1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi đến những người mà tôi yêu quý!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Aki_Yuki, 18/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Hỡi đồng bào cả nước!
    Tôi yêu quý đồng bào cả nước. Tôi yêu quý tất cả mọi người, ai cũng nà người mà tui yêu quý
    Em đã quen với những gì nho nhỏ
    Vui chỉ đủ buồn và nhớ để vừa quên
    Nhímhànội
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    ak ak................lác hết cả mắt!
    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  3. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ạh,con gái xin lỗi mẹ nhiều lắm! Mẹ buồn phải không mẹ? Mẹ thất vọng nữa, và con biết mẹ thương con hơn bao giờ hết. Biết làm sao được khi con gái làm mẹ buồn? Con thương mẹ lắm, thương mẹ chẳng bao giờ có ngày nghỉ, chẳng được đi đâu cả, mười mấy năm ,lúc nào cũng chỉ ở xó nhà lo kiếm tiền chăm cho lũ con ăn học thành người! Mẹ có đôi khi tự hào nhiều về con,con biết lắm chứ, nhưng lại cũng chính con làm mẹ thấy buồn , buồn hơn mẹ tưởng phải không mẹ? Giá mà con bớt nóng nảy, bớt cãi mẹ đi nhỉ? Mẹ biết là con thương mẹ nhiều đúng không mẹ? Cũng như con biết là mẹ thương con hơn ai hết, đứa con gái dại dột của mẹ, đứa con gái làm mẹ luôn phải lo lắng... Chuyện của ngày hôm qua, chẳng phải của ngày hôm nay.. Con cũng đã lớn hơn, trưởng thành hơn, biết nghĩ cho mẹ , cho người khác nhiều hơn, bớt ham chơi hơn hay là ham chơi hơn thì con cũng không biết, chỉ có điều biết nghĩ hơn... Con yêu mẹ. Mong mẹ thứ tha cho lỗi lầm của con.. Con yêu mẹ, ngàn đời yêu mẹ. yêu mẹ hơn bất cứ một tình yêu nào tồn tại trên cuộc đời này, con ko nói dối, bởi vì lúc này đây, khi giọt nước mắt lăn tròn đều trên má, con hiểu là con đã sai. Nhưng mẹ ơi, con vẫn luôn có mẹ, có anh ở bên cạnh, Chuyện đã là của ngày quá khứ, con cũng đã lớn khôn hơn, con cũng luôn có những người bạn tốt bên cạnh trở che, con cũng hiểu thế nào là đúng là sai, thế nào thì hành động cho phải........... Và con biết, biết một điều thật giản dị, lòng mẹ mênh mông như biển cả bao la
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang. Nhớ duyên dáng,ngây thơ mà xảo quyệt!
  4. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mình, và cho những ai sinh ra trong tháng tư
    Tháng tư về, gió hát mùa hè
    Có những chân trời xanh thế
    Mây xa vời, nắng xa vời
    Con sông xa lững lờ trôi
    Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng
    Hát giấc mơ nào xa lắm
    Em mong chờ, mãi mong chờ
    Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh
    Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ
    Quanh co lối mòn hoa dại nở
    Chỉ mình em bên anh, bên anh
    Nghe
    Bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
    Ta chia tay những ngày xuân để hát
    Một mùa hè, mùa hè
    Tháng tư về ...
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang. Nhớ duyên dáng,ngây thơ mà xảo quyệt!
  5. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    1/4 là ngày gì thế cún
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  6. ngocnhu1411

    ngocnhu1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Cái này không hẳn là gửi đến người tôi yêu quý , mà chắc phải gọi là tìm người tôi ngưỡng mộ . Mỗi buổi chiều chạy bộ trong công viển Lê nin , tôi lại gặp một chàng trai , nói thế nào nhỉ , không đẹp trai , cũng chẳng hấp dẫn , nói chung là rất bình thường so với những chàng trai khác .Nhưng không hiều sao tôi rất ngưỡng mộ anh ấy , vì anh ấy không những chạy 1 vòng công viên mà con lên xà được những 140 cái , thế mới siêu chứ .Tôi chỉ biết chàng trai ấy ở trong box 80 thôi, còn chẳng biét gì hơn nữa. Bạn tôi nói nick anh ý là ly núc , hic , làm gì có nick nào như vậy đúng không , chắc tôi bị lừa rùi ,
    .... ngỡ ngàng phút giây anh đến , ngập hồn em .Xa xa cánh buồm đỏ thắm cổ tích xưa .Bờ vai chưa từng quen biết, bờ môi chưa từng tha thiết , anh là giấc mơ của em ....
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    chắc nhầm, nếu em nhớ không nhầm thì nick đấylà Linux chứ kô fải Li núc
    nghe thấy ghê
    cứ liên tưởng đến cái từì nó có chữ Núc, núc núc là thế nào nhỉ?
    em cũng chả hiểu zì nữa

    ...Never Ending Dreams...
  8. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    há há, thằng Chim cánh cụt khoẻ thía thảm nào em ấy thích. Lói chung không cần ẹp giai đâu em gái ạ, nó khoẻ thía nà phải ngưỡng mộ. Em ngưỡng mộ ló, anh thì nại ngưỡng mộ em vì cái sự thiết tha yêu quý sức khoẻ đàn ông như zậy (anh nên xà được có 2 cái)
    Em đã quen với những gì nho nhỏ
    Vui chỉ đủ buồn và nhớ để vừa quên
    Nhímhànội
  9. ngocnhu1411

    ngocnhu1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Vậy là Chim chụt cánh , hay Ly núc thế , huhuh , chẳng biết đường nào mà lần
    .... ngỡ ngàng phút giây anh đến , ngập hồn em .Xa xa cánh buồm đỏ thắm cổ tích xưa .Bờ vai chưa từng quen biết, bờ môi chưa từng tha thiết , anh là giấc mơ của em ....
  10. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    hì hì ,tức cười quá ,Chim Chụt Cánh , hay Chim Chục Cánh ,hay Chim Cánh Chụt nhỉ , mình phải tìm cái nick này xem sao .
    ----------------
    Right here waiting for you

Chia sẻ trang này