1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi đến những người mà tôi yêu quý!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Aki_Yuki, 18/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu quý rất nhiều người.Nhưng những người tôi yêu quý nhất thì tôi thường làm cho họ buồn .Với những người tôi thật sự yêu quý , tôi chẳng thể nói ra được một lời ngọt ngào.Với những người mà tôi yêu quý , tôi càng không thể ngồi lặng yên nghe họ nói.Tôi yêu mẹ tôi nhất đời , đến mức cách đây vài năm , trước khi đi ngủ bao giờ tôi cũng nơm nớp lo sợ mẹ tôi sẽ theo quy luật mà đi đến một nơi tôi không bao giờ gặp lại nữa.Sau lớn lên mới biết điều đó sẽ phải xảy ra với tất cả mọi người , không loại trừ ai.
    Tôi yêu mẹ tôi vô cùng nhưng chưa bao giờ tôi nói được điều ấy , tôi chưa bao giờ ôm lấy mẹ tôi mà nựng những lời ngọt ngày dù biết hiệu quả của những lời ấy rất lớn.Mẹ sẽ sẵn sàng thoả mãn mọi ý thích của tôi chỉ cần tôi ôm lấy mẹ và thủ thỉ là tôi sẽ có tiền. Thế nhưng tôi không làm được như vậy, điều mà những người sống bên cạnh tôi làm được.
    Với A và những người bạn thân của tôi cũng như vậy.thật khó để nói rằng tôi yêu quý họ đến mức nào .
    Được gamly sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 06/07/2004
  2. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ , em mí thấy những gì mà anh nói mí em là đúng .Nhưng mà hơi trễ rùi anh nhỉ.Thôi kô sao.lần sau anh cứ giúp em vầy nha.
    Gặp anh roài.Thấy anh đáng iu lắm.Dễ xương lắm.Chị nào mà yêu được anh thì sướng lém.tiếc là kô phải em à. Anh à.Đừng buồn nữa được kô.Công việc lắm khi cũng có trục trặc kô như ý mình.nhưng có vấp ngã mình mới đứng dậy được.Em nghĩ, những cái này anh là người rõ nhất..Em chỉ nói vầy thôi, vì kô bít phải giúp anh sao nữa ...Có gì phone cho em nha....Mong anh mau hết bùn....
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0

    Gửi N: Việc gì phải nặng nề đến thế. Người ta cũng chỉ nói vui thôi, chứ có cái gì ác ý hay khủng khiếp đâu. Cuộc sống đôi lúc nên giản đơn, nhìn mọi thứ đừng khắt khe quá. Hãy đặt mình vào vị trí của người khác mà xem. Bạn làm như thế khiến người ta buồn đấy. Bạn đã từng yêu bởi thế cũng nên hiểu cho cảm giác của những người đang yêu. Có thể bạn nghĩ rằng mình là 1 người bạn thân thiết, bạn phải ngăn chặn những điều mà bạn nghĩ là ko hay sẽ xảy ra... nhưng biết đâu bạn đang phá hỏng 1 tình yêu đẹp đấy.
    Gửi D: Dĩ nhiên ko nên bỏ qua những nhận xét của người khác... nhưng ko phải vì thế mà cứ phải lo lắng xem người ta nghĩ gì... Mặc kệ nó đi. Mình yêu chứ ko phải thiên hạ yêu. Chị đã từng phải sống trong lo lắng, dằn vặt. Nhưng bây giờ khác rồi, mọi người muốn nghĩ sao thì nghĩ. Chị cần phải sống thật với tình cảm của mình. Đời người dám sống thật những cảm xúc cũng đã là 1 thành công lắm rồi.
    Dưới ánh trăng nhìn 2 người đi dạo trên con đường đẹp lắm em ạ. Hì, vui vẻ nhé em.
  4. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Định gửi vài lời đến 1 người yêu quý của mình đã xa xôi rồi nhưng lại nhớ là sẽ làm buồn lòng 1 ngươì.Thôi vậy !
  5. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến bạn : tớ biết bạn sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này nhưng tớ vẫn muốn viết và hi vọng biết đâu sẽ có ngày bạn hiểu được ....Có lẽ đến lúc này chỉ còn bạn đủ kiên nhẫn để đi theo,cố hiểu tớ ,cố giúp tớ...
    Bây giờ tớ biết tớ đang đối xử với bạn rất bất công , ích kỉ và cả sự cáu kỉnh vô lý của tớ nữa .Tớ ko thể dừng làm như vậy được , nếu có 1 ngày nào đó bạn ghét bỏ tớ .Đó sẽ là điều tốt duy nhất mà tớ có thể làm cho bạn .....Bạn là 1 người tốt, bạn có tương lai , cuộc sống của bạn khác tớ ...rất khác .Đừng đi theo tớ , đừng yêu quý tớ bởi tớ thực sự ko tốt đẹp như bạn mong đợi đâu ! Tớ có thể thế nào cũng được nhưng bạn thì ko thể được .Tớ rất thương bạn ...Những người tốt xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp .....Tớ sẽ ko thể tha thứ cho bản thân mình nếu tớ làm điều gì có hại cho bạn .Hiểu ko ?Hãy sống tốt vì bản thân mình , vì gia đình mình ,vì những người yêu thương bạn ......
  6. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến chị-1 người mà có lẽ.......:Lẽ ra chị nên tỏ ra ghét em thay vì thân thiện với em thế .Nếu em ở địa vị chị , em sẽ ghét lắm , ghét cái kẻ góp phần làm tan vỡ hạnh phúc của mình diễn ra nhanh hơn ...Em ko thể hiểu được tất cả những gì đang xảy giữa 3 chúng ta .Nhưng có 1 điều chắc chắn là em ko mong có ngày như thế này đâu .
    Có thể bây giờ em chưa yêu nhiều cho nên em còn có thể làm 1 người tốt .Chị hãy giúp em làm 1 người tốt được ko chị ?Bởi vì ...mệt thật cái kiểu của chị làm em thấy mình cứ phải suy nghĩ ...Em ko thích là kẻ thứ 3 vì thế chị hãy cố mà giữ cái tổ ấm của chị chừng nào em còn muốn là người tốt .
  7. 4nothing

