1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi đến những người mà tôi yêu quý!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Aki_Yuki, 18/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến những người mà tôi yêu quý!

    Gửi đến tất cả những người mà tôi yêu quý, người mà yêu tôi cũng như những người đã dành cho tôi những tình cảm trân trọng, đáng yêu , đáng quý!!!

    Đầu tiên sẽ viết cho mẹ, vì con luôn yêu mẹ nhất! Mẹ luôn luôn là một người bạn lớn tuổi, bao dung và thứ tha cho những lỗi lầm của con, dạy bảo con những lúc con sai, là chỗ dựa tinh thần mỗi khi con vấp ngã........ Mẹ - ai cũng yêu mẹ, yêu rất nhiều và mình cũng thế!!!
    Viết cho bố! Con gái lớn không còn thân với bố như hồi bé nữa, nhưng mà bố luôn làm cho cả nhà vui vẻ vì những câu chuyện hài hước, cách pha trò dí dỏm, Bố luôn cần có mẹ, về đến nhà mà không thấy mẹ ở nhà, ăn cơm sẽ không ngon miệng dù đã có đầy đủ cả 3 đứa con quây quần bên cạnh-Bố như thế lại càng thấy yêu bố hơn vì Bố yêu mẹ! Thế là đủ! Bố không hay tâm sự, không hay nói nhiều cũng như ít mắng con hơn mẹ,.. Nhưng không có nghĩa là bố ít quan tâm , dù có khi chẳng nói chuyện với con nhiều nhưng dường như bao giờ những lời bố nói cũng như là bố đọc được ý nghĩ của con vậy!
    Thực ra thì con biết, biết lắm chứ, bố mẹ không phải thần thánh , cũng không phải là thần tượng của con như khi con còn nhỏ, mà hình như đứa con gái nào khi bé cũng nói giống nhau" sau này con sẽ lấy bố"-buồn cười thật! Nhưng điều buồn cười đấy lại là tình yêu ! một tình yêu mênh mông!!!
    Bố và mẹ, đều là những người thường như bao nhiêu người khác, con biết, và con biết là dù bố mẹ có thế nào ,cũng giống như bất kỳ một con người nào trên cuộc đời này, cũng có những lúc sai lầm, cũng có những mặt không tuyệt vời như nhân vật trong truyện cổ tích... Nhưng con luôn trân trọng, tôn trọng, yêu quý và tự hào vì bố mẹ là bố mẹ của con!!!

    Em gái thân yêu của chị, chị yêu em nhiều, cho dù đôi khi em hay nói những câu làm chị bực mình, cho dù đôi khi hai chị em có hạnh hoẹ nhau, cho dù đôi khi .... thì em vẫn luôn là em gái yêu của chị, bênh chị lúc mẹ mắng, và cũng luôn là người an ủi được chị những lúc chị buồn, buồn cười nhỉ, em gái mà lại làm như thế, đáng nhẽ chị phải làm cái nhiệm vụ đó mới đúng! Dù sao thì khi nghe em bảo là bạn bè khen là chị mày hiền, tâm lý cũng thấy thật thích! Nhóc em này, ngoan lên nhé, đừng có cứ bướng mãi.... Hai chị em mình mà gần nhau tuổi thì có phải thích hơn không, mỗi tội xa quá !!

    Em trai thân yêu nữa chứ, cho dù nhiều lúc bực mình vì em hay làm nũng, hay được nuông chiều, là em út,lại còn là con trai, bực mình những lúc tại vì em mà chị bị bố mẹ mắng, tại vì em mà chị bị đánh đòn(cái này chắc đã lâu không thế nữa rồi),bực mình những lúc tranh nhau dùng máy tính chị phải nhường em, bực mình những lúc sai em làm cái gì đấy mà nhất định không chịu làm, bực mình vì chị nói một câu là cãi lại 1 câu, thì chị vẫn rất yêu em! Thực sự yêu! Vì có thêm em, nhà mình thật vui vẻ ... nếu chỉ có 2 chị thì không biết thế nào nhỉ?!Chắc chắn là không vui vẻ được như thế này!

