1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỬI ĐẾN NHỮNG NGƯỜI YÊU THƯƠNG , những lời chúc ngọt ngào cho năm mới Ất Dậu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi lch_h, 04/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ Nico78 viết hay và tình cảm vậy, giọng văn quện lấy giòng nước mắt. Ngoài cái vẻ sù sì lại chứa đựng con người đầy chất tình si như vậy. Yêu cầu các bạn gái đã từng có ác cảm với Nico hãy thay đổi cái nhìn của mình về Nico78.
    Được nico78 sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 19/09/2003
  2. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ ... Pác Niko78 nhà mình viết ...chì vật. Thế này thì khối em chết vì chạm phải .... tình cảm của bác roài. Khả khả khả... Chép cái bài lày , phụ cho bài viết của pác đây ...
    Này thì .... "Bông hồng thuỷ tinh"

    Nếu những đắm say vội vã
    Ta đã trao nhau để rồi lãng quên
    Nhưng năm tháng trôi
    Để lòng mang bao vết thương khắc sâu
    Vì ta đã trót yêu
    Tình yêu xưa như vết cứa xót xa
    Tim anh âm thầm đau đớn
    Bụi mờ quá khứ đã giăng che mờ trên cây đàn đã nín câm
    Và tình yêu đó xin gọi tên ?oBông hồng thủy tinh?
    Để sỏi đá quen bước chân anh từng đêm trên phố khuya
    Xin như cơn mơ cho bông hoa sẽ mãi mãi trong tim ta
    Xin cho đôi tay nâng niu chớ vô tình có đánh rơi
    Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh
    Anh không muốn trong đời thiếu em, thiếu em
    Để thời gian ta chia xa không phai nhòa
    Để ngày mai ta sẽ mãi mãi không quên
    Xin em hãy giữ kỷ niệm ?oBông hồng thủy tinh?
    *
    * *
    Nếu những đắm say tìm đến
    Khi thời gian chưa xoá mờ vết thương
    Dù cho năm tháng qua
    Cuộc tình chia cách xa đôi nơi
    Ngày xưa ta đã yêu
    Dù thời gian cho ai sẽ lãng quên
    Ai âm thầm tiếc nuối
    Dù bụi mờ quá khứ đã giăng che mờ trên cây đàn đã nín câm
    Tình yêu đó vẫn gọi tên ?oBông hồng thủy tinh?
    Để cho mãi mãi vẫn ghi trong lòng ta năm tháng qua
    Xin như cơn mơ cho bông hoa sẽ mãi mãi trong tim ta
    Xin cho đôi tay nâng niu chớ vô tình có đánh rơi
    Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh
    Anh không muốn trong đời thiếu em, thiếu em
    Để thời gian ta chia xa không phai nhòa
    Để ngày mai ta sẽ mãi mãi không quên
    Xin em hãy giữ kỷ niệm ?oBông hồng thủy tinh?

    .....
    To pé kon: Hờ ... rõ là khổ. Anh zai gửi tấm bưu thiếp từ tám hoánh roài mà. Hê hê .. Cũng may mà cuối cùng nó cũng đã đến, nếu không người ta lại nói là "bạn version 2" đang bị down to version 3 thì toi cái củ tỏi. Mà ...hơ hơ ...lại còn bắt anh zai gọi điện thoại vìa lữa hử.... Lại thích nghe anh zai hát roài.... Chết mất, chết mất...
    Ngoclong80
  3. t_royo

