1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi đến "lương tâm" của những người đàn ông đang tồn tại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oh_mylove, 20/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huonglan83

    huonglan83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Được huonglan83 sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 20/04/2009
  2. chuyennhoxd

    chuyennhoxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện éo le quá...mình có thể hiểu 1 phần nào đó về những đau khổ mà bạn đã trải qua vì cũng đã từng làm cho người mình yêu đau khổ tuyệt vọng. Và khi mình nói mình muốn xa cô ấy cũng chính là lúc mình cảm thấy cuộc sống này thật tồi tệ...biết đến bao giờ cô ấy mới hiểu đây? cắn rứt...
  3. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Mong sao cả 3 sẽ có Hạnh Phúc
    Mình thì tin vào luật nhân - quả
    Gieo nhân nào thì sẽ gặp quả đấy thôi
    chạp.
  4. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    chia sẻ cùng bạn ..rất hiểu tâm trạng của bạn ..vì mình cũng đã từng trải qua như thế ..mong thời gian sẽ làm bạn nguôi ngoai ..chỉ biết khuyên bạn vậy thôi ..vì lúc mình đau đớn như bạn ..mình tìm mọi cách vùng vẫy để thoát ra ..nhưng càng vùng vẫy mình thấy mình càng lún sâu hơn ..thế rồi mình chọn cách im lậng ..lặng im ...nằm im để mọi chuyện lặng lẽ qua ..ko vùng vẫy ....càng vùn vẫy sẽ càng lún sâu hơn vào vũng đầm lầy đau khổ ..nằm im bạn nhé..đau và rất đau ..xin cứ lặng im ..lang lẽ qua
  5. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Topic này tôi viết lên không dành để tâm sự cho riêng tôi mà để dành tặng cho lương tâm còn sót lại những người đàn ông chỉ biết nhận mà không biết hy sinh. Cảm ơn các bạn đã thương cảm cho hoàn cảnh của tôi, nhưng mọi thứ khi tôi viết được ra và tôi nói được với chính bản thân mình thì đó cũng là cố gắng rất lớn của mình, tôi không thể đứng trước Anh để chửi rủa, để từ chối nên tôi làm cách này cũng là để tự giải thoát mình thôi.
    Câu chuyện thứ 2: Tôi trân trọng gửi đến những người đàn ông có gia đình nhưng vẫn "khao khát" tình yêu
    Thưa các quý ông! một nửa thế giới này cần sự tồn tại và trân trọng giá trị đó của các anh, nhưng cũng gần nửa thế giới này hình như họ có quyền và nghĩa vụ phải đau khổ vì các anh ...tại sao?
    Chỉ đơn giản trong không gian của forum tâm sự này thôi, tôi tin khoảng 30% những cô gái rơi vào tình trạng yêu những người đàn ông có vợ ....thêm 1 câu hỏi nữa tại sao?
    Và có nghĩa là có đến 30% những bà vợ đau khổ vì chồng ( biết sẽ cãi lộn, đánh chửi... ra tòa, không biết thì sẽ có ngày biết) ... tại sao?
    Có những câu nói đầu môi thế này:
    - Anh lấy vợ anh nhưng anh không yêu cô ấy
    - Cuộc sống hôn nhân của anh không hạnh phúc
    - Nếu như được lựa chọn anh sẽ chọn em chứ không phải cô ấy
    - Anh cảm thấy mệt mỏi cuộc sống này quá rồi, công việc thì nhiều, về nhà thì vợ con cau có, ước gì lúc nào anh cũng được ở bên em như thế này,
    -v..v
    Và sự thật với những kinh nghiệm của những quý ông, các anh thông hiểu từ thời trang sang thời sự, từ tâm sinh lý tình cảm đến chuyện cơ quan.
    Mọi người có thấy thú vị không, chúng tôi hiểu rằng khi những người đàn ông khi có gia đình là những người đàn ông rất vất vả, vì gia đình vì vợ và hơn nữa là vì những đứa con. Các anh có những người phụ nữ khác bên ngoài không phải các anh là những thằng đểu là những thằng sở khanh, cũng không phải các anh hết trách nhiệm với gia đình hay không còn yêu thương vợ con nữa mà chỉ vì " cuộc sống nó phải là như thế" . Và kêt lại thì dù có thế nào : với đàn ông gia đình là quan trọng rất quan trọng
    Vậy nên, với những cô gái chưa chồng, với những lời ong **** và cử chỉ tình cảm qua mức của các anh, hãy dành tặng điều đó cho các chị. Phụ nữ chúng tôi yếu mềm lắm, không thể không phủ nhận lý do của hoàn cảnh, cũng có thật sự những cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nhưng nó không phải là tất cả đổ xuống ao cá mè một lứa để làm khổ lẫn nhau.