    Viết cho bạn bè, viết cho mày, tao biết mày và tao giờ không còn thân nhau được như ngày xưa nữa, người ta bảo xa mặt thì cũng cách lòng, cũng đúng! Tình bạn cũng như tình yêu, cần phải vun đắp nuôi dưỡng bằng cả sự nỗ lực của cả hai người.... Người ta bảo là khi cho nhiều, thường người ta cũng muốn nhận được thật nhiều, nhiều hơn cả cái mình đem cho đi,.... hihi, yêu mày lắm mày ơi... Giờ mày vui rồi nhé, có người yêu rồi, tao biết là tao và mày khác nhau nhiều lắm, càng ngày càng khác nhau, nhưng tao tin, tin rằng chúng mình sẽ mãi là bạn của nhau, mãi mãi, mãi mãi.... Và tất nhiên 4 bọn mình sẽ luôn ở bên nhau mày nhé! K,L,Tao và Mày!!!

    Còn nhiều người mà mình yêu quý , mình sẽ viết cho họ ở đây!!!

    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang.Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
  2. hoalien

    hoalien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chào,
    Có những thứ mà người ta không thể nói ra được, có những thứ ma người ta không thể viết ra, và có những thứ mà người ta không thể biết là người ta có.
    Hãy sống đúng với chính mình, để tương lai chúng ta không hối tiếc.
    lien
  3. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    -A à, mày ơi, nhiều lúc xa nhà tao nhớ nhà kinh khủng, mày không biết cái cảm giác xa gia đình, xa bạn bè thì mình sẽ thấy nhớ như thế nào đâu, có những lúc tao thấy buồn lắm, buồn nhưng tao không dám khóc vì nếu tao khóc thì chẳng giống tao chút nào... Mọi người quen cái cảm giác tao luôn là một con bé cứng rắn!!!
    - ừh, thực ra thì cũng không biết thế nào, tao chưa bao giờ phải xa nhà cả A ạ, tao cũng không biết nếu xa nhà thì sẽ như thế nào!
    - mày biết không, đến khi phải tự trưởng thành, tự ra cuộc đời, xa với những mối quan hệ bạn bè đơn giản, mới thấy lòng người chẳng đơn giản tí nào A ạ, mày ơi, cố lên nhé, ở nhà chúng mày nhớ phải liên lạc với nhau nhiều nhiều một chút, biết là đứa nào cũng bận nhưng mà phải cố giữ gìn những gì mình có mày nhé!
    -,ừh tao hứa!!!
    -Mày đừng điên thêm lần nữa nhé, nếu có vấn đề gì thì cứ gọi cho bạn bè, mày gọi cho con B, con Tr, có lẽ thế sẽ tốt, có thể bạn bè không phải lúc nào cũng ở gần nhau, không hiểu nhau được như xưa nhưng chắc chắn sẽ đưa ra những lời khuyên bổ ích và sẽ không bao giờ bỏ rơi để mày phải một mình đâu!!!
    K à, mày đi rồi, nhớ lắm! Tao cảm thấy rất vui, đúng là lâu lắm rồi tao mới thấy vui như thế! Trời ơi, cái buổi chiều đấy, về con em tao nó kêu ầm lên là sao mà ầm thế, hic, nó đang học mà!!! Hihi, thế mà chúng mình giảm volume lắm rồi nhỉ K nhỉ?!
    Tao không biết nói lời nào, nhưng thực sự, chỉ cần nhìn nhau bằng ánh mắt đó, cùng nhau hát bài hát mà cả lũ thích, thế là quá đủ!!! ôi bạn bè, thân yêu, K thân yêu , mình nhớ cậu nhiều!!!
    -Nếu sau này cả bốn bọn mình được ở cùng một khu sẽ thế nào nhỉ? chắc sẽ vui lắm!
