1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gửi đến Ly......., Little gửi Tse (gửi ké bác Mes) ..........mọi người làm ơn đừng vào!

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi mes, 17/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi, thế là có một cặp nữa lại chuẩn bị ........ tia nhau rồi. Hợp nhau wớ mà
    Bác Mes@ đã yêu cầu ACB@ khóa nick với một lý do ................. khả nghi
    Babystar@ là người kín đáo và khéo lém. Mọi người sẽ chẳng bao giờ nghe thấy babystar@ nói gì về tình củm của mình đâu .
    Chuotbeo@ thực sự ấn tượng về Babystar@ kể từ khi trực tiếp mục kích cảnh Babystar@ lái xe phóng như bay và liên tiếp vượt 2 cái ................. đèn đỏ ............. ở 2 ngã tư đông người tỉnh bơ như chẳng có ............. chú công an nào trên đời cả!!!
    Mà sao mọi người kỳ wớ, bác Mes@ đã dặn mọi người đừng vào mà seo cứ vào . Lại còn post tùm lum trong này nữa chứ, ké ké
    Được anhchuotbeo sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 19/08/2003
  2. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168

    1. BỨC THƯ TÌNH KHÔNG DÁM GỬI....
      Tse@ ơi, có lẽ, khi những dòng chữ này đến với iem thì cũng là wá muộn, hoặc chăng, em, sẽ mãi mãi không bao giờ đọc những dòng chữ này đâu. Đã từ lâu rồi, anh vẫn cho rằng mình là người thật mạnh mẽ nhưng đến khi gặp em, nhìn vào ánh mắt em, thì anh mới thấy mình thật bé nhỏ, và quá bé nhỏ khi đối diện với tình yêu! vẫn biết trong em, anh chỉ như bao người còn lại, vẫn biết anh, chỉ có thể giữ cho mình một hình bóng mộng ảo và một tình yêu chỉ riêng mình biết thôi, vẫn biết rằng mỗi khi tự hỏi :"ta có nên hy vọng không" và mỗi lần nhìn về phía tương lai,...thì anh chỉ thấy phía trước là màn sương mờ ảo và hình bóng của em, anh nhìn thấy nhưng không thể nào nắm được phải chăng anh đang tự ôm trong tim một bóng trăng dưới đáy nước? anh hiểu rằng trái tim em có thể đã thuộc về một ai đó, và người đó có lẽ sẽ hạnh phúc nhất tren đời vì, mỗi ngày người đó sẽ được nghe tiếng cười hạnh phúc của em, được nhìn vào đôi mắt long lanh kia, mà anh dù cho có là chúa trời cũng không thể với tới. Ôi tình yêu! nó thật là kì diệu, có bao người cùng nhau vượt qua khó khăn, cũng bao người đã chết vì nó, những bài thơ bất hủ vì tình yêu , họ đã ca ngợi những điều huyền diệu, còn anh, anh lại khám phá ra, tình yêu, sao mà mạnh thế, nó có thể làm con người ta chết dần chết mòn trong nỗi mong đợi và đau khỏ giống như, có một loại virus kỳ lạ, nó tàn phá trái tim ta từng ngày, nó đánh lừa trí óc ta, khiến cho ta, nhiều khi chỉ vì một nụ cười của đối phương cũng làm ta sao xuyến!
      Em biết chăng, mỗi khi anh cười, nói một câu chuyện vui, một lời góp ý cho em, khi em và người đó không được vui vẻ, thì mỗi lời nói đó, nụ cười đó,..chính là những nhát dao đang rạch nát trái tim anh. Anh bít mình thật là ích kỷ, dù không nói nhưng em có biết anh đã ghen, phải, anh đã ghen vì mình không được hưởng dù chỉ là những giọt nước mắt hay những lời trách móc của em giành cho người đó!!
      Nhưng, bây giờ, nói chi nữa, viết chi nữa, khi em hỏi, tại sao anh đi? trái tim anh chỉ muốn thét lên:" vì anh yêu em" nhưng anh không thể làm thế, tim anh như muốn la lên " mình là thằng hen; không dám nói..." đành trả lời:" chỉ vì công danh"!! Công danh làm chi, sự nghiệp để làm gì khi thiếu em rồi???
      Bây giờ,có lẽ em đang vui bên ai đó, còn anh, chỉ có thể cầu em mãi hạnh phúc và trái tim anh sẽ mãi là của em, dù em có hiểu hay không!!
      Cảm hứng từ thư tình của mes và bài" tình yêu thầm kín" do Nguyên Vũ trình bày.
      La vie sans l''''''''amour comme canh chua sans la me!!!!
      je voulais te *** que je t'attends!!!...
  3. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Ake xin trich 1 bài viết về tình yêu : hy vọng baby@ đọc bài này để nhanh nhanh reply cho bác Mes@
    " Yêu và được yêu ?" Khúc hát cũ nhưng không bao giờ nhàm chán khi hát lên . Nếu ta bắt đầu đến vớI nhau bằng cái gì , như thế nào trong tình yêu thì ta sẽ được cái ứng vớI cái mình đã đem đến . Có những việc ta chỉ thành công khi dám thử . ?o Thử ?o từ những việc đờI thường cuộc sống giờ đây đã gõ cửa cả tình yêu .Thử hay không? Điều này hoàn toàn phụ thuộc chính bạn ! Thành công tình yêu chỉ thuộc về những ngườI chân thành , bản lĩnh . "
    Ake thấy ấy mấy bác nhà ta viết thư tình hay quá ,đến sắt đá cũng phải mềm chứ nói gì đến trái tim phụ nữ
    Chúc bác Mes@ thêm vài ly nữa
    -----------------------------------------------------------------------
    Khi Chúa muốn Adam khỏI cô đơn, Chúa đã nói rằng sẽ tạo ra một ?otuyệt phẩm? .Và ?oTuyệt phẩm ?ođó là một cô gái
    Kinh nghiệm chỉ đến sau khi bạn đã cầm chúng ,chính vì vậy , để tồn tạI , ngườI ta phảI tìm kiếm kinh nghiệm trước khi thực sự cần
  4. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Bác little@ nì đang tỏ tình thiệt hay xạo dzậy cà??!!! Hic ........, nghe kin wớ
     