    t_royo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Viết cho em gái tôi, "Những tưởng tôi có thể quên tất cả khi xa anh. Hơn ai hết tôi biết rõ trong trái tim mình tình yêu ngày càng chồng chất, nỗi nhớ mong cồn cào gan ruột.
    Bây giờ thì sao? Tôi nản lòng muốn bỏ cuộc..."mình chia tay anh nhé..."
    Tôi khóc, Tôi không biết phải giận ai. Anh giờ đã xa hẳn rồi! Thiếu anh, những ngày tháng tới ai sẽ cùng tôi đi suốt con đường dài mịt mù trước mặt? Ai sẽ cùng tôi chia sẻ những vui buồn? Ai sẽ chiều chuộng những giận hờn vô cớ, những lúc kiêu kỳ , đỏng đảnh của một đứa còn gái khác thường như tôi???
    Thiếu anh, có lẽ con tim tôi sẽ phủ đầy băng giá. Thiếu anh, tôi sẽ sống những ngày kế tiếp như thế nào đây???"
    Lúc này, màn hình máy tính của tôi đầy nước ... muối các bạn ạ!
                         Em trở về đúng nghĩa trái tim em                      Biết khao khát những điều anh mơ ước                     Biết xúc động qua nhiều nhận thức                     Biết yêu anh và biết được anh yêu !
  4. sunflower82

    sunflower82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ là cổ tích của em thôi
    Một cổ tích toàn những điều kì diệu
    Dẫu biết rằng chẳng bao giờ cò thật
    Em vẫn mong điều kì diệu xa xôi
    To Love You More
    Được nico78 sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 30/09/2003
  5. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    gửi OSTRICH
    .........đã nói thỉnh thoảng vào đây nhận tin mà sao chết dí đâu thía , mấy hôm nay nhận được thư của O liên tục , mỗi ngày một mail ..xuc'' xích qua'' đi mất , đúng là đồ tồi tệ , khi người ta ở nhà thì ríu rít yêu đương có nhớ rì đến bạn bè đâu , khi đi rồi mới thư từ nhặng xị ...cái P cũng thế , rối rít đòi lên đây chơi .
    ............hic....ngay gần nhà có quán kem ngon dễ sợ , nhưng chẳng có con cá rô phi đực thứ 2 thích ăn kem như em nên anh chán chả bùn chết , có bao giờ bò ra ăn kem đâu .hic.hic............17 nhớ lên đây ăn kem nhé , sắp xếp thời gian từ trước đeeeeee. O đã hứa là 17 lên đây rồi đó .....nhớ 3 đứa quá đi mất . mà nhớ chuẩn bị đồ nghề lên phun vài cái đầu lâu cho phòng anh nó sinh động nghe KU*N .
    nothing else matter
  6. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Gửi tới em Baolua:
    Một vài ngày ở Hà Nội không đủ thời gian để giới thiệu cho em về đường phố Hà Nội, về những điều trái ngược giữa Hà Nội và thành phố Hải Phòng nghèo nàn, bé nhỏ. Mà có lẽ cũng không cần vì em cũng có nhiều bạn bè, cũng có nhiều hiểu biết và kiến thức cuộc sống. Mong rằng em sẽ có những cảm nhận riêng, nhưng là những cảm nhận tích cực về con người Hải Phòng, về mảnh đất quê hương mà em đã được sinh ra và trưởng thành.
    Chúc em luôn vui, học hành chăm chỉ và thành đạt.

    Đoàn kết - Hành động - Phát triển
  7. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
  8. daicaxahoiden

