1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỬI ĐẾN NHỮNG NGƯỜI YÊU THƯƠNG , những lời chúc ngọt ngào cho năm mới Ất Dậu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi lch_h, 04/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    con pe'' này viết bài như kiểu 2 đứa có vấn đề nặng í nhở .anh anh em em nghe phát khùng ........hi` !! em thân yêu , chẳng hiểu từ khi nào , từi bao giờ mối quan hệ của chúng ta lại trở nên như thế này nhở ...hic..hic.........trước đây thì nhìn nhau abwngf nửa con mắt , em chỉ là cái đinh , trong đó A là cái búa .......hahhahhah, bi giờ thì dù ko thích mà vẫn thèm và nghiện kem mất roài ........
    how can I let u know , I'm more than the dress and the voice . just reach me out then .u "ll know that u 're not dreaming
  2. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Người yêu của em,....
    Em biết anh đang giận em nhiều lắm, lúc tức giận em đã nói nhiều câu ko phải với anh mong anh bỏ qua cho em nhé, em biết lỗi rồi em xin lỗi anh.....thằng bạn em và anh đối với em đều quan trọng như nhau nhưng em đã quyết định rồi , em sẽ chọn anh, bởi em thực lòng yêu anh chứ ko phải mến anh, em tin rồi cậu ấy cũng hiểu cho em, một tình bạn lâu dài như thế ko thể nào mất đi trong phút chốc được, em rất mong anh ở bên cạnh em lúc này, bởi lúc này đây là lúc khó khăn của em nhất, hãy cùng em chịu đựng những klhó khăn này khi cậu ấy đi thì anh và em sẽ ko còn đều gì để ngăn cản, cũng sẽ ko còn ai phản đối nữa.....yêu anh nhiều lắm.....
    Có một giọt sương thuỷ tinh
     Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  3. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hờ ... Cũng muốn gửi một đôi dòng, nhưng chỉ sợ...
    Sợ khi mình viết ra thì lại khôg đúng cái chủ đề.
    Sợ gửi mà không tới người nhận.
    Sợ ngày mai khi những dòng này đã lên thì ngày kia không thể xoá nó đi được bởi ... nó đã được viết ra.
    Sợ ....
    Cũng chỉ bởi vô vàn cái "sợ" của một thằng kém cỏi đó mà ta muốn gửi. Bởi "sợ" đã làm cho ta mất đi một cơ hội. Sợ cũng đã làm mất đi tất cả những gì đáng nhẽ phải thuộc về ta. Và hơn nữa còn e rằng cái "sợ" này còn mang theo bao nhiêu cái "sợ" đằng sau nó nữa.
    Ngày mai chăng? Hay là ngày kia ? Ta sẽ thay đổi, và chỉ thay đổi khi một sự dũng cảm đầu tiên vượt ra khỏi ngưỡng cửa của cái ngượng ngập, của tự ti.
    Gửi cho ai đó. Gửi cho những cái đã mất những gì còn đọng lại của một nỗi buồn. Có thể nó sẽ là một ngọn lửa đốt đi những lá thư, hay cũng có thể nó sẽ là một tảng băng gói trọn một tâm hồn. Cũng không chắc nữa, chỉ biết ngày mai ta lại khác.
    ...
    Tặng về nơi xa ....
    Ngoclong80
  4. DungHoi_tai_sao

    DungHoi_tai_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    sdjgfsjdhcszcsđlsk;ấ;kdsfjhfđfhfkg
    Buổi sáng tập gõ chút , bùng học tiếp ra net ngồi



