1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi đến những người mà tôi yêu quý!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Aki_Yuki, 18/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chicken2309

    chicken2309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chưa vợ chưa người yêu có con mới là hay chứ ... nếu có vợ có người yêu roài thì nói chuyện làm chi cho mệt ha ...
  2. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ, anh sắp đi rồi, anh còn phải ở bên mẹ anh cơ, lấy đâu ra thời gian dành cho em... đến cả đi ăn sáng với nhau cũng chẳng có lúc nào...Thì em cũng biết là anh sắp đi nên có nhiều việc phải làm, nên em cũng có đòi hỏi gì lắm đâu, nhưng cũng buồn lắm, biết làm thế nào.. Thôi thì chỉ hi vọng anh đi vui vẻ,học tốt.. em ở nhà cũng sẽ cố gắng học thật tốt.
    Thôi em ngủ nhé, chúc anh ngủ ngon.
  3. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có anh thì em sẽ làm gì nhỉ? Nếu không có anh thì em sẽ vẫn vậy thôi, vẫn ngày 3 bữa, vẫn sáng dậy đi học, tối về đi ngủ, vẫn đi xem phim, vẫn đi bộ và vẫn lên thư viện đọc truyện.... Nghe ôi sao mà nhàm chán quá... Nếu không có anh trên đời này thì sao nhỉ? Chắc giờ này em đã yêu người khác rồi cũng nên... mà nếu không có anh thì chắc gì giờ em đã như thế này nhỉ, biết đâu sẽ có những thói quen và một số cá tính khác........
    biết nói thế nào bây giờ nhỉ, em không biết nói gì hơn cả, vì lúc này em thực sự bối rối, bối rối bởi vì không biết là mình sẽ mất bao nhiêu thời gian để có thể tự lấy lại cân bằng.........
    Nếu không có anh thì sẽ không có ai để em hãy giận dỗi nữa đâu.... Anh đi rồi thì tất nhiên là sẽ thế....
    Ôi buồn nhỉ!
  4. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này