1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gui den anh H(mot su that dau long)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi timbanggia, 07/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timbanggia

    timbanggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Anh à em buồn quá em vừa biết đưọc một sự thật ,một sự thật rất đau lòng ,anh bảo với mọi người là anh không yêu em một phút nào một giây nào chỉ có em là yêu anh em thích anh thôi ,anh có biết rằng em đã rất đau khổ khi anh nói thế không ,anh còn nói anh chỉ yêu người yêu cũ của anh thôi ,em cũng biết điều đó vì nhiều lần anh cũng nói với em anh yêu người đó nhưng người đó không yêu anh ,em còn biết người đó tên là lan nữa cơ anh ạ ,em tình cờ đã đọc được những gì anh viết cho người đó hôm em sang nhà anh anh viết rằng anh chỉ yêu mình người đó thôi thế thì anh còn yêu em làm gì nếu em biết điều đó thì em sẽ không yêu anh anh H a anh thật là nhẫn tâm anh chưa quên được người đó thì anh yêu em làm gì cơ chứ ,em rất buồn vì dù sao anh và em cũng yêu nhau được năm tháng mà anh lại có thể nói như thế được ,vì anh chưa quên được người con gái đó mà anh và em chia tay phải không ,em cũng biết rằng có thể con trai khi tự ái thì nói thế nhưng làm sao anh có thể nói một câu tàn nhẫn thế được ,từ ngày em và anh chia tay em rất tôn trọng anh em chưa hề nói xấu anh một câu nào em cũng nghĩ rằng anh cũng vậy nhưng anh lại làm cho em buồn quá ,anh là người con trai đầu tiên mà em yêu nên dù chúng ta chia tay nhau được hơn ba tháng rồi nhưng em vẫn chưa quên được anh ,em vẫn còn yêu anh dù biết anh không còn một chút tình cảm nào với em .
    Ngày xưa anh đã từng nói rằng nếu em mà chia tay với anh thì anh sẽ tìm mọi cách để nối lại tình xưa nhưng bây giờ thì sao hả anh ,anh lại nói rằng anh chưa bao giờ yêu em ,em buồn quá ,anh H à thế những gì mà anh nói với chỉ là giả tạo hay sao .bây giờ anh yêu người con gái đó thì anh hãy cứ yêu đi nhưng có lẽ sẽ không ai yêu anh bằng em đã yêu anh đâu anh ạ ,em biết anh không phải là người tốt ,yêu anh em se chẳng có tương lai gì mà em vẫn yêu anh ,em thật là một con ngốc phải không anh .anh hãy suy nghĩ lại xem anh làm như thế có được không ,anh nghĩ rằng em sẽ không bao giờ nghe được những lời đó phải không anh ,anh nhầm rồi anh ạ .em hi vọng rằng anh sẽ không bao giờ nói như thế nữa .em buồn về anh quá anh H ạ.
  2. zero08

    zero08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, đừng buồn nhiều, trên đời lắm kiểu người lắm, bản chất con người thì khi có chuyện nó mới lộ ra ... lẽ thường là thế, chuyện về anh chàng của bạn cũng chẳng nên bất ngờ (mà buồn) làm gì, trên đời còn lắm kiểu tệ hại hơn thế nhiều, ngoài sức tưởng tượng cơ!
    Mối tình đầu à, buồn là phải rồi, nhưng rồi sẽ qua thôi, thất vọng vì mối tình thứ 2 hay thứ 3 mới cảm thấy thực sự mệt mỏi và chán nản.
    -----> Vui sống tiếp di bạn.
  3. kristygz

    kristygz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hì... tớ không phải là ng trong cuộc nên tớ không thực sự rõ, nhưng tớ cứ nói một vài suy nghĩ của tớ nhé, có thể hơi cực đoan.
    Tớ nghĩ là khi yêu một ai đó thật nhiều, thì nên thông cảm với ng ta. Con ng là vậy, trong lòng vẫn ôm một bóng hình nhưng lại vẫn tay trong tay với ng khác. Âu với họ đấy cũng là một sự an ủi mà thôi, họ cũng chẳng sung sướng gì hơn bạn đâu. Nếu bạn yêu anh ta nhiều, thì bạn có tự tin khiến anh ta quên đc ng con gái đó không? Nếu bạn không đủ tự tin và nghĩ là mình xứng đáng đc hơn thế thì bạn có quyền lựa chọn chia tay. Vì hạnh phúc do bạn quyết định mà.
    Bây h bạn đã quyết định chia tay rồi thì tớ mong bạn sẽ tìm đc hạnh phúc của mình. Đừng buồn vì chuyện cũ nữa nhé

Chia sẻ trang này