1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi đến Caothaiuy

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi khunglongmapu, 25/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khunglongmapu

    khunglongmapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến Caothaiuy

    Chào Caothaiuy và mọi người.
    Nhân đọc được bài thơ có đoạn:
    "Ta đếm ngày bằng lịchTa đếm đêm bằng saoTa đếm đời bằng nhữngBước chân về lao đao..".
    Của Caothaiuy, tớ gửi cho mọi người một bài thơ do tớ sưu tầm được. Chúc Cao đại nhân và mọi người cuối tuần vui vẻ. Và nhắn Caothaiuy rằng:
    Just for you
    Count your gardent by the flowers
    Never by the leaves that fall
    Count your days by sunny hours
    Not remembering clouds at all
    Count your night by stars, not shadows
    Count your life with smiles, not tears
    And when your life has reached its autumn,
    Count your age by friends, not years.
    (Joe Zacek)
    May mắn là tớ có cả bản dịch khá hay, nên post lên cho Cao đại nhân và mọi người thưởng thức luôn nhé.
    Hãy đếm khu vườn của bạn
    Bằng những bông hoa, thay vì lá rụng
    Hãy đếm ngày sống của bạn
    Bằng những phú giây ngập tràn ánh nắng
    Đừng nhớ đến u ám mây đen.
    Hãy đếm đêm dài đời bạn
    Bằng những vì sao lấp lánh,
    Đừng sợ hãi bóng tối bao quanh
    Hãy đếm cuộc đời,
    Với nụ cười, đừng bằng nước mắt.
    Và khi đã về già
    Hãy đếm tuổi mình,
    Bằng tình bạn thay vì tháng năm.
    Chúc Caothaiuy và mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc và gương mặt luôn rạng ngời ánh nắng.

    Và một ngày anh đến, anh đốt nhà của em. Vì trời mưa to quá, không cháy nhà của em. (Cháu xin lỗi bác Dương Thụ, nhưng vì cháu thật lòng yêu mến bài hát này...)
  2. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Ta đếm tháng năm
    Bằng những đêm nằm
    Chống chếnh đơn côi
    Ta đếm tuổi đời
    Bằng đôi môi
    Khát cháy
    Và những cơn say
    Đưa ta qua bao cuộc tình dang dở
    Đếm tuổi mình bằng những tiếng yêu thương.

    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  3. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngồi đếm tóc mẹ
    Sợi bạc sợi đen
    Tôi đi qua bao nẻo
    Đếm những chặng đường quen
    Ngày xưa tôi còn bé
    Đêm đếm những vì sao
    Khi tôi nằm thao thức
    Đếm từ thấp lên cao
    Rồi khi tôi bỗng gặp
    Người ấy rồi xa nhau
    Tôi nhớ người lại đếm
    Cho thời gian qua mau
    Một hay hai ba bốn
    Chỉ là con số thôi
    Khi tình yêu lỗi hẹn
    Ta đếm cả cuộc đời....
    Tặng khunglongmapu N.H nhé,cảm ơn về một bài thơ hay và bạn đã dành cho mình một trang topic nhé....
  4. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Cách nhau cả hai mùa
    Người chưa từng biết đến
    Hà Nội vào ngày rét
    Tôi về lại phố quen
    Cách xa nhau mấy ngàn
    Xa xôi không gặp mặt
    Hẹn nhau qua trang web
    Để nói nhiều tâm tư
    Sài gòn đang mùa mưa
    Mong ai không ướt áo
    Đêm tiếng bước lạnh lùng
    Vầng trăng nghiêng chao đảo
    Gọi nhau bằng điện thoại
    Hai giọng nói Bắc Nam
    Tặng người nơi xa ấy
    Một bài thơ không tên....
    Caothaiuy tặng Khunglongmapu
  5. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Sao gửi cho tôi nhiều đến thế
    Dành riêng một topic cho tôi
    Ai đó nơi xa xin nhận lại
    Một chút tình riêng của một người......
    Caothaiuy tặng khunglongmapu
    Được caothaiuy sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 27/10/2003
  6. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    BAO GIỜ EM RA HÀ NỘI...?
    Bao giờ em ra Hà Nội
    Em nhớ hãy gọi cho tôi
    Tôi sẽ đưa em khắp nẻo
    Để em nhớ mãi quê tôi
    Bao giờ em ra Hà Nội
    Mùa thu có cốm thơm xanh
    Có sen cuối mùa trắng muốt
    Bưởi sai trĩu nặng trên cành
    Có cái gió se se lạnh
    (Sài Gòn chẳng biết được đâu)
    Mùa đông một đêm trở gió
    Mình ngồi sát lại gần nhau
    Bao giờ em ra Hà Nội
    Thôi anh chẳng hứa nữa đâu
    Có thể em đi cùng bạn
    Người ta Hà Nội...biết đâu
    Bao giờ em ra đây nhé
    Tôi đợi em tự bây giờ
    Gom lại bốn mùa trong áo
    Chờ em,sau mỗi nắng mưa
    Tặng khunglongmapu,mình quên mất nạ có dành chomình một topic này đấy....
  7. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Mịt mờ sương giăng khắp nẻo
    Đêm nay tôi lại cô đơn
    Ước gì một lần người đến
    Trong chiều tắt bóng hoàng hôn...
  8. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Người ta đã có một lời
    Tôi không đáp lại là người vô duyên
    Thế mà người ấy lãng quên
    Trang thơ tôi viết về miền xa xăm....
    Đành rằng kẻ Bắc người Nam
    Sâm Thương xa cách muôn vàn xa xôi
    Thơ tôi viết muốn tặng người
    Chẳng còn ai đọc giữa trời...tôi ngâm....
    Không biết khunglongmupu dạo này sao rồi...không một dòng nhắn gửi cũng không thấy lên yahoo nữa...Tặng bạn bài thơ nhé...
  9. Ops

    Ops Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.803
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác caothaiuy : Em là 1 người hay đọc thơ nhưng lại ko hay thuộc , hay đọc thơ nhưng lại ko nhớ tác giả , hay đọc thơ nhưng lại cựu ko biết làm thơ . Nay qua qua trang Thica em được thưởng thức những vần thơ _hẳn là phải tự đáy lòng của bác em rất khâm phục và ngưỡng mộ . Như một đọc giả trước ngòi bút của bác , em mong bác nhận của em lời cám ơn và mong rằng bác sẽ luôn tiến bước cùng Thica của em . Mong rằng có dịp được nói chuyện cùng bác . Thực sự những dòng thơ về nàng Rượu của bác_lần đầu tiên _ em sẽ ko quên . Gửi đến bác lời chào thân ái !
    I love you forever more ! VLP !
  10. khunglongmapu

    khunglongmapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Sao bảo đất Sài Gòn không mùa lạnh.
    Này gío se se vừa đủ má hây hồng.
    Chút hơi lạnh trườn qua từng cao ốc
    Chợt phố bừng lên sắc áo mùa đông.
    To: Caothaiuy
    Híc! Dạo này cuối năm công việc bận quá Caothaiuy ơi, sếp đuổi chạy vắt giày lên tận cổ. Lại còn thi cử nữa..Vẫn lên TTVN nhưng không gặp Cao đại ca...Yahoo vẫn lên, vẫn không gặp Cao đại ca...
    Phải làm sao mới gặp được Caothaiuy đây?!

    I'm a fat fat girl in a thin thin world but i's not big thing if i'm bigger

Chia sẻ trang này