  5. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    chuyện này ......... tse ... thiệt ko vậy , ai vậy tse ai mà có thể cướp mất tse trong lòng little vậy , mình có biết người này ko ta,
    vì một người đi mãi chắc ko quay trở về .... một chuyện tình nay đành chia đôiiii .... đành tìm vui nơi khác , lấp cho vơi nỗi buồn ......
    view my forum : www.cuphoc.com
  6. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Cái bạn akechi@ này sao cứ nhiệt tình vun vào cho baby@ và mes@ thế nhỉ ? Hình như hông thèm nể mặt trap@ gì hết
    Đùa tí cho vui thui chứ trap@ cũng mún mes@ được hạnh phúc bên baby@ vì hắn iu baby@ lắm gùi. Chúng ta cùng chúc mes@ mã đáo thành công nhá
    If Im smart then I run away
    But Im not so I stay
    Havent u heard? I fell in love with a beautytrap.
    (^_^) (^_^) Beautytrap_Dangerous minds (^_^) (^_^)
  7. wildghost

    wildghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    đang xạo đó mấy anh chị ơi,mà sao cứ như là thiệt vậy ha
    nhìn kìa
    có gì không,
    nhìn kĩ đi
    không có gì hết mà,hihi
  8. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168
    Hềy, các cao nhân ngày xưa có nói " thật tức phi giả, giả tức phi thật!!!" vả lại" nếu không phải là phúc tức là hoạ, nếu đã là hoạ, tránh không được, chỉ có thể đương đầu với nó thôi" <~trả lời lun cho dzợ về vấn đề, iu online! nhưng, dzợ iu đứa nào thía???nói cho chồng bít coi!! chồng giúp cho, không tính phí đâu, chỉ cần khi li dị, dzợ đừng đòi cưa đôi tài sản!!!
    La vie sans l''''''''amour comme canh chua sans la me!!!!
    je voulais te *** que je t'attends!!!...
  9. khoilangtu

    khoilangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ lo chúc mừng ngưòi ta không dzậy còn mình thì sao đây trap@
    khoilangtu @ _@ nguo`i tha`nh that la` nguo`i chien thang sau cu`ng
  10. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mờ trap@ có thể chúc langtu@ mã đáo thành công được ché ? Vì tui sẽ là người thắng kia mà, langtu@ chỉ có 1 kết cục là thảm bại thui
    If Im smart then I run away
    But Im not so I stay
    Havent u heard? I fell in love with a beautytrap.
    (^_^) (^_^) Beautytrap_Dangerous minds (^_^) (^_^)

Chia sẻ trang này