1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi đến những người mà tôi yêu quý!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Aki_Yuki, 18/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới Bi yêu quí
    Sắp fải chia tay BI rồi nhỉ???buồn quá Bi ah....1 năm có xa ko Bi nhỉ?? ? thôi trong time Bi xa e chơi với e Bi vậy ah..
    Chúng mình wen nhau từ khi nào Bi nhỉ??? hì hì đó là vào ngày gần đầu tiên của năm thứ 1 fải ko Bi??? e vẫn nhớ hôm đó Bi nói với e là : sao nhìn bạn wen thế nhỉ??? Lúc đó e cũng chỉ cười cười và nghĩ rằng cái kiểu làm wen này xưa lắm rồi ah......mãi sau này mới biết ;à Bi nói thật đó ah....hôm đó e mời Bi về nhà e ăn cơm thì fải Bi nhỉ?? e vẫn còn cái cảm giác buồn cười khi mà nghe Bi kể là hôm đó đến nhà e ăn cơm nhưng vẫn chưa biết tên e ah......và cũng vì ngại nên BI chẳng dám hỏi chỉ đến khi đến nhà e nghe thấy mọi người gọi tên e thì thấy gần giống tên Bi (Loan và Đoan mà) nên lúc đó Bi nghĩ rằng e tên giống bi fải ko nhỉ??? nhưng mà bi h e chỉ thích gọi cái tên Bi thôi vì tên này nghe đáng yêu hơn nhiều ah......
    5 năm học trôi qua nhanh quá Bi nhỉ????5 năm với đủ những kỉ niệm vui buồn...5năm để rồi giờ đây Bi sắp vào Sg để e 1 mình ở hà nội ah.....mặc dù Bi chẳng ko fải là member của nhóm 10 đứa con gais bọn e nhưng chả hiểu sao người mà chia sẻ với e nhiều nhất hình như là BI fải ko?? ngưòi mà bao giờ biết chuyện của e sớm nhất cũng là Bi fải ko?? người mà hay đồng cam với e nhất cũg là Bi fải ko?? có lẽ thật khó và cũng may mắn cho e khi có được 1 người bạn như BI Bi ah.....1 người con gái luôn nhiệt tình, giúp bạn hết mình, 1 người mà sẵn sàng hi sinh vì bạn bè mà k quản đến kho khăn Bi nhỉ??- 1 người con gái đúng chất Hải Phòng BI nhỉ????
    HIk Bi đi rồi mùa đông e lấy ai để ôm đây....e vẫn đùa đùa boả là sau nỳa mà bạn trai e ứ béo bằng Bi thì e về e ôm Bi Bi nhỉ?? ?? hi hi đêm qua nằm nghĩ cái cảnh fải chia xa Bi mà e ko ngủ được ah...chẳng hiểu sao chưa zì nước mắt đã tràn ra rồi...e chẳng hiểu xa Bi rồi mỗi khi có chuyện vui hay buồn e biết chia xẻ với ai ah....lấy ai để thỉnh thoảng đi lang thang đây ah?? và mỗi khi về HP có ai chơi cùng đây ah???.e vẫn nhớ cái hồi e ôn thi T Bi chẳng dám vào nhà e chơi chỉ vì biết vào thế nào 2 đứa cũng ngồi buôn bán bất tận với nhau.. BI muốn e dành trọn time để học ah, rồi cái ngày Bi cũng e dãi nắng để tìm nhà cho bạn của a Tiến ah...và cả những ngày e cũng Bi đi tìm nhà cho Bi Bi nhỉ????mà chẳng hiểu sao cứ e đi tìm nhà với Bi thì Bi mới tìm được nhà Bi nhỉ??? hay là e là điều may mắn của Bi hả Bi??? hi hi hi.......đùa thế thôi chứ e biết e cũng măy mắn lắm khi có 1 người bạn như BI Bi ah........
    lúc nào chúng ta cũng cặp kè với nhau Bi nhỉ?? kể cả lúc đi xin việc cũng thế ah....
    1 năm Bi vào Sg cũng chẳng là 1 time zì dài lâu nhưng sao mà e thấy nó nhiều quá vậy ah...cái nghề TDV nó nhiều khi làm cho con người mình trở lên fũ fàng Bi nhỉ????mọi người vẫn bảo e là làm sau mấy tháng thì e sẽ khôn ra nhiều lắm.. e cũng chả biết nữa ah...đôi khi e sợ 1 năm nữa Bi ra rồi chúng ta còn vui vẻ còn hồn nhiên được như cũ ko Bi nhỉ???e biết là ra trưong rồi mỗi người sẽ fải tìm cho mình 1 con đường, 1 hương đi nhưng mà sao e ghét fải nói câu tạm biệt với ai đó quá vậy và nhất là fải nơi với tới những ngươìg mà e quá yêu wúi ah....Có lẽ ngày tiễn Bi e sẽ ko để nước mắt rơi đâyu bI ah..nhưng mà chắc chắn là cái nỗi buồn chia xa nó sẽ theo e lâu ah....Bi vào SG Bi có được a Lâm và a Quang và bạn Dương của Bi Bi cũng sẽ ko fải cô đơn nhiều đâu Bi nhỉ?? và cũng sẽ có nhiều khó khăn đấy nhưng e biết với con người Bi thì làm gì có khó khăn nào ko vượt qua được Bi nhỉ?? Con gái HP mà......
    hãy chúng tỏ mình BI nhé.....yêu Bi nhiều nhiều lắm lắm ah...
    nhưng mà thực sự e ghét fải nói câu tạm biệt với Bi lắm bi ah..ghét lắm ..ghét lắm ah........
    2 đứa mình lúc nào khó khăn cũng có nhau mà sao giờ đâuy Bi vào trong đó để lại e ở đây hà???ghét lắm ghét lắm ah/....
  2. moli80