     I am never alone ,never !
  5. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Thế là đã qua 1 năm rồi đấy,lại sắp đến sinh nhật của mình rồi kìa.Năm nay thật là buồn không có anh ở bên cạnh,không có anh chúc mừng sinh nhật em,không có anh hát tặng em bài :Lời ru tình (bài hát mà em rất thích nghe mỗi khi anh hát) và năm nay cũng không có quà của anh.Thật là buồn ,không có anh mọi chuyện cứ diễn ra như 1 dòng sông luôn luôn chảy nhưng chỉ khác là không có anh....Không có anh thật buồn và cũng thật thất vọng nhưng dù có nói gì đi nữa thì cũng không có anh.
    Không có anh nhưng em vẫn sống nhưng có lẽ anh nói đúng : Nếu em không đứng lên,nếu em không quên anh thì làm sao mà em tồn tại được trong cuộc sống này.Yêu ạnh _ em đã quá lệ thuộc vào anh và em tưởng chừng mình không sống thiếu anh được nhưng giờ em mới hiểu :Anh không yêu em như em đã tưởng.Con trai là thế phải không anh,tán bằng được rồi bỏ khi chán và không thích nữa phải không anh?Em cũng thật không ngờ ,cho đến bây giờ em không muốn nghĩ anh là người như vậy nhưng niềm tin sụp đổ,nó như vỡ vụn trong em,con tim của em như nát tan và em bước vào cuộc chơi của chính mình để tìm lại niềm vui .Nhưng trong cuộc chơi ấy _em đã thua dù em là người thắng cuộc.Không niềm vui,không cảm giác và cũng không rung động....không một gì cả.....
    Em bước ra khỏi cuộc chơi của em để đi vào cuộc chơi của 1 người đàn ông và em biết em sẽ thua trong cuộc chơi này.Vẫn biết là sẽ bị bỏ như anh từng bỏ em ,vẫn biết rồi em sẽ lại đau khổ nhưng vẫn không làm sao mà tránh được.Tại sao con trai lại thích làm khổ con gái đến như vậy?
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  6. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Tặng một cô nhóc!!!!

    NÓI DỐI
    Tôi có một người bạn. Có lẽ cái số ngày cho đến nay kẻ từ lần đầu tiên gặp mặt, xa lạ, không thể đếm bằng ngày, bàng tuần mà có thể bằng tháng và năm. Nghĩa là thân lắm.
    Cái ngày gặp nhau thì chỉ biết đến nhau qua những lời xì xầm của bạn bè cùng lớp mà tôi cũng chẳng quen biết đứa nào. Đó là biệt hiệu của bạn đó. Cái biệt hiệu mà sau này khi nghĩ lại cũng thấy nó ..đúng , cho đến chính bản thân chủ nhân của nó cũng cảm thấy nó gắn bó đến mức không chịu nhường cho ai.
    Đó là câu chuyện của bạn tôi.
    "Tớ có một người bạn, một người thân, một người mà tớ hàng rất kính trọng, tin tưởng và luôn nghĩ đến như một tấm gương. Nhưng cho đến hôm nay, khi tâm sự với bạn điều này thì chính bản thân tớ chợt thấy thất vọng vì biết rằng người đó đã nói dối mà dường như vẫn đang tìm cách nói dối tiếp tục. Theo như bạn thì tớ phải làm gì đây?"
    Chúng tôi, hai đứa bằng tuổi nhau, và cũng một độ tuổi mà người ta gọi là đang trên đà chín. Câu hỏi của bạn tôi cũng trở thành câu hỏi của chính tôi, nó dẫn tôi vào một vai diễn mới, hoàn toàn mới trong vở kịch cuộc sống,mà trước kia tôi chưa hề nghĩ rằng mình phải đóng.
    Nhưng cũng hi vọng là người đóng thử sẽ cảm thấy dễ dàng hơn người đóng kịch:
    "Theo mình nghĩ, một người nói dối cũng có lĩ do của người ta. Điều dĩ nhiên là không bao giờ người ta nói dối một cách vô tình, cũng như vô lí do. Nếu thử hiểu cho người ta thì liệu rằng tình cảm của bạn dành cho người ta có thể tiến triển hơn chăng".
    Tự nhiên tôi cũng nghĩ, trước kia chính bản thân tôi cũng đã nói dối. Không chỉ một lần mà rất nhiều lần. Nói dối đầu tiên thì sợ ba mẹ biết mình có tội, vì sợ phải nằm trên chiếc phản bên cạnh có chiếc roi. Rồi lớn lên chút nữa, khi ba tôi đánh mà tôi tí cảm thấy đau hơn thì lại ... phải nói dối để ... không làm ba mẹ tôi mất sức ... cầm roi. Và khi vào đời ... chợt như cái từ "nói dối" đó phong phú hơn. Nói dối để cho người ta nhìn mình bằng cặp mắt khác đi, có thể là tốt hơn, đôi khi là xấu hơn, nói dối để lẩn tránh .... Nhưng cái sự thật nó vẫn là vậy, vẫn là cái mà trong không gian định nghĩa của từ "nói dối" nó không được ta mong muốn.
    Đôi lần tôi lại nghĩ, tại sao không thử một lần nói thật và thừa nhận rằng một việc nào đó mình đã nói dối. Chợt nhận thấy có những việc ngày đó xa lắm, khi ta nói dối mà đến giờ ta nhớ lại để nói ra với người thân, hay ít ra là với người mà mình đã nói dối. Chợt thấy lòng nhẹ nhõm và khoảng cách của mình với mọi người lại gần thêm bao nhiêu. Nhưng có nhiều chuyện, nhiều chuyện lắm chỉ khi vừa định mở miệng thôi cũng đã thấy không thể nói ra được.
    Tôi đã nói rất nhiều , đúng hơn là đã tâm sự nhiều với bạn tôi về hai chữ nói dối đó. Cho đến giờ tôi cũng không hỏi xem xem bạn tôi còn giận người kia nữa không và người kia còn tiếp tục nói dối nữa không. Nhưng tôi sẽ thật là mừng nếu như bạn tôi tha thứ cho người đó và mọi người vẫn tiếp tục là bạn của nhau.
    "Mình nghĩ. Nếu như ta tìm hiểu được nỗi lòng của người ta, và hiểu ra rằng tại sao người ta lại nói dối. Không những thế có thể thông cảm cho người ta. THì thật là tuyệt vời."

