1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi đến bạn, vừa mở chủ đề về "người Thanh Hoá"

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi minhtq_46pfiev, 19/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bodoi2006

    bodoi2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0
    OK, vậy bạn đã gặp được bao nhiêu người trong số gần 4 triệu người dân Thanh Hóa. Liệu có được 100 người (1/40.000) để rồi đưa ra kết luận cho cả người dân Thanh Hóa. Nhưng thế công bằng và khách quan ko bạn ?
    Con người có người tốt người xấu, người hoàn cảnh này hoàn cảnh nọ, chúng ta cứ luôn đem việc vùng miền ra để bêu xấu nhau, kỳ thị nhau thì đâu có phải điều hay ho. Có thể cảm nhận mỗi người một khác người yêu, kẻ ghét người Thanh Hóa, ok đấy là ý kiến riêng từng người ko thể tránh khỏi. Nhưng khi chúng ta phát ngôn, tạo dư luận, hùa vào để nói xấu, ác cảm với người Thanh Hóa thì ko phải là vấn đề cá nhân nữa rồi. Đấy là thói hẹp hòi, dân tộc cực đoan mà ta cần tránh. Vậy thôi
    Vàng : bạn đọc kỹ lại cho, tôi ko có ý phân biệt "dân quê" gì ở đây cả

  2. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    này. nhỡ bạn bác ăn mặn thì sao?
  3. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Vào đóng góp công cuộc tắc đường thần thánh thôi còn chần chừ gì nữa.
  4. phudu00

    phudu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Cần gì người Nghệ hở pác, em kể chuyện của bạn em cho bác nghe nhoa, người Nam hẳn hòi.
    Cái người bủn xỉn ấy nhờ bạn của em đến lắp ráp dùm cho mấy chục cái máy vtính, chả là hắn kinh doanh internet.
    Bạn em làm hì hục như tôi mọi xuống từ sáng đến trưa, chả có miếng trà đá nào (tệ hơn cả anh Dê)
    Nỡ nòng nào, đói rã ra mà chả cho ăn, còn 2 vợ chồng cái kẻ bủn xỉn í thì kưa đôi ổ bánh mì
  5. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Ờ, tớ cũng đang thấy bài của bạn Rotor hay, sao lại phải xoá đi. Người dân vùng nào biết phân tích vì sao mình có tính xấu này hay xấu kia thì khả năng tiến bộ là rất cao. Tớ đang mong xem có bạn Thanh Hoá nào dám vào nhận một số tính xấu của xứ mình không ?
    Còn bạn nobita lôi cái chém to kho mặn của người Nghệ An ra là không nên, cái đó có thể thuộc về khẩu vị và kinh tế. Có nhời mời ăn cơm là tốt rồi.
  6. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Quay về đi..rồi chẳng mấy chốc lại được lên báo An Ninh Thế Giới thôi...tiêu đề "cô dâu Việt cầu cứu" "ngược đãi.." đại loại vậy. Thà bị ngược đãi còn hơn 2 bữa với trà đá sáng àh...giảm xuống còn 1 bữa bây giờ...bật àh.
  7. phudu00

    phudu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Ở HN không có tắc đường đâu nhở, toàn tắc chua
  8. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    uâỳ, dài xế
    Buồn ngủ lắm rùi
    ngủ thui
    mai đọc típ
  9. tientaodau

    tientaodau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    0
    ko biết đã bác nào từg tiếp xúc với ng` dân Cát Hải- Cát Bà chưa nhỉ.
    theo hoàn cảnh sốg rồi mới đến cộg đồg các bác ợ.
  10. phudu00

    phudu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Khồng, phải nà "Cô dâu Việt đẩy chú rể Đài từ tầng 13 xuống đất"
    Hoặc là "Cô dâu Việt rút xương ra xả chú rể Hàn làm 3 khúc"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này