1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi đến những người mà tôi yêu quý!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Aki_Yuki, 18/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    oai oai, cái thèng ku bụng fệ đó muh cũng chạy đc 1 vòng cơ ah... đã thế lại lên xà đc 140 cái cơ ah... đỉnh nhì....
    You call it Madness, but I call it Love
  2. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Đến phải chuyển cái topix này thành tìm Linú con người ta ngưỡng mộ mất thôi! Ngọc Như ạ, mày cẩn thận, anh ý có vợ rồi mà,thần tượng thì thần tượng trong lòng như tao thôi, ngưỡng mộ ra ngoài mồm thế này thì chít...
    To snow flakes: hichic, nhìn cái chữ ký của em mà chị thấy đau hết cả mề, cả ruột , cả gan... huhu hoá ra nó đã tìm thấy một cái gọi là Love. Lâu ko gặp chưa gì đã thay lòng đổi dạ rồi hả cưng??!!!
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang. Nhớ duyên dáng,ngây thơ mà xảo quyệt!
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Kinh nhỉ, có thằng chạy quanh hồ 1 vòng và lên xà được 140 cái, được đấy chứ. Nhưng nghe giang hồ đồn đại là bụng phệ là sao? Hôm nào ra công viên đếm thử cái xem, không đúng thì mày chết với ông
  4. ngocnhu1411

