1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi đến Caothaiuy

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi khunglongmapu, 25/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn hiền của tôi ơi!
    Bao ngày tôi chẳng biết mỉm cười
    Thế mà hôm nay tôi đang đọc
    Lời bạn an ủi làm tôi vui
    Tôi chẳng khen thơ tôi bao giờ
    Nhưng tôi hạnh phúc với nàng thơ
    Tôi chẳng để ai nhường ly rượu
    Rượu mình mình uống ai uống cho
    Hữu duyên mình gặp nhau được nhỉ
    Hàn huyên tâm sự lại vơi đầy
    Trên này trang nhỏ và thơ cạn
    Hẹn ngày tái ngộ với nhau đây.....
    Cảm ơn bạn nhé,chúc bạn vui vẻ hạnh phúc...caothaiuy
  2. CyeuH

    CyeuH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Gứi tặng họ Cao:
    Mới ngày nào tôi cùng anh nhận giấy "đi B" vừa nhìn nhau vừa vui vừa khóc, cũng ngày nào khi anh nhận quyết định vào "Hội nhà Văn" tôi cũng lại được nhìn những giọt nước mắt trên khuôn mặt anh , vậy mà ....
    Có mấy bài thơ vui hôm nào anh ngồi ĐƯỜNG SỐ 4 thì đọc lại cho anh em :
    1/ Con ruồi là vật hiểm nguy
    Hai chân của nó rất vi trùng nhiều
    2/ Em nào lủn củn lùn cùn
    Năm xu kẹo kéo nó đùn lên cao
    Về nhà mẹ hỏi làm sao
    Năm xu kẹo kéo nó cao thế này
    Em nào mà bị chồng chê
    Năm xu kẹo kéo chồng mê lại liền
    Bà già mắt mũi kèm nhèm
    Năm xu kẹo kéo, mắt sáng như đèn ô tô
    3/ Hoan hô bầu cử tự do
    Lựa người xứng đáng ta cho vào hòm

Chia sẻ trang này