    -Úi trời ơi, ở gần nhau để suốt ngày đánh nhau à? mày ơi, ở gần không chấp nhận nổi nhau đâu, úi khiếp quá đi thôi...........con kia ai cho mày ăn vụng ở bát của tao......
    K ơi, chịu khó học tốt nhé mày, bọn tao ở nhà cũng thế, chúng mình cùng cố gắng nhé!!
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang.Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
  4. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi! Không biết từ bao giờ nhỉ?? Có lẽ cũng khá lâu rồi, thời gian đủ dài để có thể quên điều đó. Nhưng điều đó có quan trọng gì đâu đúng không?? Giờ đây khi chúng ta đã, đang và sẽ là bạn của nhau. Có lẽ sẽ là mãi mãi như vậy, bởi không có gì có thể chia rẻ tình bạn của chúng ta, chúa nhỉ! Một tình bạn đặc biệt, đặc biệt từ cách làm quen. Chúa có biết lần đầu tiên chúng ta quen nhau như thế nào không?? Ừ có lẽ chúa quên chứ tớ cũng quên rồi . Nhưng đã nói rồi mà, điều đó không quan trọng lúc nào phải không, có lẽ cũng phải nói điều đặc biệt nhất là không hiểu sao trong lần đầu tiên đấy tớ đã biết tên của cậu: "Chúa". Sao tên của cậu lại thân thiết đến như vậy nhỉ? Chúa ơi, tớ gọi tên gọi hàng trăm lần mà cũng không thấy nhàm chán, buồn tẻ như những cái tên khác mà tớ không quan tâm hoặc không bít.Nhưng chúa nè, cho tớ hỏi một điều này nhá: "Cậu là ngôi sao Hollywood à??". Cậu hỏi tớ vì sao hỏi như vậy ư? Tại vì tớ thấy mọi người đều biết đến cậu. Mọi người đều nhắc đến cậu trước mặt tớ làm tớ cũng tự hào vì là người bạn của cậu, họ gọi thân thương lắm , nhưng nhiều lúc tớ thấy họ gọi tên cậu theo tiếng tây "Oh my God".cậu sành điệu thật đấy có cả tên tây lẫn tên ta Quả thật, cậu là một người bạn rất rất thân thiết của tớ, và tớ luôn luôn nghĩ đến cậu, Chúa ạ! Như những lần tớ bắt gặp trên đường một cô gái xinh đẹp, tớ lại gọi tên cậu :"Chúa ơi..", quả thực tớ quý cậu đến thế là cùng ví như những đứa khác chắc tớ chẳng làm thế đâu. Hoặc có lần tớ vào quán ăn, có món tớ thích là tớ lại nhắc đến cậu. Nhưng có điều này làm tớ thắc mắc mãi Chúa ạ, đó là cậu còn nhớ cái hôm gì không?? Cái hôm mà tớ trên đường về nhà thì bị mấy thằng nhảy ra xin đểu và tớ nhất quyết không cho( kể cả không có cũng không cho), thế là chúng nó nhảy vào oánh tớ, hic hic một mình tớ chống lại bọn chúng, tớ biết lượng sức mình không địch lại thế là tớ đành phải nhờ đến cậu. Tớ gọi cậu lần thứ nhất, không thấy trả lời. "Chúa ơi".......vẫn im tiếng, "Chúa ơi".......... sao không thấy gì vậy. Hic hic, thế là tớ đành phải áp dụng 36 kế tẩu vi thượng sách. . Nhưng tớ cho rằng không phải là cậu bỏ rơi tớ, mà là cho dù cậu có ở đấy chắc cậu cũng chịu ăn đòn như tớ thôi, bọn chúng đông như thế mà. Hơn nữa tớ biết cậu rất có lòng thương người, chắc cậu không nỡ oánh hai đứa chúng nó đúng không, tội nghiệp hai đứa nhóc.
