1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi đến anh ...và những chàng trai đang yêu!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rau_cau, 11/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rau_cau

    rau_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến anh ...và những chàng trai đang yêu!!!!

    Tôi yêu anh ,yêu rất nhiều..cho nên có đôi khi thành mù quáng,trong tôi lúc nào cũng có cái cảm giác "sợ".....Có lẽ lúc đó tôi đã không có đủ niềm tin vào anh vào tình yêu anh dành cho tôi.Mặc dù anh rất tốt vậy mà có lắm lúc tôi lại nghi ngờ anh, rồi suy nghĩ lung tung, suy diễn đủ thứ trong đầu!!!nhưng mà khi nghe anh giải thích ,thì mọi nghi vấn trong tôi lại tan biến.(Thật buồn cười đúng ko??).
    Bây giờ tôi đã thay đổi , tôi đã tập dần thói quen tin tưởng anh, cảm thông cho anh, để có thể chia sẻ với anh...!!! Tôi biết cả hai chúng tôi còn một quãng đường xa ở phía trước ,nhưng tôi tin vào tình yêu của hai đứa ,dù có xảy ra chuyện gì thì anh cũng sẽ ở bên tôi và tôi cũng vậy!!
    Những chàng trai đang yêu xin hãy hiểu và thông cảm cho sự nhạy cảm của bọn con gái chúng tôi nhé! chỉ cần các chàng có thể mở lòng một tí... chia sẻ và tôn trọng chúng tôi một tí ...thì trái tim của bọn con gái chúng tôi nhất định sẽ mãi thuộc về các chàng thôi!!!
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    bạn yêu cầu các chàng trai quá nhiều để hy vọng vào một điều gần như chẳng bao h có thể trở thành hiện thực
    Cả đoạn cuối của bạn là một chuỗi những điều không tưởng

Chia sẻ trang này