    daicaxahoiden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến một người là thành viên của diễn đàn nhưng chưa bao giờ viết bài trong box này ( có thể cũng vào để đọc bài viết) .Anh biết nhiều người cho rằng em xấu gái , kể cả bản thân em cũng vậy và em không quan tâm đến chuyện xấu đẹp và chuyện tình cảm . Nhưng anh phải nói là anh chẳng bao giờ có cơ hội được em để ý tới cho dù anh dành tình cảm cho em rất nhiều . Anh không đủ can đảm để nói ra và anh cũng muốn em vô tư như em vẫn có không phải suy nghĩ tới những chuyện rắc rối của chuyện tình cảm . Anh hy vọng em đọc được bài này và hiểu được tình cảm của anh . Chúng ta hãy là bạn của nhau .
  9. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    to OSTRICH : đồ ngốc !!!
    mỗi người có một cuộc sống rất riêng , nhưng ai cũng tồn tại , ai cũng có mục tiêu , có lí tưởng của riêng mình ......ko chỉ có người ấy bận rộn với nhũng mục tiêu , những lí tưởng, nhưng ko ai là thờ ơ và ko biết cách đón nhận những thưong yêu đến với mình như " người ấy " .uh,có một đôi mắt sáng ,. một trái tim mạnh mẽ , nhưng có chắc là "có một lí trí mạnh mẽ " ko ? lí trí mạnh mẽ ko phải là chạy trốn những thương yêu ? ko phải là hì hục với nhũng mục tiêu mà ko còn xác định được thế nào là tốt nhất cho mình ...........
    ko phải là bướng bỉnh và kiêu ngạo , cũng chẳng phải là " kìm nén chứ ko giải toả " , hình như với người ấy , yêu thương là một cái gì đó vượt quá xa tầm tay , cũng như những mục tiêu , những dự định rất đẹp , đã cố gắng thật nhiều mà ko thể dành được ? người ấy ngẩng đầu rất cao để biết rất rõ những gì đang chờ mình , nhung chưa bao giờ biết cúi thấp xuống để biết rõ dù chỉ một lần thôi " mình đang đứng ở đâu , xung quanh mình là ai "
    những thương yêu cứ đến rồi lại đi , chẳng có ai là có một trái tim sắt đá hết , chẳng có ai là ko ............chỉ có điều người ấy ko biết cách đón nhận nó , mà hình như là người ấy chưa đủ thương yêu để biết rằng có rất nhiều những thưong yêu đang ở bên mình .
    có bao giờ người ấy nghĩ rằng tại sao người ta vừa có thể đón nhận những thương yêu , vừa ko phải kìm nén , mà những dự định , những mục tiêu vẫn dành được ? ko phải là vì mục tiêu của người ấy quá cao , quá xa , mà là vì ...............có một kẻ rất ngốc và luôn tự cho mình là mạnh mẽ !!!
    {sorry vì ko thể viết dài thêm được , chỉ có đièu cái này là viết bằng một phần mười những thương yêu dành cho người ấy ...hi`, từ chối đi ăn kem để viết thì chẳng phải là viết bằng rất nhìu thương yêu là ri` ?]hình như với người ấy , chẳng còn một lời nói nào có thể giúp ích và giải toả được cho đến khi nào người ấy ko còn nói câu "cái lí trí mạnh mẽ nó lấn át hết tình
    cảm,những yêu thương trong tôi "...............
    mọi người ai cũng yêu quý em hết , chỉ có em là ko bit cách yêu quý chính bản thân mình thôi !!!
    how can I let u know , I'm more than the dress and the voice . just reach me out then .u "ll know that u 're not dreaming
  10. ostrich

    ostrich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } To :BAOLUA[blue]
    Chắc chắn là em chẳng thể là kẻ lãng mạn như anh . Em không mang trong mình những cảm xúc mãnh liệt , một con tim với bốn ngăn luôn đầy ắp sự yêu thương . Em cũng chẳng thể nghe thấy gió nói gì như anh cả . Đối với em gió vẫn chỉ là gió , nó chỉ hấp dẫn em khi nó thật dữ dội . Dường như lúc đó nó mới tuyệt vời nhất . Và mưa cũng vẫn chỉ là mưa , Nó chỉ cho em cái cảm giác lạnh thấu xương và đầy u uất . Nhưng có một điều anh không thể phủ nhận rằng : " có thể em chỉ là một mảnh ghép hình nhỏ trong bức tranh cuộc sống của anh . Nhưng thiếu em thì bức tranh ấy chẳng thể hoàn thiện anh nhỉ !"
    thanks for everything !!!
    Ostrich
    Gain what really belong to me[/blue]
    Được ostrich sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 03/11/2003
    Được ostrich sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 03/11/2003

Chia sẻ trang này