1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi đến mẹ của con !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThanChetLeLoi, 08/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến mẹ của con !

    Giờ đây con cảm giác đau đơn quá . Tim con muốn vỡ tan . Con muốn đi thật xa . Con đã khóc khi mẹ ra khỏi phòng . Con đã đóng cửa và hét lên trong tuyệt vọng . Chẳng lẽ với con là hết lối sao ? Tại sao mọi người , có thể cho con một lối đi , còn mẹ thì ko ?
    Đôi lúc , mẹ biết ko ? Con vẫn ngồi tự hỏi " Con có phải là con của mẹ ko ? " Con ngồi khóc . Mẹ biết khi nhìn lên bầu trời đêm , con thấy gì ko mẹ ? Con thấy một gia đình sao - Bốn ngôi - ba ngôi sao ở bên cạnh nhau ... nhưng ngôi sao nhỏ nhất lại tách riêng ra . Tự dưng con thương ngôi sao đó lắm . Con khóc , con ko biết mình khóc vì ngôi sao lẻ loi , hay con khóc vì con là đứa lập dị , luôn cô đơn nữa .
    Mẹ ơi ! Con đã khóc , để rồi con lại tự an ủi mình là mẹ thương con lắm , thương hơn con nghĩ nhiều . Chắc là vậy mẹ nhỉ ? Có mẹ nào lại ko thương con . Chắc tại con không hiểu được mẹ yêu con và cũng ko biết mẹ biểu lộ tình yêu một cách khác ...
    Mẹ ơi ! Mẹ có biết con sai lầm vì con cũng quá lẻ loi ko mẹ ? Con luôn muốn được mẹ yêu , con luôn mong có một ng` bên con , lau nước mắt cho con lúc con buồn , lắng nghe những câu chuyện của một đứa trẻ mới lớn như con . Ôi mẹ yêu ơi ! Mẹ có biết rằng con cảm thấy khó khăn thế nào khi bước vào thế giới mới một cách lẻ loi ko ? Con cần có mẹ làm người bạn đồng hành biết bao ? Mẹ , mẹ có hiểu con ko ?
    Mẹ ạ , con là một đứa luôn tỏ ra là mình cứng cỏi . Chưa bao giờ con bật khóc trước mặt ai cả . Kể cả khi con bị Ba phạt roi vì con hư , dù những vết roi cứa rách da thịt , con cũng ko khóc , vì con sai . Con chỉ khóc , khóc một mình khi con buồn , khi con bị oan ... Con là thế đó mẹ ạ .
    Mẹ có biết , lúc nãy , khi mẹ ra khỏi phòng , con đã khóc , khóc rất nhiều khi bạn con hỏi sao con buồn . Con không trả lời nổi ... mà chỉ khóc và nói " Con muốn đi thật xa " thôi ...
    Mẹ ạ , mẹ hãy coi như con đã chết rồi , chết trong một lần sai lầm . Mẹ hãy con như đứa con hư của mẹ đã chết , và giờ đây , me đã sinh được một đứa con khác . Một đứa ngoan và biết nghe mẹ . Mẹ hãy yêu nó như anh con . Mẹ hãy thương nó như ba thương con . Và mẹ hãy thôi nhắc lại vết thương cũ của nó . Vết thương ấy không thuốc nào có thể chữa được ngoài mẹ . Mẹ ạ , mẹ hãy giúp con , hãy thương con một lần nữa ... mẹ nhé ...
    Con yêu mẹ nhiều !

    --------------------------

    Con biết mẹ ko bao giờ đọc được những dòng này , con hiểu . Nhưng con muốn viết , viết nên mong ước của con , viết cho lòng con nhẹ bớt , và những ý nghĩ ngốc nghếch sẽ tan biến trong con ...

    --------------------------


    Trái Tim có bốn ngắn , một ngăn cho Gia Đình , một ngăn cho Bạn bè , một ngăn cho Sự Nghiệp , ngăn còn lại dành cho cái gì đây ?
  2. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    ...

