1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi đến anh, người anh trai tôi chưa bao giờ gặp.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tican, 05/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tican

    Tican Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến anh, người anh trai tôi chưa bao giờ gặp.

    Anh trai,
    Cho phép em được gọi anh như thế nhé. Anh có biết anh là người luôn đem đến những bất ngờ cho em không? Và không phải bất ngờ nào cũng là điều hạnh phúc.
    Em gần như muốn ngã quị khi nhận được tin anh bị bệnh leukemia, vậy mà từ trước đến giờ anh vẫn hoài giấu em. Ngay cả lần đầu tiên trò chuyện, anh vẫn vô tư, trêu em không ngừng. Anh vẫn thường bảo rằng em may mắn nhiều lắm, nhưng em vẫn một mực không tin. Em ương ngạnh, cho rằng anh mới là người thực sự hạnh phúc...vì cả 1 tương lai rạng ngời đang chờ anh. Những lúc ấy, anh chỉ cười rồi tránh né sang chuyện khác. Em thì quá hờ hững để thắc mắc vì sao, và lại vô tâm để kể lể với anh rằng em buồn.
    Anh ác với em lắm. Ngay cả tin anh bệnh, em cũng chỉ biết qua 1 người bạn thân của anh. Ngay cả những gì anh làm vì em trong những ngày tháng qua cũng làm em quá bất ngờ nữa. Bây giờ em thật sự không biết làm gì, không biết đối diện với sự thật của căn bệnh anh phải mang thế nào đây. Anh quen em vào những ngày tha'ng cuối cùng của cuộc đời anh...ngắn ngủi nhưng sâu đậm. Em may mắn và hạnh phúc khi anh đến với em như 1 người anh trai trong cuộc đời này. Em muốn được đến thăm anh 1 lần, để nhìn anh 1 lần nhưng khắc ghi đến 1 đời. Nhưng em không thể. Anh xa em quá...nhưng thà rằng cách xa ở 2 đất nước, em vẫn còn cơ hội để trò chuyện cùng anh...còn hơn là ở 2 thế giới. Anh trai ơi, em sợ lắm...em sợ sự ra đi của anh. Em sẽ phải làm gì đây hả anh????

    Tican
  2. linh_hon_phong_van

    linh_hon_phong_van Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Mỗi con người một số phận , cái chết cũng chỉ như con gió thoảng và cũng chỉ là một quy luật tự nhiên của tạo hoá , có sinh ra và cũng có chết đi , nhưng điều khác biệt là anh ta đã và sẽ đi sớm hơn mà thôi ....
    Chết đi trong niềm hạnh phúc cũng là một niềm hạnh phúc , ở một nơi nào đó mà không ai biết đến , không ai khám phá được anh ta sẽ cảm thấy phần nào an ủi khi biết có một người còn nhớ đến anh ta ....
    Anh ta biết rằng có đau buồn cũng vô ích bởi định mệnh đã như thế chi bằng sống cho vui vẻ và hạnh phúc ....Hãy để cho con tim được thanh thản , tâm hồn được yên nghỉ ...chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những giấc mơ ....
    [​IMG]
    cuộc đời ơi ..số phận ơi ..ta là gì giữa hoang tàn đổ nát ??? hic hic
  3. chieuhuonggiang

    chieuhuonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chi rứa không biết ? Sao thời nay lắm chuyện yêu đương uỹ mị thế không biết ? yêu mà như là sắp lên .... máy chém vậy . Thiệt là khổ cho mấy bác ? Rất vui nếu được làm quen với mấy bác đang khổ vỉ yêu ........

  4. thanchet13

    thanchet13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ta chưa bao giờ nói về ta bởi ta không muốn mọi người buồn vì ta ..về những điều không thể nói ra ..ta muốn mọi người bên ta vui vẻ ,ta luôn lắng nghe ,luôn bên họ những lúc khó khăn ..còn đối với riêng ta ..ta chỉ có mình ta mà thôi ...mọi người ơi không phải ta không tin tưởng mọi người mà ta không thể ...với ta mọi người vô cùng quan trọng ,ta yêu quý mọi người nhiều lắm chỉ có điều ta không thể mà thôi ...
    Có những điều không thể thay đổi ..mọi người hiểu chứ ..ta biết nhiều người trách ta vì ngỡ ta không tin tưởng ,vì ta ích kỷ ...không phải vậy đâu ,ta muốn nói với mọi người như thế lắm nhưng ta cũng không thể ...ta chỉ cười riêng mình mà thôi ..mọi người ơi ta ích kỷ ư ..ta luôn sẻ chia những nỗi buồn của mọi người nhưng đối với riêng ta thì không thể ...ta ích kỷ ư mọi người ..ta ác lắm sao ?
    Mọi người có biết ta cũng mong muốn được tâm sự biết nhường nào không nhưng ta vẫn không thể ...mọi người sẽ như thế nào đối với riêng ta ...ta biết mọi người luôn bên ta nhưng để làm gì hả mọi người không thể thay đổi được gì ...cứ như vậy có tốt hơn nhiều hay không ..ta và mọi người đều vui vẻ ...mọi ngươit hiểu ta nói gì không ?
    Ta biết mọi người sẽ giận ta nhiều khi mọi người biết về ta ..nhưng mọi người ơi xin hãy hiểu cho ta ...ta luôn bên mọi người ......
    ...sau con mua troi lai sang ..

Chia sẻ trang này