    Thôi chúa ạ, tớ chỉ ôn lại những kỷ niệm của hai đứa mình để nói với cậu rằng: "Cho dù cậu có ở trên kia, một nơi rất xa với tớ thì tớ luôn là bạn tốt của cậu, nhưng chắc tớ không có thời gian để đến thăm cậu đâu, tớ có rất nhiều việc phải làm, có lẽ cậu đừng vì nhớ tớ quá mà gọi tớ nhá, chỉ tốn tiền điện thoại thôi . Cậu hãy hiểu một điều là khi có thời gian và đúng thời điểm thì tức khắc tớ sẽ đến gặp cậu". Thế nhá, chúc cậu luôn luôn mạnh khoẻ và mãi là người bạn thân của tớ!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  5. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    " Bước qua tháng hai,
    Thời gian buông một tiếng thở dài
    Muốn nắm tay em lắm chứ
    Nhưng rồi ngần ngại
    Lại thôi." Thơ bạn hay lắm! Thật đấy! Tớ muốn nói với bạn điều đó! bạn khác tớ, và tớ thì tất nhiên khác bạn! Có lẽ lần đầu tiên khi tớ tò mò đọc thơ của bạn cũng là bởi vì anh bạn đọc cho tớ một bài thơ và tớ bảo" ôi hay thế!" , và câu trả lời là "Thơ do Aki làm đấy!" Bạn lấy nick là Aki kokoro, tớ biết! Chính vì thế khi chọn nick này của tớ, tớ cũng ngần ngại, sẽ có một điểm chung, chúng ta sẽ đều được gọi là Aki! Mà cũng chính vì thế tớ không bao giờ post bài dưới cái nick đó ở nơi mà bạn đọc được-àh trừ một lần nhầm!
    Tớ biết bạn không nhiều, tớ cũng không thích ai đó hay là mọi người nghĩ là tớ là người yêu của anh bạn mà tớ phải làm hoà với bạn, tớ lấy lòng gì bạn... Tớ không thích thế! Nhưng phải công nhận là thơ bạn hay thật! tớ rất thích thơ bạn! Tuy nhiên chỉ thơ của bạn thôi nhé, chứ còn bạn thì tớ không thích đâu!Tớ không biết bạn nghĩ gì, mà có khi còn bực mình tớ nữa ý chứ, vì nhiều khi hay làm anh của bạn khổ sở, rồi thì chính tớ là nguyên nhân làm anh bạn suốt ngày chiếm điện thoại, rồi đáng lẽ hai anh em đang chơi với nhau thì bạn bị kêu ca về phòng đi để anh bạn nói chuyện riêng... nhưng tớ rất quý bạn đấy! Nhưng nhiều lúc cũng thấy bực bạn ghê, bạn là em nên nhiều khi bố mẹ bạn toàn đối xử với bạn thiên vị, và tớ thì thương anh của bạn nên lại thấy tức tức bạn thế nào ý.... Tớ và bạn có một cái chung, đó là nick,và một người yêu quý chung, đó là anh bạn!!
    "Có một dòng sông mang tên em
    Dòng sông anh tự đặt
    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền "
    "
    Không phải quá khứ, chỉ là ngày hôm qua
    Khi chiếc lá vàng rụng rơi trước cửa
    Khi vầng trăng khép mình còn một nửa
    Khi cánh chim bay khuất cuối chân trời.
    Không phải tiêc nuối, chỉ là giọt nước mắt rơi
    Xót xa cho một thời ta đã mất
    Không phải khổ đau, chỉ là một lần ta khóc
    Là nước mắt cho ta, là nước mắt cho mình.
    Không phải oán hờn, chỉ là một phút lặng thinh
    Để em đưa ta về lại thời xưa cũ
    Để ta ngắm nhìn em ngàn năm say ngủ
    Để thêm một lần, nhờ gió gửi nụ hôn.