    " Khi bước trần sỏi đá,
    Rướm máu vết thương đời
    Con bàng hoàng thảng thốt
    Tiếng kêu cầu: Mẹ ơi..."
  3. cau_be_vang

    cau_be_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tôi còn nhớ,hồi năm cấp 2 tôi cũng có hoàn cảnh chán giống kiểu như em vậy,bố mẹ thì suốt ngày bận họp hành,hội nghị,hết giờ làm việc thì lại bạn tiếp khách,mỗi lần về nhà là tôi buồn lắm,rồi bạn bè rủ rê,tôi gần như bị nghiện,thế rồi sau đó là một chuỗi ngày bị quản lý,lên trường thì giáo viên,hết giờ tan học,ông già cho người đón vào văn phòng ông,ngồi đến hết giờ làm việc của ông,rồi về cùng ông,mọi thứ cũng khả quan hơn,tôi không bi kiểm soát nữa,sang 2 năm đầu của cấp 3,học rất khá,nhưng giữa năm lớp 12,lại chơi,học sa sút,và mọi thứ lại tiếp tục bị kiểm soát,đến gần ngày thi đại học,ông già lo sốt vó để chạy,tôi còn nhớ,trước ngày tôi bắt đầu ôn thi,ông khóc,chưa bao giờ tôi thấy ông khóc cả, tôi biết ông khóc,vì lý do ông là người rất ghét phải đi lạy người khác,nhưng vì tôi mà ông ý đã phải làm vậy,tôi rất buồn,và tự hứa mình sẽ thi được,cuối cùng thì tôi cũng làm được cái điều này bằng sức của tôi,khi nhận giấy báo,qua ánh mắt,tôi thấy ông rất vui,và tôi cũng thầm vui,vì tôi đã lấy lại được lòng tin của ông,nhưng tất cả là gì?năm thứ 1,học hành tốt,cũng được bầu là bí thư lớp,nhưng kể từ năm thứ 2 trở đi,cùng vì ba mẹ bận rộn với công việc,tôi lại tiếp tục bỏ bê việc học hành,sáng vẫn đến trường,nhưng đến là để tụ với bạn bè,rồi đi uống cafe,rồi mò đến sòng chơi bài,ba mẹ gọi điện thì cũng nói dối là ở thư viện trường,để cho ổng bà yên tâm,cờ bạc,cá độ banh,lô đề,chơi tất,tối đến thì sểnh ra là đi nhảy,rồi chuyện thuốc lắc chẳng biết sao đến tai ổng,mà tôi chưa bao giờ sài thứ này cả,vì tôi biết tác hại của nó,nhưng sao đời lắm kẻ rèm pha đến thế,và tôi có cảm giác mất hết mọi thú từ đó,có lần ông ý muốn bỏ mặc tôi,nhưng tôi biết ổng bà vẫn còn thương tôi lắm,nhưng tôi luôn có cái cảm giác bị ba mẹ từ bỏ,bi ba mẹ trách nhiều còn không sợ,nhưng đằng này ông bà ý chẳng nói gì,điều này mới làm tôi sợ,tôi cũng bị chán chường như em vào thời điểm này vậy,nhưng tôi không có ý nghĩ muốn vứt bỏ mọi thứ như em,vì tôi nghĩ,tôi đã vấp ngã ở đây,thì tôi sẽ đứng lên ngay ở đây,và sẽ lấy lại mọi thứ,giờ đây mọi sự cố gắng của tôi đã được đến đáp,tôi bây giờ vào giai đoạn thực tập của năm cuối,tôi đã lấy lại được sự tự tin,và hy vọng ngày mai bầu trời sẽ lại sáng hơn ngày hôm nay,tôi hy vọng em cũng sẽ vượt qua được,chúc em thành công và vui vẻ.
    When I Look Into Your Eyes.
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá nhỉ. Nếu bạn biết bạn là đứa con hư, chắc chắn bạn sẽ có thể làm lại từ đầu, có thể trở thành đứa con ngoan. Gà con chưa bao giờ gặp phải hoàn cảnh như thế, có lẽ gà con là đứa con hạnh phúc nhất và là đứa con may mắn nhất trên đời này vì đã mang lại cho cuộc đời gà con người mẹ, người cha, cái tổ ấm gia đình tuyệt vời nhất trên thế giới này. Gà con luôn biết công ơn của ba mẹ nên không bao giờ làm gì để ba mẹ phải buồn. Gà con nhớ có lần gà con lỡ mồm nói cái gì đó, làm mẹ tự ái và mẹ bật khóc. Những giọt nước mắt của mẹ..... đã làm trái tim của gà con tan nát.... Thà mẹ cứ mắng, cứ đánh 1 lần.... có phải đỡ đau hơn không....... Cả người cha tuyệt vời nữa. Những lần bị ăn roi hồi bé vì cái tội nghịch ngợm, ba vụt rồi ba lại ôm vào lòng rồi nói: Thôi nín đi con, có đau lắm không......" gà con cảm nhạn được tình yêu thương của ba mẹ từ hồi mới lọt lòng nên có lẽ chưa hiểu được lắm nỗi buồn của các bạn. Chỉ có 1 lời duy nhất gà con muốn nói với Thanchetleloi: Hãy tâm sự với mẹ, hãy nói hết tình cảm bạn dành cho mẹ và nhờ mẹ giúp đỡ bởi mẹ là người duy nhất có thể giúp được bạn. hỹa can đảm lên...... Chúc bạn vui vẻ bên người mẹ của bạn : Mẹ nào chẳng thương con..... điều đó là đúng đấy , đừng bao giờ bạn nghi ngờ nhé!!!!
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  5. Cuong__snopie

