1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi đên người yêu - Valentine 14.02

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Meo_DaTinh, 12/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meo_DaTinh

    Meo_DaTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Gửi đên người yêu - Valentine 14.02

    Thế là anh nhận được Chocolate tình yêu của em dành cho anh rồi nhé, đó là món Chocolate tình yêu hữu hình hihihi, em thì ko được nhận Chocolate nên em tự pha Chocolate cho chính em, cho tình yêu của chúng mình và cho anh nữa chứ, món Chocolate tình yêu vô hình ...

    - Một chút nắng vàng ban trưa + 1 chút lạnh se se đầu và cuối ngày của mùa xuân, hihihi, món Chocolate vừa đưa vào miệng thấy lạnh lạnh, mát mát, nhưng 1 lúc sau thì thấy ấm nồng, hihihi! Đúng ko anh? Mình lạnh vì xa nhau, nhưng tim chúng mình luôn ấm, anh nhở?! hihihi! Và nó sẽ có vị đắng đắng ngọt ngọt trộn lẫn nhưng ngọt nhiều hơn đắng. Em fa tiếp đây.

    - Phút gần nhau trong khoảnh khắc + mênh mông khoảng cách xa nhau về không gian và thời gian + tương lai mai này sẽ thật hạnh phúc

    - Những nụ cười hạnh phúc + những giọt nước mắt khi giận dỗi và nhớ anh + những nụ cười - giọt nước mắt đã và sẽ rớt rơi vì hạnh phúc

    - Nỗi nhớ anh dành cho em + nỗi nhớ em dành cho anh + những lúc ko thèm nhớ nhau (hihihi)

    - Niềm khắc khoải, nỗi trống vắng mong gần nhau, có nhau + niềm tin sẽ bên nhau lâu dài

    - Những lúc cãi nhau, chẳng thèm nói chuyện + những lúc muốn hôn nhau 1 tí mà ko đýợc (hihhii) + niềm tin mai này sẽ có thể đánh nhau mỗi lúc cãi nhau cho hả giận rồi sau đó hôn nhau thật nhiều cho bỏ ghét (hihihi)

    - Những lúc bực tức + những lúc yêu nhau chết đi được (hihihi)

    - Những cuộc trò chuyện vô chừng qua điện thoai và on net + những trận mắng te tua + hy vọng mai này vứt net và fone qua 1 bên để ... ôm nhau (hihihi)

    (Nhưng em mong, sau này, dù mình có ở gần nhau, nhưng chúng mình vẫn dùnng đến chúng, hihihi, vì có nhiều điều ko nói trực tiếp được mừ, anh nhở, hihihi, net + fone luôn là 1 công cụ hữu dụng của chúng mình, hiện tại là để rút ngắn khoảng cách, sau này là để ... ko thể gần hơn đc nữa, hihihi)

    - Và cuối cùng là 1 cuộc trò chuyện online thật vui vẻ và hạnh phúc trong ngày Valentine 14.02.06

    Sau đó em cho tất cả vào nồi Tình Yêu, rồi bắt nồi Tình Yêu lên bếp Thời Gian để nấu, khi tất cả đã được trộn đều, em cho 1 nửa vào khuôn Trái Tim anh, 1 nửa vào khuôn Trái tim em, cuối cùng là cho 2 khuôn Trái Tim ấy vào tủ lạnh Khoảng Cách, hic hic, nhưng mừ vì nóng quá, tủ lạnh Khoảng Cách hổng chịu nỗi nên hỏng rồi, hihihi, thôi đành đem ra chúng mình vừa thổi vừa ... xơi từ từ cho đến ... hết đời vậy, hihihi, em xơi khuôn trái tim anh còn anh xơi khuôn trái tim em nhé, hihihi, trái tim anh lớn hơn trái tim em, em sẽ được xơi nhiều hõn, hihihi, hạnh phúc đi mất! Hun anh!

    Anh thưởng thức đi, rồi góp ý để năm sau em rút kinh nghiệm, em fa lại, hihihi! Biết đâu năm sau lại có thêm nhiều vị mới, hihihi. Tình yêu của chúng mình sẽ ngọt nhiều hơn đắng anh nhé, đắng chỉ là những gì chúng mình fải chịu khi xa nhau, còn vị ngọt là những gì yêu thương mình dành cho nhau và khoảng thời gian tuyệt vời mà sau này chúng mình sẽ hưởng thụ cả đời, hihihi, anh nhở?! Đó là vị Chocolate tình yêu của chúng mình.Có tí đắng để biết ngọt nó nhý thế nào, có tí đắng để mình quí cái ngọt hơn, hì, anh ko bia rượu, chắc ko thích đắng cay, mà thích ngọt, hihih, bởi vậy, chúng mình cùng xây dựng anh nhé! Dù sao thì em cũng thích Chip Chip hơn Chocolate, Chip Chip ngọt, thơm thơm và dai dai, hihihi!

    Chúc những ai đang yêu 1 mùa Valentine ấm nồng, lãng mạn và hạnh phúc ... như tớ, hihihi!
  2. ristuko

    ristuko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    So, crazy....romantic !

Chia sẻ trang này