    Không phải đớn đau, chỉ là một phút đập dồn
    Trái tim ta cũng theo em yên ngủ
    Một thời đau, một đời qua đã đủ
    "Hãy ngủ đi nào, hỡi trái tim của ta".
    Còn lại gì cho năm tháng đã qua
    Một thời yêu, và một đời tiếc nuối
    Một người đi mãi, và một nguời theo đuổi
    Quá khứ nào trở lại ở tương lai.
    Không phải ngày sau, sẽ chỉ là ngày mai
    Ngày xanh thắm cho hai ta đoàn tụ
    "Để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
    Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em"
    Tớ không những thích thơ bạn mà tớ còn bị ảnh hưởng bởi giọng văn của bạn!!!
    Chào bạn nhé! Aki!

    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang.Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
  6. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    hihì, viết cho nhiều người, bây giờ mới nhớ ra là mình chưa viết cho chính mình! Nhân bất vị kỷ , thiên địa bất dung...
    Mình mà không yêu mình thì làm sao mà yêu được ai trong cuộc đời này nữa!
    Dù biết mình thật ngốc nghếch , sống hơi yếu đuối và không có bản lĩnh, nhiều khi điên điên không đúng lúc, nhưng dù sao mình vẫn hạnh phúc vì mình là mình chứ không phải là ai khác, mình vẫn yêu đời vì mình là mình, và thực sự là mình rất yêu mình!
    Hihi, cứ nói là cứ muốn được làm con trai nhưng nếu được sinh ra thêm một lần nữa ,mình vẫn mong là mình là con gái, vì là con gái thì cũng thật là hay, cho dù là con trai cũng có nhiều cái hay ho hơn nhiều!!!
    Hôm nay mình soi gương và thấy một khuôn mặt đáng yêu phết, hoá ra đấy là mình! hihi Chẳng nhẽ lại là ma?
    Đôi khi mình ước là thời gian có thể trở lại để mình biến những việc ngốc nghếch của mình thành tan biến hết, thay vào đó là những việc làm tốt đẹp hơn, hihi nhưng mà làm gì có cỗ máy thời gian... mà thôi, lại giá mà, câu mà mình đâu có thích
    là lá la////

    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang. Nhớ duyên dáng,ngây thơ mà xảo quyệt!
  7. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Đã biết bao người mình đã từng yêu quý nhỉ , quá nhiều ,thú thật mình cũng chẳng nhớ nữa , không nhớ bởi vì họ đã đánh mất đi sự yêu quí của mình bằng những hành động không công bằng,quá thực dụng và ....Nhưng thôi ,mình sẽ viết cho những người mình yêu quí thôi ,người đó có thể biết mình , cũng có thể không biết mình,điều đó không quan trọng.Điều quan trọng là mình yêu quí họ.
    Bố mẹ anh chị là người mình yêu quí nhất là lẽ đương nhiên , không cần phải nói nhiều.
    Những người mình muốn nói là những người MẸ trong cô nhi viện.Mình đã thử theo các anh chị làm công tác xã hội đến làng mồ côi SOS gần nơi mình ở để tận mắt chứng kiến cuộc sống của những trẻ em mồ côi.Những người MẸ ở đây thương những đứa bé không phải là con ruột của mình còn hơn là con ruột , họ hy sinh cả cuộc đời để cống hiến cho xã hội bằng những việc làm mà mình cho là không nhỏ bé chút nào.Mình có hỏi thử các em bé mồ côi :
    "MẸ có thương các em không?"
    các em tra lời :
    "Thương lắm!"
    Mình hỏi tiếp : "Thế thì sống ở đây có vui không các em? "
    Đứa nhỏ thì trả lời " Vui" , nhưng những đứa lớn hơn tra lời chững chạc hơn " Vui , nhưng không trọn vẹn.Nhưng dù sao em vẫn thương MẸ như MẸ ruột của mình,18 tuổi em phải xa gia đình rồi , em không muốn rời xa MẸ chút nào".
