1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi đến em (người tôi thương)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi PhamHoangAnh, 06/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PhamHoangAnh

    PhamHoangAnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến em (người tôi thương)

    Đây là bài viết mà tôi lấy từ trong diễn đàn của tôi, lời tâm sự đến người tôi thương
    Địa chỉ bài viết gốc tôi viết: http://ngoaithuong.org/bupbeyeu/index.php?s=65c35cfb6cce7441b786ed747215980e&act=ST&f=4&t=4737&st=0#entry60682

    Gửi đến em..!!!
    Mấy đêm nay không hiểu tại sao Anh lại không ngũ được , cứ vừa nằm xuống là Anh lại suy nghĩ đến chuyện của chúng ta. Và Anh cũng biết rằng em sẽ đọc đuợc những gì anh viết ở đây, Anh biết em vào diễn đàn chỉ vào cái topic "Tâm Sự Tình ******** Yêu" này thôi. Anh viết ra đây nhưng anh không biết em có cảm nhận được những gì anh nghĩ không em ? Người ta quen nhau được gần gũi nhau chia sẻ cho nhau những niềm vui nỗi buồn ,cùng giúp nhau vượt qua bao thử thách cho dù thử thách đó có to lớn đến đâu đi chăng nữa . Vậy mà giờ đây 2 ta thì sao cứ gặp nhau là lạnh nhạt với nhau , cứ hờn giận nhau, lánh một nhau, không thèm nói chuyện với nhau, có ích gì không em, hay chỉ là làm cho 2 đứa thêm đau khổ và thêm buồn thôi? Những lúc như vậy Anh buồn lắm em à, anh chỉ ao ước được cùng em trò chuyện, cũng như tâm sự những chuyện vui buồn hằng ngày cũng như trong cuộc sống gia đình. Vậy mà những cảm giác đó chỉ là tưởng tượng với những chiếc gối ôm vô tri vô giác, em nhớ không, em đã kể cho Anh nghe về chuyện buồn của gia đình em, Anh cảm thấy rất thương em và rất hiểu cho hoàn cảnh đau buồn của em, em là thân con gái mà phải sống tự lập 1 mình, tự đi làm nuôi thân, Anh thương em lắm, dù biết rằng em chỉ xem anh là 1 người bạn, ko để ý hay ngó ngàng gì đến Anh, Anh thương em ? mến em ở điểm em thật thà, vui vẻ, siêng năng, biết lo cho bản thân cũng như gia đình, không như những người con gái khác.
    Đêm nay Anh ngũ lại chỗ làm. nhưng vẫn không ngũ được, nên Anh chỉ biết ngồi viết những tâm sự của mình cho em hiểu. Giờ đây Anh buồn lăm em biết không?. Anh nhớ đến câu nói mà em đã nói với anh "tại Anh muốn vậy chứ có phải nào tại em" , phải , anh biết cũng chỉ tại Anh mà bây giờ 2 chúng ta phải giận nhau , khoảng cách của chúng ta bây giờ càng ngày càng cách xa nhau. Nhưng em có biết không? có lẽ tại vì "Anh ghen" nên mới xảy ra cớ sự này ( "Khi đi chơi em chỉ thích ngồi sau yên xe của người ta, và khi xe tống 3 em lại vào giữa, và nhiều lần em cứ lại gần ngồi nói chuyện vui vẻ với người ta , còn dựa vai người ta, người ta vịn vai em, lúc nào em cũng vui vẻ với người ta" ) , mà tại sao Anh lại ghen nhỉ, Anh chẳng là gì của em, và em cũng chẳng có ý gì với Anh..???
    Và 1 phần cũng vì công việc (mệt mỏi) + trong cuộc sống gia đình xảy ra chuyện buồn + chuyện em vơi người ta. Nên Anh cảm thấy buồn mệt mỏi không muốn nói chuyện với ai, bởi vậy khi em nói chuyện với Anh , Anh chỉ em re làm ngơ không trả lời nên đã làm em giận.....Và rồi khi cả nhóm tổ chức đi chơi, Anh đã không đi, vì Anh nghi bây giờ em đang giận Anh, nếu có mặt Anh không biết em có chịu đi chơi hay ko, sợ em giận em ko đi, nên Anh mới ở nhà không đi, Anh chờ thời gian sau em sẽ vơi đi cơn giận mà nói chuyện với Anh. Nhưng không, điều đó làm em nghi rằng "Anh quá khinh thường em, xem em ích kỉ, nhỏ mọn" và thế là cơn giận của em càng tăng gấp đôi, để rồi đây chúng ta như người xa lạ, gặp nhau làm ngơ chẳng nói tiếng nào , dzù rằng Anh đã xin lỗi em rất nhiều lần, Anh mong em tha lỗi nhưng nào có được đâu..!!! vì em chẳng chịu nghe Anh nói , dzù rằng ở ngoài hoặc trong Chat
    Thôi thì Anh viết ra những dòng này không mong em tha lỗi hay đáp lại tình Anh, cứ coi như Anh trút ra được hết những tâm sự của mình, không phải giữ kín trong lòng hoài, để cho Anh cảm thấy được nhẹ nhõm phân nào. Anh chỉ hy vọng 1 điều là sau này mong em có được cuộc sống yên vui ổn định, có được 1 gia đình hạnh phúc, không còn phải buồn hay lo lắng chuyện gì....và mong em nhớ đến 1 người chẳng ra gì như Anh
    Anh chỉ tiếc và thất vọng 1 điều là chúng ta quen nhau gằn nửa năm rât vui vẻ bên nhau, thế mà giờ đây.......gặp nhau cứ làm ngơ , nhưng như vậy đôi khi còn tốt hơn là nói chuyện để rồi giận nhau tiếp và phải xa nhau. Anh cũng chẳng mong gì hơn ngoài ra chờ thời gian sau sẽ làm em bớt buồn và vơi đi cơn giận này, bây giờ Anh sẽ cố gắng vừa làm vừa học, để sau này còn lo cho cuộc sống của mình tốt và ổn định hơn. Chứ hiện tại mức lương bây giờ của Anh chẳng thấm thía vào đâu..

    Anh luôn chờ đợi cái khoảnh khăc mình sẽ tìm lại được niềm vui của riêng mình. Khoảnh khắc đó rồi sẽ tới. Dù biết rằng cơ hội rất mỏng manh.....

    Đây là bài viết mà tôi lấy từ trong diễn đàn của tôi, lời tâm sự đến người tôi thương
    Địa chỉ bài viết gốc tôi viết: http://ngoaithuong.org/bupbeyeu/index.php?s=65c35cfb6cce7441b786ed747215980e&act=ST&f=4&t=4737&st=0#entry60682



    Được PhamHoangAnh sửa chữa / chuyển vào 03:51 ngày 06/08/2003

Chia sẻ trang này