1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi đến những người mà tôi yêu quý!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Aki_Yuki, 18/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    HAPPY BIRTHDAY CUNBONG264
    Cả ngày nghỉ phép loay hoay download chương trình chuyển thành file gif ,crack , không được thì chạy ra cửa hàng rước ngay về một bản Beta , lại chạy đi mua chương trình khác về ,cuối cùng cũng chuyển file flash thành gif, nhưng nó xấu cực ,và nặng nữa.Thôi ý định tặng em một avatar coi như bay biến
    Một ngày dành cho em coi như món quà sinh nhật , hì hì .Chẳng biết nói gì hơn.
    Anh upload ảnh lên đây không được ,vào đây xem đỡ nhé
    http://www24.brinkster.com/duythong/Cun.jpg
    Được sunli sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 26/04/2004
  2. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    hi hi
    cunbong đây sao
    nhìn giống winME quá
  3. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Chúc mừng sinh nhật nhóc.
    Bận quá nên anh quên mất lời hứa. Hy vọng lân sau em sẽ nhắc anh sớm hơn. Cái này anh không làm, nhưng anh thấy hay nên gửi cho em.
    Chúc sinh nhật vui vẻ
    Được ixx sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 26/04/2004
  4. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật em yêu quí. Cho chị xin lỗi em vì không đến chúc mừng em được.
    Mong em của chị càng lớn càng xinh, càng đáng yêu và có trái tim rộng mở. Hạnh phúc sẽ dừng chân trên mái nhà của em.
  5. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã nhớ đến sinh nhật của em...:P
    Cảm giác của ngày hôm nay hơi một chút lâng lâng,hihì, ăn từ sáng đến trưa, trưa đến chiều, rồi chiều đến tối.. Nhận được những bó hoa, cảm thấy vui vui thêm.. Mấy người bạn thân ko ở VN thì gửi YM, một số người ko đến được thì gửi tin nhắn và email, hai cô bạn thân đều bận học và bận thi nhưng đều đến cả.. Có chút gì vui vui ghê....
    Nhận được đt của một vài người bạn, một vài cái ecard, cảm thấy tình cảm và .. cảm thấy rằng : mình thực sự được sống trong yêu thương..
    Vui nhất là anh KidRock và Chị Nino đột nhiên xuất hiện... với một bó hoa to đùng..
    Từ nay ta quyết dịu dàng hơn..
  6. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn đang " lắng nghe tiếng con tim đây" và vẫn biết anh vẫn luôn ở bên trong đó đấy chứ.....
    Có nghĩ ngợi gì đâu, có ca cẩm gì đâu. Chỉ thấy lạ ghê, yêu anh nhưng em yêu net, yêu những người bạn online , viết thư cho họ , đi chơi với họ.... Và còn nhắn tin di động với anh này anh nọ.... Úi thế mà... trong khi anh chỉ có mua hộ cô người yêu cũ ( đang ở bên nước ngoài ) gói ô mai mà cô ý thích, mang đến cho mẹ của cô ta để mang sang cho cô ý, thì em đã thấy ko thích rồi... Rồi thì em giận dỗi, rồi thì nhảy dựng lên như con mèo điên xù lông ra , giơ vuốt ra rồi kêu ngao ngao một cách ngu xuẩn và ngớ ngẩn....
    Cảm thấy mình ko bị lương tâm cắn dứt khi đôi khi thôi nhưng mà đã có lúc thấy thích một thằng cha này hay một thằng cha nọ vì những điều đần độn ko có thật...trong khi lại ghen tuông với tình yêu cũ của anh , ghen tuông với người yêu cũ ( ôi đúng là ích kỷ quá đi thôi)
    Nhưng có như thế nào, thì em vẫn luôn cần có anh ở bên cạnh, vẫn luôn là như thế mà, kể từ khi bắt đầu quen nhau....
    Anh đã đem đến cho em sự tự tin( em thấy con bạn em đứa nào cũng tự tin lên kể từ khi có người yêu và chắc em cũng thế)... Em vốn luôn tự dày vò bản thân bởi những ý nghĩ ngớ ngẩn rằng mình là một con nhóc nhiều vấn đề , rồi tự dày vò mình vì mình ko hoàn hảo, tự nhìn vào gương và thấy những nhược điểm trong tính cách , trong cư xử, trong cả ngoại hình... Rồi thì nhiều khi chán ghét bản thân một cách vô lối... Nhưng rồi anh đã ở bên, để chấp nhận những đièu dớ dẩn đó của em và đem lại cho em niềm tin...