    Cuong__snopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Trang su'n .... de^? anh coppy ca'i ba`i na`y ro^`i in ra ro^`i anh gu?i la.i cho mama em nhe'.......... nha^'t tri' ca'i nho+` ca?laa`ng
    Là một thằng đàn ông thì ko bao giờ phải nhác đến 2 từ: HỐI HẬN
  6. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0

    Xin chân thành chia sẻ với niềm đau của bạn !
  7. hongyen_juven

    hongyen_juven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG CÓ TÌNH YÊU NÀO BẰNG TÌNH YÊU CỦA CHA MẸ ĐỐI VỚI CON CÁI....
    HÃY DŨNG CẢM LÊN BẠN NHÉ.......TÔI TIN BẠN SẼ VƯỢT QUA ĐƯỢC KHÓ KHĂN NÀY......
    HONGYEN_JUVEN
    baby in my hear_cứ sống thế em nhé....tự tin trước sóng gió cuộc đời_hãy an tâm và đừng quên rằng kể từ bây giờ anh sẽ ko rời xa em nữa........!!!
  8. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua , con chán quá , rủ nhỏ bạn thân đi lăng quăng . Trưa con về trễ , 12h hơn mới có mặt ở nhà . Mẹ ra mở cửa , giọng lạnh lùng " Sao ko đi luôn đi ? " Con nhìn theo bóng mẹ khuất sau cánh cửa phòng khách . Con đã quen với chuyện này , nhưng lòng vẫn thấy buồn , vẫn cảm giác giận , giận ai ? Con ko rõ , con giận mẹ đối xử lạnh lùng với con ? Hay con giận chính mình ?
    Con và mẹ , hai người trong một gia đình , ko nói chuyện với nhau . Con tránh phải gặp mẹ . Con cũng chả biết tại sao nữa , con tránh luôn cả việc phải nghĩ về mẹ . Con sợ ... Con ko hiểu sao mình lai có nỗi sợ này nữa ...
    Tại sao ? Tại sao hả mẹ ?
    ---------------------------------

    Trái Tim có bốn ngắn , một ngăn cho Gia Đình , một ngăn cho Bạn bè , một ngăn cho Sự Nghiệp , ngăn còn lại dành cho cái gì đây ?

  9. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa , nhận điện thoại mà con buồn lắm mẹ ah ,tại sao mẹ ko tin tưởng con cơ chứ , con tự biết lo cho bản thân mình cơ mà ,con chỉ xin mẹ ,hãy tin vào con ,vào những gì con đang làm , sẽ làm , con ko còn bé nữa !

    Putinvietnam
  10. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống, ko phải lúc nào mọi người cũng tin mình cả.Ai cũng có lúc phải vấp ngã.Chỉ có điều bạn có nhận ra để đứng lên hay ko thôi.Tôi tin rằng mẹ bạn yêu bạn nhiều lắm, cũng như mẹ tôi yêu tôi vậy.Có thể mẹ bạn nghi ngờ bạn điều gì đó, rất oan nhưng đừng cố thanh minh bằng lời nói.Hãy thanh minh bằng hành động.
    Hãy tự đứng lên bằng đôi chân của chính mình, đừng vì 1 chút nghi hoặc trong cuộc sống mà bỏ rơi tất cả.Gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc nhất đó.Cố lên nha bạn! Sau cơn mưa trời lại sáng mà!
    Who Can Give Me The True LOVE

Chia sẻ trang này