1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi đến em...người con gái tôi yêu !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi BlackDragon, 28/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlackDragon

    BlackDragon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến em...người con gái tôi yêu !

    .......Nếu em là cả bầu trời, tôi sẽ xin làm mây để được gần bầu trời em nhất...dẫu rằng khi mây tôi mang nỗi lòng trĩu nặng thì trời em lại vô tình đẩy mây xuống thấm dần vào từng lớp đất sâu, âm u và lạnh lẽo..............

    ..........Nếu em là toà lâu đài, tôi sẽ xin làm hạt nắng để làm bừng sáng toà lâu đài em ở nơi giao thoa giữa em và tôi...dẫu rằng em vẫn ngăn không cho tôi tiếp cận tâm hồn em bằng lớp đá sần sùi và lớp vôi lạnh lẽo...............

    ..........Nếu em là chú cá nhỏ xinh xắn, tôi sẽ xin làm biển cả dịu êm mang đến cho em nguồn sống bất tận...dẫu rằng đến một lúc nào đó em sẽ chán bờ biển tôi và bỏ sang một bờ biển khác đẹp hơn..............

    ..........Nếu em là người bộ hành, tôi sẽ xin làm con đường đưa em tới miền đất xa xôi, nơi mà niềm hạnh phúc không bao giờ thiếu...dẫu rằng ở cuối con đường em sẽ ra đi với niềm hạnh phúc riêng của mình...tôi xin chúc em hạnh phúc và nhủ thầm : Em hãy nhớ nhé, vẫn có một con đường luôn chờ bước chân em tới.........





    You held my hand ,when it was cold
    When i was lost , you took me home
    You gave me hope , when i was at the end
    And turn my lies , back into truth again
    You even call me friend...
  2. unbreak_my_heart

    unbreak_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Con đường nèo thía? Cho tớ đi tới đấy đc hông?
    Tình yêu là bãi tha ma
    Người yêu là những con ma lạnh lùng
  3. BlackDragon

    BlackDragon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Con đường này giờ đây trống trải , cô đơn , lạnh lẽo ,hoang vu,...Nếu có thể chấp nhận được thì hãy cứ đi
    You held my hand ,when it was cold
    When i was lost , you took me home
    You gave me hope , when i was at the end
    And turn my lies , back into truth again
    You even call me friend...
  4. unbreak_my_heart

    unbreak_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Okie luôn, thế ấy đưa tớ đến đấy nhé, đảm bảo ấy đưa tớ đến đấy sẽ là một quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của ấy. Đảm bảo nó sẽ hết , " trống trải , cô đơn , lạnh lẽo ,hoang vu,... "

    Tình yêu là bãi tha ma
    Người yêu là những con ma lạnh lùng
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn vậy ko?.Bây giờ ít boy nào nói mà thực hiện lắm.Cứ khó tin thế nào ấy nhỉ.Nếu thật sự bạn yêu người ta thì hành động đi chứ cứ nói ko với những viển vông tôi e ko được kết qủa!!!!!!!!!!!!
    The World is not enough for meee!!!!!!!!!
    Minh Ngoc----->BrightGem
  6. BlackDragon

    BlackDragon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đã là dĩ vãng rồi ....
    Còn biết "hành động" cái gì đây....
    You held my hand ,when it was cold
    When i was lost , you took me home
    You gave me hope , when i was at the end
    And turn my lies , back into truth again
    You even call me friend...
  7. giotnuoc1986

    giotnuoc1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Thế nếu " em" ko phải là những thứ anh nói, "em" chỉ là "em" , 1 con người, thì u sẽ là ai?

    Con Mèo Con
    đi lon ton
    Mặt tròn tròn
    Rất mi nhon!!
  8. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    hichic! tình yêu là gì nhể !Chợt thoáng qua khiến cho lòng ta sao động .Rồi ra đi , để lại trong lòng ta nỗi buồn .
    High way to the Hell ....
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hic vậy tất cả là dĩ vãng rồi hả bạn.Kể cũng buồn ghê 1 chuyện tình buồn,bây giờ nói ra cũng ko giải quyết gì cả,chán thật bạn ngồi đây hồi tưởng lại người đó,những tưởng ng` ta vẫn là của mình.1 dĩ vãng buồn,kể ra nếu chuyện của bạn vẫn còn thì có khi bạn hành động được đấy chứ ko phải ngồi đây mà "nếu" nữa đúng ko???
    The World is not enough for meee!!!!!!!!!
    Minh Ngoc----->BrightGem
  10. BlackDragon

    BlackDragon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì chắc tôi sẽ làm theo cái "tiêu chí" giống của bạn Tigerfire :"Quyết gạt bỏ yêu đương,chơi bời... phục vụ mục tiêu ĐH."
    You held my hand ,when it was cold
    When i was lost , you took me home
    You gave me hope , when i was at the end
    And turn my lies , back into truth again
    You even call me friend...

Chia sẻ trang này