    Nghe những lời này , mình cảm thấy thật hạnh phúc khi sống trong vòng tay yêu thương của gia đình , nhưng những em bé trong viện mồ côi còn hạnh phúc hơn những đứa trẻ lang thang hè phố , bị cha mẹ bắt phải đi ăn xin , hay những đứa bé bị cha mẹ bỏ rơi vì dị hình dị dạng , những người MẸ này đều nhận nuôi hết ,và yêu thương chăm sóc nữa.Mình không bằng họ thật,khi nhìn thấy những đứa bé dị dạng đầu to,mắt lồi ,tay chân teo nhách ,mình cảm thấy hơi sợ , nhưng chút rồi cũng quen.Những đứa bé bị bệnh "Đao" (mình chẳng biết thuật ngữ Tiếng Anh là gì,hihihi) thì dễ thương lắm , nó cứ nắm tóc mình mà giật ,hehhe, rồi nhe răng ra cười ,mặt đứa nào cũng giống như nhau ,không phân biệt được.
    Một ngày cùng các anh chi công tác xã hội đã qua đi , mình cảm thấy có nhiều người thật đáng quý như những người MẸ này , họ như những vị THÁNH sống vậy! và cũng có những mảnh đời thật đáng thương -do những con người nhẫn tâm gây ra- Rồi cảm thấy cuộc sống của mình thật đáng quý biết bao!, phải rồi , dù gì cũng phải sống,đừng hủy đi hình hài nguyên vẹn mà CHA MẸ đã ban cho,dù gì cũng phải sống.Thế thôi nhé
    To Cunbong:Dang le ra bai nay anh post trong nhat ky cua con be long bong nao day ,hihi , nhung thoi , anh cung muon gui loi noi yeu quy den nhũng nguoi MẸ mà anh kể nen post o day.Em nói dúng ,con nguoi thuong song cho minh truoc het , nhung khong the noi :nguoi khong vi minh thì thiên địa bất dung (anh ghet cau nay nhat ),sống vì người khác cũng tốt có sao đâu ,nói vậy thôi nhưng anh biết em không sống như thế đâu ,đúng không?Cheers
    Tôi là ai ?là ai? mà yêu quá cuộc đời này!
    Sống ở đời cần có một tấm lòng.Để làm gì em có biết không?
  8. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    "Em và cu Ti tuy là chơi thân
    Nhưng không bao giờ cùng chung mơ ước
    Nhìn mưa rơi em buồn muốn khóc
    Cu Ti vui mừng nhảy múa lung tung!
    há ha hà, thật trái khoáy, cu Ti hay cười còn em hay khóc
    há ha hà, thật khó đoán, không ai tin rằng hai đứa chơi thân!!!"
    bài hát mày dạy tao đấy! Mày còn nhớ không? Nhưng tao nhớ là hồi đấy mày hay hát là em và cu Bi, chứ mày không hát là em và cu Ti, vì hồi xưa, cái anh mà mày thích tên ở nhà là Bi thì phải!!!
    Nhưng tao thì tao lại thích hát là em và cu Ti, vì Ti là tên của mày!!
    Kể cũng nhanh thật, còn nhớ ngày xưa, hồi cấp 2 lúc nào tao cũng bị mày nói là ngốc! Bây giờ thì hết ngốc rồi nhỉ? !
    "bạn bè không phải là cứ phải giống nhau thì mới chơi thân được với nhau, bạn bè không phải cứ luôn luôn đi bên cạnh cuộc đời nhau, bạn bè là một nơi mà mình tìm đến những lúc mình cần, bạn bè sẽ là chỗ dựa vững chắc, và người bạn thân không phải là người mà giống mình thật nhiều, người bạn thân là người mà có thể ngồi bên cạnh mình, không cần nói với nhau câu gì cả nhưng cảm thấy lòng nhẹ nhõm!!! "
    hì tao nói câu trên với một đứa bạn ở ĐH bây giờ,nó bảo đấy là lý thuyết xuông, nó bảo tao đã là bạn thì phải có ít nhất một cái gì đó chung ,nếu không có điểm chung nào, khác nhau hoàn toàn thì không bao giờ chơi có thể nói chuyện với nhau, đừng nói gì đến chuyện thân thiết hay là gì gì đó!! Ừh có lẽ, mọi sự việc, kể cả những câu danh ngôn cũng chỉ đúng tương đối về một khía cạnh,một mặt nào đó!!
