngủ ngon nhé em.....
  6. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trông em xinh ghê... Nói thật đấy.... ( hay tại đeo kính nên nhìn nhầm???). Giá mà trường em xa xa một chút nhỉ...^_^... Được nắm tay em lâu hơn, được em ôm anh thêm một chút....^_^....
  7. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ơ buồn cười nhờ, anh đang có người yêu chứ có phải anh đi chùa đâu mà ko đc làm chuyện đấy nữa....Lạ thật.... >_<....
  8. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Plzzzzzzzzzzzz, hôm đi off về nhớ , trời rét , ôm gối nằm ngủ , mơ thấy đang ôm Link lúc tối . Hihii
    Đeo kính mà không thấy mặt bị nổi cái nốt gì như muỗi đốt ấy , thế mà cũng khen được
  9. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đầu mới nhen....^_^....
    Hôm nay, lần đầu tiên được nghe em nói nhớ anh... Hơ hơ.... công nhận cảm giác nó cũng hơi lâng lâng...^_^... >>> Tí nữa xẹp cả mào gà....^_^....
  10. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bít bây giờ là mấy giờ nữa..... Đang đêm, tự dưng tỉnh ngủ. Chẳng biết ban nãy mình mơ thấy gì nữa..... Sao giờ khó ngủ thế này. Tự dưng lại thấy.......
    Bít làm gì bi giờ hen.... hơ hơ, mới chỉ từ đây ra HN thôi, mà đã thế này rùi.... Wow, vậy sau này còn xa hơn, thì sẽ như thế nào nữa.... Vui wá vui wá......
    Ngồi ôm Lt cả buổi trong khách sạn, mốc mặt chờ...... ko online, call ko ai nghe máy.... Ui zời...... Hơ hơ >>>> Làm quen dần thoai...... Em nói hay lắm....^_^....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này