    ngocnhu1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    bác Doan Hoang Nam cho em hỏi câu khí không phải chớ bác lên xà không nổi 2 cái mà lập hẳn cái tóp pig " Phải làm sao khi làm bạn gái mang bầu " thì lạ quá bác nhờ,
    .... ngỡ ngàng phút giây anh đến , ngập hồn em .Xa xa cánh buồm đỏ thắm cổ tích xưa .Bờ vai chưa từng quen biết, bờ môi chưa từng tha thiết , anh là giấc mơ của em ....
  5. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    mày àh, hôm nay trời mưa về, nhìn thấy mày cảnh ướt như chuột lột, thấy yêu tệ!:D Trông xinh phết! Thật đấy.
    Lâu lắm rồi ko đi dưới trời mưa mà ko mặc áo mưa nhỉ N nhỉ. Hồi xưa cấp 2, tao nhớ trường Trưng Vương còn bị ngập, cả lũ kéo nhau lội nước bì bõm, nước thì bẩn(nước mưa cộng với nước cống, rác rưởi nữa chứ), thế mà vẫn thích thú, còn chơi đồ nữa! Đến nỗi bị các cô giáo lùa vào hết vẫn không chịu. Rồi những buổi đi dưới mưa hai đứa phóng xe đạp vù vù, thà bị ướt chứ ko để tốn 2 nghìn mua áo mưa giấy mặc(vì 2 nghìn thì được 1 bát bún riêu của bà Tá-cái tên mày đặt cho bà hàng bún riêu đấy).Mà ngày xưa cái gì bọn mình cũng quy ra bún riêu nhỉ, tao nhớ là thèm, thèm ăn kem Kiwi lắm nhưng làm gì có tiền, với cả, 1 cái kem vị socola (hồi đấy rẻ hơn bây giờ 1 nghìn) thì bằng 3 bát bún riêu. Suy ra thà ko ăn kem để ăn bún riêu vẫn là hơn. Chẳng biết sao giờ bà Tá đi đâu rồi nhỉ, ngày xưa quán bà ở phố Bà Triệu, tao nhớ là ngay trước cái nhà đang xây dở dang, nhà nào tao ko nhớ rõ, gần hiệu sách Kim Đồng nhỉ.. HIc bà bỏ đi mà ko nói với bọn mình một tiếng.. Nhớ ghê cơ, bún của bà có hơi bẩn bẩn một chút thì bọn mình vẫn thấy Ô , ngon ghê.hì, lan man quá , nhưng mà cảm xúc hôm nay hay hay lạ, tao cảm thấy rất vui mày ạ....
    Bỗng nhớ đến bài Mưa của Bằng Kiều: Mưa rơi rơi, trên đường phố đêm khuya , biết nói rằng ngày cũ đã qua, từng hạt mưa bay bay, vang vọng mãi trong tim, từng dòng suy tư qua, còn bên ai.....Ai lang thang, trên đường phố đêm mưa....
    À,mà nhìn tóc mày bết mưa, trông hay lắm(không phải vì bạn thân mà tao khen đâu nhé, khen thật lòng đấy).Tao chỉ mong tóc tao sớm thật dài như tóc mày thôi N ạ. Hic, bao nhiêu lần bảo nuôi tóc, nhưng cứ y như rằng lâu lâu ko ra hàng gội đầu, thấy ngườii ta cắt tóc hay quá, mình cũng phải bắt chước, thế nên là... chết vẫn không chừa cái tính adua a tòng...
    Hôm nay lúc bọn mình đi tập ai nghĩ trời lại mưa nhỉ, sáng mưa, rồi lại tạnh, trời hửng nắng, rồi lại mưa, lại tạnh,... cứ thế, đến chiều hết mưa... Tối lại mưa....thời tiết hôm nay đúng là đỏng đảnh ghê, tao thấy sao nó giống giống tao....Nhưng mà phải nói là thời tiết hôm nay dễ chịu mày nhỉ. Mai mày đi chơi rồi, tao ở nhà, đợi thứ 2 mình lại tiếp tục đi chạy để có thể có cơ hội gặp thần tượng nhỉ mày nhỉ!
    Tối nay tự nhiên hứng lên, tao thấy trời tạnh, sang nhà mày, rủ mày đi ăn kem và sữa chua. Cuối tuần rồi còn gì, trời lại vừa hết mưa, không khí thoáng đãng, còn gì bằng nữa. Thế mà lúc sang đến nơi trời lại mưa, ghét ghê... Cứ như ông trời bảo là: Hai đứa béo rồi, đừng có đi ăn buổi tối nữa, bao nhiêu công sức tập thể dục thể thao giảm cân sẽ đi tong đấy. Hì, ông trời chắc là thương tình bọn mình nên vậy chăng( chẳng hiểu thương hay là ghét nữa). Nhưng mà đã quyết tâm đi thì phải đi... Thế là hai con lên đường.Lâ
    Tháng tư rồi, đúng là tháng tư về rồi, mình thích tháng tư lạ(lại một tình cảm thiên vị).
    Hôm nay muốn viết nhiều quá, nhưng lại sợ viết dài quá,chẳng ma nào dám đọc bài, lại thôi
    Mai mày đi chơi vui nhé :D
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang. Nhớ duyên dáng,ngây thơ mà xảo quyệt!
  6. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0

    ... khiếp thế...chạy một vòng hồ rồi mà lại còn lên xà hơn 1 lít cái nữa thì các em gái mê là phải roài....đúng là khoẻ nhw lực sĩ...

      Đi lang thang linh tinh để tìm thấy những điều thú vị của cuộc sống
  7. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến những người mà em yêu quí [
    Lúc này thấy ai cũng bận cả nên ít khi gặp quá,cũng chẳng nói được chuyện gì nhiều.....Hic nhớ mọi người quá....hông biết là có nhớ em không nhỉ?
    Chúc mọi người vui vẻ,có tin gì mới thì báo cho em biết với nhá
    ...................................cả nhớ em nữa



    Những thứ mất đi đều còn có thể tìm lại được chỉ cần người đánh mất nó không quên những gì mình đã mất

  8. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Linus sướng thật, thảo nào anh chàng hăng say luyện tập thế. Hôm nào anh em qua công viên Lenin tập thể dục đi
  9. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã biết con số 140 cái lấy cảm hứng từ đâu roài !
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    ôi cái người mà em yêu quí
    có zì cần nói thì em đã nói hết với anh rồi
    chả nhẽ nói lại ở đây, mọi người lại bảo là em nhai lại
    thôi vậy!
    hmmm............

    ...Never Ending Dreams...

Chia sẻ trang này