1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gửi đến Ly......., Little gửi Tse (gửi ké bác Mes) ..........mọi người làm ơn đừng vào!

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi mes, 17/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    gửi đến Ly......., Little gửi Tse (gửi ké bác Mes) ..........mọi người làm ơn đừng vào!

    Lyly thân mếm của mes!
    Khi Lyly đọc được những đoạn này thì mes đã đi rồi đi một nơi rất xa. Đã đến lúc mes@ phải thổ lộ rồi. mes bit rằng ly bây giờ đang ở đâu đó và đôi tay mềm mại của ly đang gõ lên bàn phím, cặp mắt mơ mộng dõi theo những dòng chữ của mes type. Đừng lo gì cả nhất định mes sẽ tìm ra ly, thời gian sẽ trả lời cho dù ly đang ở nơi nào trên trái đất này mes cũng sẽ tìm đến ly. Và khi tìm ra ly, mes hi vọng ly sẽ yêu mes vì mes là người yêu ly với trái tim cháy bỏng, bởi vì mes chính là mes chứ không phải là HSTY@ hay rùa con.Hãy bỏ qua cho mes nếu mes không nhớ ngày sinh nhật của ly bỏ qua cho mes nếu mes không lãng mạn như khoilangtu@. Bởi vì mes chính là mes, xin ly hiểu rằng, mes sống thực tế, hành động và không lãng mạn lắm. Bề ngòai mes tỏ ra cứng cỏi nhưng trong thâm tâm mes là một con người nhỏ bé run rẫy mỗi khi gặp ly. Xin ly hiểu rằng yêu thương nhau có nghĩa là được ở bên nhau, nhưng không phải lúc nào cũng như vậy, xin ly hiểu rằng mes có những lúc ghen ghét với những bạn trai bên cạnh ly, mes trách mình không thể canh giữ tình yêu của mình được, điều đó không có nghĩa là nghi ngờ ly chỉ là cảm thấy không an tâm trước những bạn trai khác. Và nếu một mai tình yêu chúng ta trắc trở xin ly đừng căm ghét mes, mes rất sợ, rất sợ mất một tình bạn khi tình yêu tan vỡ. Mes dừng type ở đây mes còn rất nhiều điều để type nhưng mes không muốn type dài vì mes chỉ muốn rút thật gọn những suy nghĩ của mes như nhà văn Victor đã nói: ?otôi viết thư dài vì tôi không có thời gian rút gọn?, hy vọng ở nơi xa ly nhớ đến mes, yêu mes như mes yêu ly.
    Sincerely- always thinking of you



    Sống trên đời cần có một tấm lòngLife is a long road.....that u cant cease despite u dont know what happening in front of the road. Who will go with MES?
  2. hacbacdaithu

    hacbacdaithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    ặ, chỏt thỏưt, mơnh lỏĂc 'ặỏằng rại
    Không có ẵ 'ỏằBlack and White
  3. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Hic, trong khi trap@ bị langtu@ tấn công từ mọi phía, đã phát tín hiệu SOS đến mes@ nhờ viện binh. Mãi mà chẳng thấy 1 sự giúp đỡ nào hết Phái mật thám Lac@ đi dò la thì được địa chỉ ở đây, zô coi mới bít thì ra hắn đang xây tổ ấm mới chẳng trách hắn vô tình vô nghĩa.
    Đã lỡ chui zô gùi, xin chủ nhà thông cảm nhá.
    If Im smart then I run away
    But Im not so I stay
    Havent u heard? I fell in love with a beautytrap.
    (^_^) (^_^) Beautytrap_Dangerous minds (^_^) (^_^)
  4. khoilangtu

    khoilangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cái ông mes@ này tui kêu ông làm chủ hôn cho tui ai dè ông chạy qua đây hẹn hò với người ta,làm tui phải huỹ nguyên cả bữa tiệc rượu.Ông có biết tui lỗ bao nhiêu tiền không hã, cả hai họ đàng trai đàng gái người ta cư` vô mẹt tui kìa, chỉ tại ông không đó , không làm chủ hôn được thì phải nói trước chứ ngừ gì mà hổng có trách nhiệm gì hết.Bây giờ ông tính sao với tui đây hã, ông phải cho tui một câu trả lời thích đáng à nha không thì không xong với tui đâu đấy nhé! nhớ những gì tui nói đó nha!, không thì ông lo kiếm đường mà chạy đi nha
    khoilangtu @ _@ nguo`i tha`nh that la` nguo`i chien thang sau cu`ng
  5. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    chủ đề này ly chưa trả lời nên cho tui câu bài một chút nha để nó khỏi bị chết đuối. Ông khôi gi` đó nói dzậy mà nghe được sao kêu chồng cũ làm chủ hôn cho dzợ cũ sao, chuột béo đâu rồi, tmhung@ dau rồi làm "chủ hôn" giúp ông này đi

    Sống trên đời cần có một tấm lòngLife is a long road.....that u cant cease despite u dont know what happening in front of the road. Who will go with MES?
  6. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Mes@ đừng lo, trap@ với langtu@ zô đây 8 là nó hổng bao giờ bị đuối đâu, khỏi cần cém ơn, bạn bè đừng khách sáo kekekekekekee
    If Im smart then I run away
    But Im not so I stay
    Havent u heard? I fell in love with a beautytrap.
    (^_^) (^_^) Beautytrap_Dangerous minds (^_^) (^_^)
  7. wildghost

    wildghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    anh nhiều tình cảm thiệt đó,nhưng mà Ly đó không biết bây giờ còn nhớ anh không,ôi sao mà xa vời quá
    nhìn kìa
    có gì không,
    nhìn kĩ đi
    không có gì hết mà,hihi
  8. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhân bác mes@ viết rất tuyệt .Ake@ cũng mới có dịp gặp Ly có 1 lần và nghĩ rằng Ly vẫn đang single and looking (1 cô gái đáng yêu , đáng mến và đáng để bác Mes@ viết 1 cái thư hay tuyệt cú mèo đến thế ! )...vì thế cơ hội cho bác mes@ không phải là không có . Nếu bác mes@ đang trong thời gian chờ hồi âm , nếu vui lòng xin kể cho anh em hội chuột biết chút it về tình sử của bác , chẳng hạn như : từ khi nào bác mes@ tí tủm Lyly , và trước đó bác Mes@ đã tí tủm ai chưa , và vài lời bình luận xem xác suất thành công trong lần này là bao nhiêu % . Ake@có học qua môn Xác Suất Thống Kê và biết rằng xác suất 0% sự kiện vẫn có thể xảy ra (cái này là chính xác 100% ), vì thế bác Mes@ không nên quá lo lắng .
    Nhân tiện đề nghị Ly có quyết định nhanh nhanh lên để ake@ còn biết phải chúc mừng hay an ủi bác Mes@ nữa chứ. Mặc dù biết rằng trong chiến đấu thì phải có hi sinh , nhưng ake@ cũng mong bác Mes@ không phải thất trận trong lần ra quân này . Chúc bác 1 ly
    ---------------------------------------------------------------
  9. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    Súc động ghê lun Mes@ ui. Baby@ sao chưa chịu trả lời nữa thế??
    Ước chi có ai cũng tỏ tình với tse@ như dzậy
    CHúc mes may mắn


    <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; COLOR: #000099; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 leve
  10. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    đâu rùi rùi , 32/8 này các bác nhớ tham dự đám cưới mes ở nhà hàng rồng vàng đường hai bà trưng nha, số 456/2
    nhớ có mặt đầy đủ , sự hiện diện của hội chụt là niềm vinh hạnh dối với messsssssssssssssssssss
    imghttp://www.cuphoc.com/hinhanh/chuky.jpg/img

Chia sẻ trang này