    Nhiều khi em thật ngu ngốc khi đã có lúc muốn đánh đổi cái điều đó để tìm đến những thứ phù phiếm( đàn bà phụ nữ con gái hay phù phiếm mà)
    Giờ thì ko thế nữa rồi, chỉ mong luôn có anh ở bên, và mãi mãi như thế.cho dù vẫn biết cuộc sống này luôn luôn biến đổi, con người chẳng ai biết trước được điều gì, cũng như tình cảm cũng rất có thể nhạt dần theo năm tháng...
  7. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Người mà tớ thương nhất !
    Ấy chẳng làm gì sai với tớ (tớ cảm nhận được điều đó)
    Biết rằng những điều tớ làm cho ấy bây giờ sẽ làm ấy buồn
    Nhưng nó thật sự là tốt cho ấy
    ..........Thề đấy!!!!!!
    Tớ im lặng đến bao giờ á?
    Đến lúc tớ không thể khiến mình thôi nhớ ấy
    Lúc đó chắc chắn là cái điện thoại của ấy lại bận lắm đấy
    Chỉ sợ lúc đó người không còn muốn nghe là ấy thôi
  8. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Mày à, hôm nay mày thi đấy, chúc mày thi tốt nhé,không bị tủ đè như hôm nọ..:DHôm nay không những mày, mà tao, mà thêm cả một con bạn thân nữa( học bên UK,Tr ý mày),rồi aT đều phải thi thố hoặc làm một việc quan trọng.. HIchic.. Chúc tất cả mọi người mình yêu quý đều vượt qua kỳ thi thật tốt....( bao gồm cả mình)..
    Không hiểu mày dậy chưa, dậy sớm cũng có cái thú vị của buổi sáng dậy sớm đúng không mày?Mày thì còn hay dậy sớm chứ tao thì...Mày ơi, bây giờ chỉ có mày là hiểu trong đầu tao đang diễn ra cái gì, nghĩ cái gì và tại sao cứ thỉnh thoảng tao lại điên điên lên như thế, rồi trở nên khác thường...Mày ơi, mày cũng cố gắng chịu đựng tao điên điên một chút nhé.
    Thôi đợi nốt mày thi xong, tao và mày lại chăm chỉ thể dục thể thao nhé...
    Tự nhiên tao thấy mình có lỗi kỳ lạ ,mà thôi, đôi khi không phải lúc nào nói thật ,thành thật cũng là tốt đúng không mày? nhiều khi nói dối mà để mình và người ta không đau khổ thì còn tốt hơn là nói thật để rồi làm tổn thương cả mình...Thôi thì cứ kệ đã vậy, cứ để xem thời gian đưa ra câu trả lời thực sư..Rồi thì cũng qua thôi mà mày nhỉ?!
    hêh, hôm nay lên hàng Than mua Xu xê về ăn đeeeeeeeee..
  9. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Không biết dạo này em có khoẻ không nhỉ? Việc học của em ra sao rồi ? Bây giờ không còn có anh ở bên cạnh để chăm sóc cho em được nữa . Em cố gắng học và giữ gìn sức khoẻ thật tốt em nhé . Mắt của em hơi kém cho nên chú ý giữ gìn . Anh nhớ em hay sợ béo cho nên ăn ít . Đừng như vậy nha em bởi vì như thế thì làm sao mà có sức khoẻ để ôn thi và hoc tốt đưọc phải không em? Bởi vì trong mắt của anh em luôn là người con gái xinh đẹp nhất mà anh đã từng có được . Cho dù bây giờ không được ở bên cạnh em nữa nhưng anh sẽ mãi luôn nhớ đến em , nhớ những cảm giác ngọt ngào mà em đã đem đến cho anh .
  10. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Một cái tên vừa băng giá , vừa lãng mạn như mùa thu Hà Nội.
    Tôi quen em chỉ bằng một dấu gạch nối , nhưng những gì tôi đối với em cũng không quá hời hợt nhỉ .
    Dạo này không còn sang nhà người ta rửa chén nữa ,chắc là vui rồi phải không .
    Em học chăm quá nên chẳng thấy bóng dáng em trên mạng , hic
    Những câu nói cụt ngủn nhưng dễ hiểu phải không em?
    Đã nói trước là tháng 6 sẽ ra Hà Nội mà không được , âm nhạc hòa bình thế giới gì chứ , vớ vẩn , náo nức mong chờ rồi lại bị tạt một gáo nước lạnh .Hôm qua vừa định mua vé tàu ra Hà Nội thì lại có chuyện , hic , mất toi cái di động , mua lại chắc nó bán gấp đôi em nhỉ ! :))
    Được sunli sửa chữa / chuyển vào 02:14 ngày 30/06/2004

Chia sẻ trang này