1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi đến Hồng ( Đh Luật )

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi Thusiinh, 31/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thusiinh

    Thusiinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến Hồng ( Đh Luật )

    Chào Hồng ..!
    Không biết là qua 4rum này mình có thể bộc bạch được tâm sự của mình không . và mình cũng chẳng biết là Hồng có biết được đến những dòng tâm sự này của mình không . Nhưng dù sao mình vẫn mong 1 ngày nào đó Hồng biết được những lời này của mình .
    Hồng ơi , Bạn biết không ngay tủ lần gặp đầu tiên giữa mình , Ly , Tùng và Hồng mình đã bị H cướp mất trái tim mình , có thể nói H không tin cho vì có thể H cũng đã nghe Ly kể chuyện của mình và " người đó " về 1 năm qua , nhưng H ơi hãy nghe mình nói bằng cả tấm lòng của mình với mình sau khi chia tay với người đó 1 năm qua mình đã không còn có chút t/c gì ( nếu nói không còn githì cũng không phải nhưng với mình mọi chuyện đã qua và bây giờ mình đã chôn chặt những t/c đó trong tận vực sâu của trai tim mình ) Trước đây mình đã từng nghĩ sau khi chia tay với người đó mình sẽ không thể yêu thêm 1 ai nữa , nhưng hôm đó khi 4 người bọn mình lên HN thì mình đã thấy trái timmình rung động 1 lần nữa trong c/đ của mình :)
    Hồng ơi , có thể mình không đủ tiêu chuẩn hay tư cách để nói t/c với Hồng , vì mình học dốt lại chẳng bảnh trai chút nao ( mọi người nói vậy ^^ ) còn H thì ngược lại hoàn toàn với mình ( học giỏi & dẽ thương nữa ) ............
    Mình viết những dòng tâm sụ này của mình 1 nửa mong H biết được 1 nửa lại chả muốn H biết ..... Nhưng dù sao thì mình cũng đã viết ra rồi mong sao là H đọc được và hiểu được t/c của mình ^;^
    [​IMG]
  2. DongSong_

    DongSong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời như dòng sông vậy.Cớ sao lại o ép con tim.Rồi mai cậu sẽ thích 1 cô gái tên Mai,và quên đi tình cảm trước kia,à mà nói thế cũng kô phải,chẳng qua cậu chôn chặt t/c với người yêu thứ nhất,và đã quên Hồng vì chẳng thể yêu thương.
    Tại sao lại viết nên đây,sao kô viết vào giấy,nhúng vào nước ,cho vào miệng cắn nát ra,nhuốt vào bụng ,rồi ...hả
    kekêke
  3. Thusiinh

    Thusiinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ý kiến của bạn hay đo'' :)
    Ghi nhận tấm long`:)

  4. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    @thusiinh: Tôi cũng có một thời yếu đuối như cậu, nhưng suy cho cùng chẳng việc gì mình phải như thế. Hãy cố gắng khẳng định chính mình, đừng nói những lời uỷ mị như thế, ko giải quết vấn đề gì!
  5. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    ơ chị Hồng là chị nào nhể, giơ tay fát biểu cái coi...
  6. dungduyen

    dungduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì đến thẳng mà nói với người ta mới xứng mặt đàn ông.Ai lại mang chuyện nay nói lên diễn đàn làm gì.Dũng bên box điện thoại sang chơi đây.Cưa người yêu trong 1 tuần.iem cũng la người HD nhà ở phố đền thánh
  7. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Ô kìa mỏ 1 topic để bày tỏ tình cảm của mình thì e là hơi phí ....
    Hồng nào thía chú? Khéo lại đúng em gái của mình thì .... hê hê em gái mình cũng tên H và học Luật . Thía mới đau chứ .
  8. huybkhn

    huybkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Không biết em Hồng này có phải vợ mình ko nhỉ? đêm nay về phải tra hỏi thôi!
  9. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Hì , let it be , the words of wisdom : let it be . Tức là mặc kệ nó thôi. Yêu thì phải chấp nhận đau khổ , yêu rồi cũng đừng hối hận. Ai cũng có số phận cả.

Chia sẻ trang này