1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi đến người tôi yêu thương .............

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ranger04, 06/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến người tôi yêu thương .............

    Đã lâu lắm rồi anh mới thấy được đêm mưa lạnh lại đẹp đến thế. Bất chợt lúc nào cảm thấy có mưa gió bão lòng anh lại đến bên em .... anh đã đến để em hiểu anh nhiều hơn nữa .... nhưng những dòng suy nghĩ của anh khó hiểu quá em nhỉ .... nhiều khi anh đâu hiểu những suy nghĩ đó ..... Anh đã không hiểu liệu em có hiểu được không .... anh đã mừng hơn vui rất nhiều khi em chưa thể hiểu hết về con người anh ..... anh còn muốn chút gì đó mới mẻ nơi con người anh ... đã lâu rồi anh mất cảm giấc mới mẻ trong người ..... Chuyện ký ức của anh sẽ qua mà ... anh sẽ chẳng còn tiếc nuối nó đâu ... Anh cũng chưa thể là người bên em cả những lúc vui cũng những lúc buồn đúng không .... cũng chưa phải là người cùng em tay trong tay bước đi trong đêm noel hay năm mới nhưng có lẽ anh sẽ luôn bên cạnh trong những cú sock cuộc đời ....... anh sẽ để em hiểu anh nhiều hơn nữa nhé ...... mình chơi với nhau nửa vời quá mà .........
    6/1/1983 - 6/1/2003 : 20 tuổi em sẽ hiểu nhiều hơn nữa .. sẽ vui vẻ hơn nữa ... sẽ làm được nhiều thứ hơn nữa ..... sẽ là người chị cả của gia đình nhé ......... mọi chuyện sẽ qua đi em à ....
    Giá hồi ấy anh biết rằng em đã
    Và lòng anh đừng vờ vĩnh ngây thơ
    Thì có phải giờ đây anh đỡ khổ
    Đi tìm em trong ký ức vu vơ ​

    Tình lỡ nếu cách xa thì mãi mãi có nhau .... bao câu nói chỉ mãi yêu một người !!!!!!!! Là em thôi


    Em ạ .....! Yêu nhau chết cũng đành







    Được ranger04 sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 07/01/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này