    moli80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Gửi một người trong F80.
    Đã rất lâu rùi không nhận được tin tức gì của anh? A khoẻ chư?
  3. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Anh khoẻ.... còn em ?
  4. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    gửi Sp:nhớ sp quá
  5. Zenuine

    Zenuine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Gửi K: Không thể có một phút không nhớ tới K.
  6. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    to...: nếu đã có những suy nghĩ như thế, thì chết luôn đi , sống làm gì nữa. Ai sinh ra thế hả? nếu biết bố mẹ đẻ ra để có lúc có cái lối nghĩ đấy thì .. đáng tiếc thật đấy. cái lối bất cần đấy tồn tại đc bao lâu ? sống là phải biết mình đang sống giữa nhiều người , phải hiểu chứ ? tồn tại là sự tồn tại lẫn nhau, tồn tại của ng này đồng thời là tồn tại của người khác. có câu :" yêu cho roi cho vọt" , cái kiểu cố tình muốn cho mình 1 bài học thế là cái kiểu gì ? đây là kiên nhẫn thật đấy , nhưng với những cái như thế, tuyên bố thẳng là ko đủ kiên nhẫn nữa đâu . nó phí ra .
  7. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    To...:Có khi như thế lại hay đấy !
  8. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    To....:Tôi đâu cần sự kiên nhẫn từ bạn ? Cái tôi cần là cái sự hiểu ,cái sự thông cảm từ bạn cơ ? Tôi cũng ko cần bạn hối hận hộ tôi bởi thực ra tôi chẳng hối hận vì những gì tôi đã làm đâu.Đúng là người ta ko sống vì mình mình mà con sống vì người khác nữa nhưng thế cũng có nghĩa là phải sống vì những người thế nào đó với mình .Nếu sống chỉ bởi vài lời "xì xào , buôn chuyện " của mọi người mà ko được sống đúng với con người thật của mình thì tôi ko làm nổi nữa. Sở dĩ với tôi bạn có vị trí quan trọng cho nên tôi mới phải thế chứ còn những kẻ khác nói gì thì nói tôi ko quan tâm .Cười người thì chỉ cười được 3 ngày chứ có ai cười được 3 năm .Vả lại bây giờ cũng còn quá sớm để biết đúng sai , xấu tốt thế nào .Còn nhớ hồi mới chơi với nhau tôi đã từng nói với bạn :"khi chưa hiểu rõ thì bà có thể ko thích cũng được nhưng làm ơn đừng kết luận quá vội vã về mọi chuyện " .Nếu nói đến sự kiên nhẫn, đến chuyện chấp nhận hay ko chấp nhận được thì cũng có quá nhiều chuyện tôi ko thích ở bà nhưng sao tôi vẫn ko nói gì .Bởi thực sự những lúc ấy tôi mong rằng thời gian sẽ giúp tôi hiểu và chấp nhận những điều ấy ở bạn .Nói là tính cách trẻ con là nói thế chứ thực ra bé gì nữa , lớn hết cả rồi .Đứa nào cũng có những suy nghĩ riêng của mình về cuộc sống . Có nhiều việc cũng muốn nó khác thế lắm chứ nhưng có cơ hội , hoàn cảnh có cho phép thế ko ???Mới chơi với nhau có 2 tháng mà đã bắt bạn phải là 1 người bạn thân của mình có lẽ là đã đốt cháy giai đoạn mất rồi .Tôi nào có hiểu gì về bà mấy đâu .Và những gì tôi đã từng phải trải qua bà cũng đâu biết ???Tôi chả trách bà ngược lại tôi cảm thấy mình hạnh phúc vì có 1 người chưa hiểu gì nhiều về mình nhưng đã rất lo lắng cho mình .Nhưng trước khi chưa hiểu về mọi chuyện xin đừng kết luận bất cứ điều gì .......Chỉ biết nói thế thôi !
  9. 4nothing

    4nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    To me : hãy học cách ngắm nhìn đừng học cách sở hữu !
    Nhưng đôi khi đối với những gì mà mình yêu quí thì cũng phải biết cách bảo vệ hay giúp cho nó sống tốt hơn !
  10. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    to em: you are my o sole mio
    Được sweetbabyman sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 05/07/2004

Chia sẻ trang này