    4nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    To nobody !
    Dại Khờ
    Người ta khổ vì thương không phải cách,
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ.
    Ðường êm quá ai đi mà chẳng dõi
    Ðến khi hay, gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lòng không kiềm chế dây cương,
    Người ta khổ vì lui không được nữa.
    Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa;
    Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy.
    Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
    Dấn thân mãi đến kiếm trời dưới đất.
    Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.
    Rồi bị thương người ta giữ gươm dao,
    Không muốn chữa, không chịu lành suốt cuộc đời chẳng dõi
    Xuân Diệu
  8. 4nothing

    4nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    To .... :
    Ghép nửa trái tim
    Đã hai lần anh ngỏ tiếng yêu em
    Cả hai lần trái tim anh sứt mẻ
    Em trả lời nhẹ nhàng và gọn gẽ
    Quý anh nhiều nhưng chẳng thể yêu anh
    Đời là thế, tình yêu thuờng là thế
    Nửa trái tim khó ghép nửa trái tim
    Mơ tưởng lắm một niềm say ngọt lịm
    Cho nên đời hụt hẫng chất chồng thêm
    Anh cố quên nhưng chẳng thể nào quên
    Giấc mơ anh linh hồn em trói chặt
    Ngọn lửa thiêng anh lấy gì dập tắt
    Giãy giụa nhiều có thoát khỏi đâu em
    Biển vẫn xanh và hy vọng trong anh
    Vẫn mãi thế cho dù em lạnh giá
    Anh lặng lẽ một mình anh gọt giũa
    Nửa tim mình cho khớp nửa tim em
  9. abc321

    abc321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay, thơ hay!
    Có điều chữ "gẽ" tôi đọc méo mồm không hiểu!
    Cẩn thận nếu cô ấy cũng phải méo mồm vậy thì nguy đó
  10. chauhuong

    chauhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước nghe mọi người kể chuyện về 80 Family, thấy mê lắm, toàn những người giỏi và nhiệt tình, chơi rất vui nữa. Bẵng đi một thời gian, quên mất cái mạng này, giờ mới tìm lại. Tìm mãi chẳng thấy những cái nick quen thuộc ngày xưa mọi ngưòi vẫn kể: Songbac, Tibeou, dqdbk, batigol_hn, captain, Slump, Linus, but_chi... Mọi ngưòi đi đâu hết rồi nhỉ
    Mà cũng chẳng biết bây giờ mọi ngưòi có còn vui như ngày xưa không nhỉ?

Chia sẻ trang này