1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi đến những người mà tôi yêu quý!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Aki_Yuki, 18/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em nằm mơ thấy mình làm đám cưới .:D Buồn cười nhỉ. chắc là dạo này hay nghĩ ngợi về việc lấy chồng quá nên tối nằm mơ thấy thế anh ạ.:P
    Buồn nhất là em không thể nào giữ được bình tĩnh khi anh làm sai một điều gì. Em nghĩ chắc là do em quá tin tưởng và luôn nghĩ là anh là phải luôn đúng...Em chẳng hiểu sao mỗi lần anh cứ làm điều gì không vừa ý em là em ức phát khóc lên được, và có thể ngon lành khóc thật luôn...
    hay là anh hiền quá, mà mềm nắn rắn buông anh nhỉ...
    Thôi em ngủ đã... Tối hôm nọ anh lại hỏi hay là mình đi đăng ký kết hôn đi... Biết là đùa thôi nhưng mà em buồn cười quá đi mất... Nhưng không biết bao giờ thì ngày đấy nó đến thật nhỉ...
  2. uyzanh_scor

    uyzanh_scor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Được uyzanh_scor sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 21/11/2004
  3. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Ơ ơ ơ ơ, chưa đọc được mà đại ca VÀ đại tỷ đã xoá rồi là sao thế? he he he, hôm nọ gặp các vị cứ như là đi coi mắt, hồi hộp thế... ha ha ha , đùa chút thôi. Cái này nếu không post thì nhờ mod xoá đi, ai lại làm ăn thế kia, chú nào mod ở cái box này nhỉ? ơ ơ ơ hình như box này không có mod, lạ nhỉ ??? he he he....
  4. duoi_uoi_0611

    duoi_uoi_0611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chào con, thằng cu của bố, (kakaka) quả thật bố vẫn xúc động lắm khi nói câu này. 2 bố con mình tên giống nhau hay nhể. Tuy bố hơi tức một tý nhưng không sao chuyện nhỏ bố sẽ bỏ qua vì dù gì thì cũng là bố trẻ con roài mà . Bố đang nghĩ mãi chẳng biết mua món quà đầu tiên cho con là gì (bố vẫn kém khoản này lắm mà ). Bố chúc mày luôn khoẻ mạnh, ngoan ngoãn (đừng có chơi bời như "thằng ******" bố đập chết đấy ), hay ăn chóng nhớn để còn đi đá bóng với "bọn bố" chứ (đang thiếu "chân" quá) và còn đi bê tráp hỏi vợ cho bố nữa chứ . "Anh" cứ cố gắng ngoan ngoãn học giỏi tôi còn gả con gái tôi cho chứ kakaka.
    Mình già rồi ah
    Được duoi_uoi_0611 sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 09/12/2004
  5. duoi_uoi_0611

    duoi_uoi_0611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chào con, thằng cu của bố, (kakaka) quả thật bố vẫn xúc động lắm khi nói câu này. 2 bố con mình tên giống nhau hay nhể. Tuy bố hơi tức một tý nhưng không sao chuyện nhỏ bố sẽ bỏ qua vì dù gì thì cũng là bố trẻ con roài mà . Bố đang nghĩ mãi chẳng biết mua món quà đầu tiên cho con là gì (bố vẫn kém khoản này lắm mà ). Bố chúc mày luôn khoẻ mạnh, ngoan ngoãn (đừng có chơi bời như "thằng ******" bố đập chết đấy ), hay ăn chóng nhớn để còn đi đá bóng với "bọn bố" chứ (đang thiếu "chân" quá) và còn đi bê tráp hỏi vợ cho bố nữa chứ . "Anh" cứ cố gắng ngoan ngoãn học giỏi tôi còn gả con gái tôi cho chứ kakaka.
    Mình già rồi ah
  6. duoi_uoi_0611

    duoi_uoi_0611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hic...hic...hic gặp sự cố
  7. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Iwill về chăm sóc bạn này. gặp sự cố ở đầu hay sao mà cứ lảm nhảm bố bố con con. Đã có người yêu chưa mà có con sớm thế. Mà còn định gả con gái cho con nữa. Chẳng hiểu kiểu gì.
  8. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Thế là anh đi rồi.:) giờ thì mình sẽ phải xa nhau, tuy xa mặt nhưng em tin là sẽ không cách lòng...
    Sao cứ mỗi lần nghe đến bài " Trái tim bên lề" là lòng em lại như thắt lại, và lại có cảm giác như những ngày anh đến đón em lúc tan học ở lớp Đội Cấn, rồi hai đứa đi xe đạp về nhà , cứ lang thang , lang thang trên đường Hoàng Diệu....... Rồi bỗng nhớ cái cảm giác nhìn nhau mà chẳng nói được điều gì, rồi vô tình chiếc lá rơi vào người và anh ước điều gì, em chẳng biết... chỉ biết là anh bảo: điều ước đó giờ đã là sự thật...
    Có ai yêu nhau mà trước khi yêu lại nghĩ là sẽ yêu nhau đâu nhỉ?! Tình yêu cứ thế tự đến như mùa đông sẽ phải qua, để mùa xuân lại về vậy..
    Anh sắp đi rồi mà em chẳng biết phải dành thời gian cho anh vào lúc nào bây giờ...
    Em chỉ biết nói rằng: em sẽ chờ anh về...anh nhé!
  9. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thần kinh dở hơi hết việc lên net viết bài chơi. gửi đến cái " bản thân " yêu quý của mình. hqua, xem cái fim khỉ rì trên VTV1 thì fải thấy củ chuối quá.... có lẽ, mình suýt bị lâm vào tình cảnh đó. và đến b h cũng vậy thôi, chẳng biết thế nào nữa. nhưng hi vọng là cái ngày ấy sẽ k đến với mình. cho dù mình đã sẵn sàng để " đón nhận " nó. còn nhiều việc fải làm mà chưa đâu ra đâu cả. mệt mỏi...
  10. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    To mình: Khó quá đúng không, Ừ, khó lắm, Nhưng cũng phải làm thôi.
    "Con người ta vì 10% vui vẻ mà phải lao động vất vả nốt 90% " Sao thế nhỉ???? Chẳng hiểu nữa
    Được tibeou sửa chữa / chuyển vào 05:11 ngày 30/03/2005

Chia sẻ trang này