    Như chúng mình, ừh có lẽ là cũng khác nhau! ..........
    Ơ nhưng cũng nhiều cái giống nhau đấy chứ nhỉ mày nhỉ? Cùng có nhu cầu thể dục thể thao, giảm béo chẳng hạn!
    Thực sự thì tìm được một người có suy nghĩ giống mình một cách tuyệt đối là chẳng thể có vì đến anh chị em sinh đôi còn khác nhau cơ mà mày nhỉ?!
    Bài hát đấy tao cũng đã dạy cho Tr rồi đấy, và hình như hồi cấp 3 tao với nó cũng hay hát với nhau!

    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang. Nhớ duyên dáng,ngây thơ mà xảo quyệt!
  9. request_news

    request_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chẳng yeu quý ai bằng bản thân mình hè hè
  10. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    21-03-04
    Hương ơi, chẳng hiểu bây giờ mày như thế nào nhỉ ! Tao hôm qua thi nốt xong môn cuối cùng và cảm thấy rất vui , vui lắm Hương ạ ! Nhẹ nhàng dễ chịu hẳn ! Cảm giác nợ nần một cái gì đấy, kể cả vật chất hay tình cảm cũng đều nặng nề ! Cảm giác phải nợ thi ,thi lại cũng chẳng vui gì ! hì ! Hôm nay trời mưa ! Mưa nhưng mà là ngày đầy tháng tuổi thứ 20 của con Trang, tao vẫn muốn đến nhà nó ! Thế là lóc cóc đến, cho dù tao bị dị ứng nước mưa, dị ứng gió, dị ứng trời lạnh.. !Nếu o đến thì ko có lúc nào có ý nghĩa hơn, sinh nhật bạn thân 20 tuổi, tao hứa đến rồi mà lại có việc bận ở nhà, lại chẳng đến ! Về đến nhà, tao lại cảm thấy rất vui ! Thi xong nhé, đến nhà nó nhé, rảnh rang, ngồi lôi cái túi bảo bối chứa đầy thư từ trong lớp, thiếp thiếc tặng nhau, rồi cả những cái thư viết lúc hết cãi nhau, hay viết lúc làm hoà, tất cả tất cả, lôi ra đọc ! Thật là dễ chịu ! tao chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười như thế, đọc lại thấy mà thấy trẻ con thật ! Thế mà lúc đấy, hồi đấy có đứa nào bảo tao trẻ con tao cũng thật sự nghĩ là chúng mày nhầm to, vì tao chẳng trẻ con đâu ! Lúc nào tao cũng nghĩ là tao là người lớn, lớn hơn chúng mày lắm, vì tao là con nhà buôn bán, trong khi nhiều khi chúng mày tồ tẹt lắm chẳng biết gì !:D Lạ thật, đúng là trẻ con thì luôn cho là mình là người lớn ! Còn người lớn thì mơ được trở lại với tuổi thơ !
    Cứ mỗi lần buồn, chỉ cần ngồi đọc lại đôi chút, vài bức thư chúng mình viết cho nhau trong lớp hay của những đứa khác nữa, thì tao sẽ cảm thấy thoải mái lắm ! Bạn bè thật dễ thương. Có lẽ cho đến tận bây giờ, tao vẫn cảm thấy là mình luôn được gặp những người bạn tốt ! Cuộc đời này ưu ái tao quá ! Mày ơi, cho mày đọc một cái thư của bọn mình hồi lớp 11 nhé ! Thư này ,mày không có đâu !vì tao giữ rồi !