    Cuộc sống này, hạnh phúc khó lắm, nó không phải là cuộc sống hạnh phúc mà là bản thân mỗi người cảm thấy hạnh phúc
    Tôi viết những lời này cũng để dành tặng Anh, bởi vì bây giờ đây Anh cũng là người có gia đình và tôi cầu mong Anh được hạnh phúc, hạnh phúc thật sự
  6. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Mệt nhỉ. Cuộc sống bao giờ chả có cái này cái kia, người này người kia. Có nhiều thứ muốn nhưng không làm được, và có nhiều thứ rất muốn nhưng không thể làm. Vậy đấy.
    Chỉ thắc mắc sao bác có thể bỏ đi con mình. Dẫu sao đó cũng là kết quả của 1 t/y, cứ cho bây h bác đang hận anh kia đi, nhưng... Thôi thật sự em chả hiểu, cái này là tùy từng người, và quan trọng là phải trong hoàn cảnh cụ thể mới biết phản ứng của mình được.
    Không cái gì là trọn vẹn cả. Không cái gì là đúng 100% cả, kể cả câu nói này
  7. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Chị L! em rất xin lỗi vì câu chuyện lần này em viết về kẻ đó, có khi chị không muốn, nhưng em nghĩ rằng cứ nói ra rồi sẽ được chia sẻ.... chị đừng giận em chị nhé!
    Câu chuyện thứ 3: Dành tặng cho thằng bạn học cấp 3 không bao giờ thân thiết....
    (Tự dưng không biết xưng hô như thế nào cho đúng nữa)
    Gửi thằng bạn!
    Nếu như mới bắt đầu câu chuyện này mà tư dưng tao chửi mày là thằng đểu thì mọi người tưởng tao đùa. Nhưng mày đểu thật đấy, khi mày và L yêu nhau, dù tao có hơi xót xa cho Y thì cũng cảm thấy vui, 2 người yêu nhau đến từng đấy thời gian vậy mà để kết lại như thế này sao.
    N ạ! không ai biết hơn mày với những gì L dành cho mày, tao và L cũng phải đến gần 5 năm nay bây giờ mới chơi lại với nhau. Nhưng tao không hiểu nổi, đứa như tao đã chịu đựng thì đã đành tại sao 2 người yêu nhau như thế mà mày lại làm khổ người ta đến mức độ như vậy.
    Vào lúc này, thời điểm này thì L vẫn chưa từ bỏ dòng máu còn mang trong người chị ấy đâu. Kể ra số phận cũng chớ trêu ấy, tại sao cứ đến lúc bỏ người yêu thì lại có bầu. Chẳng lẽ mày ngu đến thế hay sao,... nhưng thôi mày vẫn ngu thế mà. Chỉ có điều tại sao, bây giờ mày vẫn muốn tàn nhẫn và làm khổ L bằng những tin nhắn, bằng cái thứ tình cảm thật thì có mà chân thì không?
    - " A đã có người yêu rồi, cô ấy không bằng em, xin em hãy tha thứ cho con người bội bạc như anh, dù đi suốt cuộc đời này anh vẫn không thể tìm và yêu ai được như với em...." Không phải một mình tao đâu N, tao thây khâm phục L đấy, bằng đấy những thứ L dành cho mày đến lúc chia tay trong khi biết bà ấy còn đang mang bụng mày vẫn cố kiếm cách để L vay tiền ...........chẳng lẽ đó là tình yêu?
    L đêm nào cũng khóc, cố cười rồi khóc, tao đã rơi vào hoàn cảnh đó rồi nhưng chẳng dũng cảm được như L nên .......
    Chị à! trái tim chị cũng giống trái tim em thôi, cả chị và em đều tìm cách để tha thứ cho con người đó, cho thứ tình yêu đó.Nhưng bây giờ phải tìm cách để thay đổi chị ạ, chị phải cố lên, bé nhà chị hạnh phúc lắm đấy vì nó có những 5 bà mẹ. Mọi người sẽ cùng yêu thương, chăm sóc và chia sẻ.... cố lên chị nhé!
  8. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông hay đàn bà thì cũng như nhau thôi. Ai chẳng có một phần góc tối trong bản thân mình, ai chẳng có những lúc mang theo mình những suy nghĩ lệch lạc, hành động ngu ngốc.
    Trách làm gì, bởi mọi sự đã thế rồi. Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu thêm
  9. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Mình đang ở trong giai đoạn nhu bạn, yêu nhau 2 năm rồi bị cấm đoán, trong khi chủ nhật vừa rồi vừa ăn cơm nhà anh ấy, thứ 2 đã nghe hung tin.
    Giờ đã buông tay ra rồi, trong lòng còn nhớ còn thương lắm, nhưng chẳng biết làm thế nào cả.
    Mình không khóc được nữa vì mình buồn đến cùng cực, mình buồn đến điên lên mất...
    Nhưng than ôi, dẫu buồn dẫu khổ thì cũng chẳng cứu giúp được những quá khứ đã đi qua, đứng hy vọng nữa... nhé!
  10. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Cuộc tình dài rộng quá đôi khi lại rất buồn

Chia sẻ trang này