1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi đến anh ... cùng ngàn lời xin lỗi ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi no_fear_die, 20/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_fear_die

    no_fear_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến anh ... cùng ngàn lời xin lỗi ...

    Anh!

    Tính ra thì chỉ 3 tháng nữa thôi là em sẽ kết hôn, sẽ hoàn toàn thuộc về người khác! Mấy hôm nay tinh thần em hoảng loạn lắm, và càng muốn điên lên khi biết anh đã đi! "N, nếu em thật sự yêu anh, sao không dám bỏ tất cả theo anh?". Tin nhắn cuối cùng anh gửi cho em như xé nát lòng em.

    Anh yêu, giờ anh đang ở đâu, làm gì? Chắc là anh giận em lắm khi biết mọi chuyện fải không? Mấy hôm nay em muốn đi tìm anh, nhưng từ khi anh qua nhà nói chuyện với ba mẹ em, em bị kiểm soát kinh khủng, ngay cả số điện thoại cũng đổi. Em giờ chẳng biết làm gì, chỉ nằm trong phòng khóc suốt. Anh T qua dắt em đi mua sắm, chuẩn bị ... mà ai cũng nói mặt cô dâu sao mà buồn quá.

    Em chết mất, anh ơi!

    Hơn 3 năm quen anh, em đã sống hạnh phúc, vui vẻ biết bao nhiêu. Để rồi từ khi T về, em sống trong sự lừa dối. Em lừa dối tất cả, kể cả anh, người em yêu nhất! Mỗi lần bên anh, nhìn anh cười nói, những cử chỉ dễ thương anh dành cho em, em chỉ muốn khóc, kể cho anh nghe mọi chuyện, và sẽ cùng anh đi một nơi nào đó thật xa, chỉ có em, và anh! Tối, em thường nghĩ về chuyện đó, cười, rồi khóc! Em sợ lắm, anh có biết không! Theo anh, em sẽ mất, mất cả gia đình, tương lai, sự nghiệp, bạn bè! Em có ích kỉ lắm không khi nghĩ như vậy! Gia đình hai bên cứ thúc ép cưới cho mau, em càng hoảng loạn. Em chưa kịp quyết định thì anh đã tự ý đến nhà em. Tình yêu anh dành cho em 3 năm trời, anh không thể im lặng được nữa ... ba mẹ biết ...

    Anh, giờ anh đang ở đâu? Em ngàn lần, vạn lần xin lỗi. Chỉ cần được biết anh đang ở đâu, em sẽ bỏ hết không chút suy nghĩ, em sẽ đi với anh. Nhưng giờ, có quyết định thì cũng muộn rồi. V ơi, anh đang ở đâu? Nếu anh yêu em, hãy cho em biết. Nếu không, em chết mất anh ơi! Em không thể sống thiếu anh được. Chỉ 3 tháng nữa thôi, nhanh lên V ơi, nếu không chắc chẳng bao giờ anh và em gặp nhau được nữa ....

    Có thể anh đã biết, nhưng em vẫn muốn nói, nói mãi, rằng anh là người duy nhất mà em yêu. Cho dù anh T có tốt, có giỏi, có yêu em đến thế nào, anh vẫn là người duy nhất ...

    Gửi đến anh bài Jours En France, và mong anh quay về ...



    She doesn't care what the crowd does or thinks. She's witty, outspoken, and feels free to express her passion and sensuality. And she's up for everything.
  2. Iamyours1981

    Iamyours1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn tự nhiên mình có cảm giác buồn thật buồn....Mình tin chắc rằng lúc này đây bạn đang dày vò và suy nghĩ nhiều lắm, đúng không... Mình tuy không thực sự hiểu hoàn cảnh của bạn nhưng mình có thể hình dung ra rằng bạn yêu V., nhưng do hoàn cảnh hay lý do nào đó bạn không thể tiếp tục với V., và gia đình ép bạn cưới T........Bạn à, mình nghĩ rằng bạn nên suy nghĩ thật kỹ và phải mạnh mẽ, dứt khoát trong hành động của mình...nếu không sau này bạn sẽ khổ vì đứng giữa dòng như hiện nay đấy....Mình không biết phải khuyên bạn như thế nào nữa vì mình không hiểu rõ những người con trai trong câu truyện của bạn, và cả những tình tiết éo le trong đó nữa....Nhưng bạn hãy vững vàng lên nhé, hãy suy nghĩ và tìm cho mình một lối thoát....và khi đã tìm được rồi, bạn hãy mạnh mẽ và dứt khoát với quết định của mình.....vì mình quyết định hạnh phúc của chính mình chứ không phải ai khác, có phải không bạn....chúc bạn may mắn và tìm được hạnh phúc thật sự của mình
    There''s a will, there''s a way. No pain,no gain
    Được Iamyours1981 sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 20/03/2004
  3. passportvietnam

    passportvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Xin chào no_fear_die! Đọc những tâm sự của bạn tớ thấy buồn quá, buồn cho bạn và buồn cho những gì đã xảy ra đối với mọi thứ.
    Chắc trước khi quen V thì bạn đã quen và yêu T, nhưng khi T đi xa và trong thời gian đó thì bạn quen V và 2 người đã có những tình cảm với nhau.
    Trong cuộc sống có nhiều điều cay đắng lắm. Tại sao khi gặp và yêu V thì bạn không chấm dứt với T. Chính bạn sống trong sự lừa dối để bây giờ xảy ra mọi sự như vậy.
    Hàng ngày bạn xem film hay đọc báo thường đọc thấy những bài có nội dung tương tự như chuyện của bạn bây giờ, khi đọc những nội dung như vậy, chắc bạn cũng như tôi hay mọi người thường cười, xem như đó là một vấn đề của ai đó nghĩ ra để làm cho mọi người thư giãn thôi. Chứ có ai nghĩ rằng một ngày nào đó có thể chuyện đó xẩy ra với mình.
    Do đó bạn hãy tỉnh táo và quyết định. Hãy quyết định thật sáng suốt bạn nhé.
    Chúc những điều may mắn đến với bạn!
  4. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, sao càng ngày càng nhiều chuyện lâm ly bi đát thế này, thế ra thằng con trai nào phải đi xa cũng sẽ mất người yêu à. Ôi, càng đọc càng lo cho cái thân mình, đến lúc sự nghiệp ổn định mà quay về gặp người yêu cũng giống cô này chắc đập đầu vô tường chết quách cho rồi. Khốn khổ, khốn khổ, thời thế đổi thay, làm cái thân con trai xem ra bị cắm sừng dễ như chơi
  5. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về ngồi giữa cánh đồng không
    Anh làm 1 bãi cho nó sướng
    Hơi đâu để ý sáo với sông
    ****** cái đứa đã yêu anh Nó nói thương anh 1 vài lần Nó đi nhanh như là lúc đến Làm anh hậm hực suýt vãi phân
     
  6. SoundofTheNight

    SoundofTheNight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    chào bạn no_fear_die, đọc bài viết của bạn xong, tự nhiên mình có một cảm giác rất khó tả, buồn, chua xót và giận nữa. Giận là vì anh bạn trai của bạn chưa gì đã vội buông xuôi rồi, chán quá, . Mình cũng mong anh ta sẽ đọc được những lời này của bạn, để rồi quay về cùng bạn vượt qua khó khăn này.
    Nhưng cho dù anh ấy có quay về hay không, mình nghĩ bạn cũng phải tự đứng lên. Nếu bạn cảm thấy không thể yêu anh T, không thể sống suốt đời với anh T được thì cần phải làm cho ba mẹ bạn và người kia hiểu ra được điều đó. Mình biết chuyện này nói thì dễ hơn làm rất nhiều, nhưng bạn hãy nghĩ đến tương lai sau này, khi phải sống với một người trong suốt mấy chục năm còn lại của cuộc đời mà không hề có chút tình yêu nào. Làm vui vòng ba mẹ bạn bây giờ thì có ích gì để rồi sau này ba mẹ phải phiền muộn khi cuộc hôn nhân của bạn không có hạnh phúc.
    cha mẹ nào chẳng thương con, bạn cứ thử lựa lời mà tâm sự với ba mẹ, thế nào ba mẹ cũng mềm lòng thôi. Và làm ơn, đừng bao giờ nghĩ đến cái chết như là một giải pháp, nếu bạn còn thương cha mẹ, còn thương "người kia" thì đừng bao giờ làm vậy nhé.
    cầu mong mọi chuyện tốt lành sẽ đến với bạn. Tặng bạn một bông để lấy thêm can đảm nè
  7. SoundofTheNight

    SoundofTheNight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    sao bạn lại nói thế. Thế bạn có hiểu được nỗi cô đơn của người ở lại không ? trong khi chúng ta tung tăng đến trường, với bao nhiêu điều mới lạ để khám phá thì người ta ở lại phải đối mặt với bao nhiêu kỉ niệm xưa. Bạn nghĩ điều đó có dễ dàng không ? Nếu mà bạn bị bạn gái dump thì mình nghĩ, điều đầu tiên phải làm là coi lại coi mình có gì thua thằng kia, thay vì trách bạn gái thay lòng đổi dạ. Chưa cưới thì làm gì có chuyện "cắm sừng" nhỉ

Chia sẻ trang này