    « - Sở thích của tao cũng là : Email và viết thư cho bạn bè.Mai viết thư tiếp cho mày H nhé !:) Tao viết thư dễ thương không ? Hìhì?
    - Tao không thích viết thư tay lắm vì tao viết rất chậm,tốn time, tốn giấy. Nhưng viết thư thì hay hơn nói chuyện nhỉ. Mày viết thư chán phèo, tao viết hay hơn.
    - Tao và mày nói chuyện kiểu viết như thế này vui nhỉ ?! sao lúc nào mày cũng đòi hơn tao thế !=> FORGET ĐI NHÉ ! Tao > Mày cơ ! :D
    Chữ của bọn mình đều to = gà mái ghẹ . Nhưng chúng mình không phải gà mái ghẹ H nhỉ ! Chúng mình đáng yêu .
    - Ừh, đúng rồi, chúng mình đáng yêu tốt bụng như gà mái hoa mơ. Mày có biết sự tích hoa mào gà không ?
    - Hồi bé tao có nghe ,giờ không nhớ rõ nữa? Mày kể đi?
    - Ngày xửa ngày xưa, cô gà mái hoa mơ có cái mào đỏ thắm rất đẹp, ai cũng khen . 1 hôm cô đi qua vườn chợt nghe tiếng khóc hu hu . Đó chính là bạn cây. Đó là một cái cây thân lá mảnh khảnh gầy gò đang khóc rất buồn. Cô gà mái mơ bèn hỏi tại sao. Cây trả lời « Cây buồn lắm, mọi cây khác đều có hoa thật đẹp thế mà cây không cóf buồn. Thế là cô gà mái mơ đã tặng cho cây xanh nhỏ luôn chiếc mào màu đỏ tươi trên đầu mình. Thế là cây rất vui. Từ đó trở đi, cây đó được gọi là CÂY HOA MÀO GÀ. Còn cô gà mái mơ không vì thế mà xấu đi, lại còn được mọi người khen là tốt bụng. 1 sự hi sinh cho 1 sự bắt đầu
    - Thế thì đúng rồi, chúng mình là gà mái hoa, không phải là gà mái ghẹ? Nhưng mà gà mái ghẹ là gà mái ntn nhỉ ? Nhỡ đâu nó không xấu thì sao H nhỉ ?
    - Chắc là không xấu nhưng chắc chắn ko dễ thương bằng gà mái mơ đâu ! »
    H à, đọc lại chẳng nghĩ là tao và mày đã là học sinh lớp 11 hì ! và vẫn mái mơ với mái ghẹ ! HÌ, thực sự tao cảm thấy mày rất trong sáng và tốt bụng, hihì, chẳng nhớ bọn mình bắt đầu cái trò viết thư trong lớp từ hồi nào nhỉ ! Tao ko nhớ H ạ, nhưng tao chỉ biết là tao chuyển chỗ lên ngồi cạnh mày, nhường con Ly chỗ của tao, thật là một điều sáng suốt !:D Thôi, thế nhé, chúc mày luôn tốt bụng và thông minh như mày vẫn luôn thế H ạ !( bạn ngồi cạnh hình như lúc nào cũng thân H nhỉ) Hình như cũng có một lần tao viết thư cho mày và tao bảo là thực ra bản thân mỗi người đều có một cái tốt và mỗi hành động của họ đều có lý do ! Chỉ có bạn thân , ở gần mới hiểu sao lại hành động thế ! Người khác không hiểu động cơ hành động có khi nghĩ theo chệch hẳn một hướng khác và cho là xấu ý nhỉ H nhỉ !
    Thôi thế nhé, tao mong mày luôn vui ! Họp lớp bọn mình lại gặp nhau? cũng sắp rồi đấy ! H nhỉ ?!
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang.Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!

Chia sẻ trang này