    Một lần thử tha thứ cho bản thân. Hay nếu như còn bứt rứt quá, tại sao ta không thử tự giải thoát khi biết rằng mình đã nói dối ... thành công. Bằng cách thú thật, nếu như có thể.
    Chúc một ngày mới. Chúc một sự thanh thản. Chúc một giải thoát và một sự tha thứ đầy sự chân thành.
    PS. Hôm nay lại viết thật thật dài. Có lẽ tại lâu ngày không viết.
    Ngoclong80
    Được ngoclong80 sửa chữa / chuyển vào 03:10 ngày 11/11/2003
  7. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Không biết từ khi nào em lại cảm thấy rung động và em lại biết mong nhớ.Em cứ nghĩ cái cảm giác ấy không còn tồn tại trong em nữa ?Những cảm giác ấy xuất hiện mang theo nỗi đau của quá khứ.Cái quá khứ mà em đã quên từ khi nào em cũng không biết nữa nhưng dư âm của nó thì vẫn còn hiện hữu trong em,em vẫn sợ 1 ngày nào đó anh sẽ như người ấy bỏ em ra đi.Nhưng em chấp nhận cuộc chơi ấy,cuộc tìm kiếm hạnh phúc của anh ,có thể em sẽ thua vì em biết mình không phải là người mà anh vẫn tìm kiếm nhưng có lẽ em sẽ tìm lại được 1 cái gì đó hay ít nhất anh cũng làm cho em nhận thấy con tim mình vẫn sống và vẫn biết đón nhận những tình cảm chân thành .

    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  8. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    gửi ...............!!!
    người ta vẫn luôn miệng nói cái gì cũng có cái giá của nó...........một tình yêu có cái gía của một tình yêu , một trò chơi cungz có cái giá của nó ., cái giá của một trò chơi còn đắt hơn cái giá của một tình yêu , nhưng nguời ta vẫn thích lao đầu vào một trò chơi ...............chẳng ai có thể dạy ai một điều gì , chỉ có điều cái giá cua một tình yêu là những vết thương , là sự cô đơn thấy rõ hay là những đổi thay , cái giá của một trò chơi là sự câm lặng ................
    ----------------------------------
    chị yêu quý , tại sao lai không hi vọng vào một tình yêu mà mình đã có ? tại sao lại không dám yêu ? tại sao lại không dám tin ? tại sao lại không trân trọng nó ? tại sao lại không thành thật với mình như thế ?nếu đủ tỉnh táo để lựa chọn thì hãy giết chết những tình cảm của minh ngay từ đầu ấy , nếu đã yêu thì hãy yêu hết mình ................hãy nhớ và yêu như đã từng , hãy mong chờ và hi vọng như tận sâu trong lòng vẫn thế .một nghìn người không thể đêm đến nôi nhớ , nhưng chỉ một người làm nên nỗi nhớ . nếu đã lựa chọn thì hãy đi hết con đường của mình , đừng quay lại .
    ngày hôm này HN lạnh tê người , kỉ niệm không còn dội lại day dứt nữa , đã có một nỗi nhớ về một người khác như chính nỗi nhớ đến cháy lòng của ngày xưa .it'' ra thì cũng không còn nước mắt nữa ., nếu còn yêu thì đừng bao giờ từ bỏ , nếu còn muốn cố gắng thì...............HN sẽ còn lạnh hơn rất nhiều , không đếm nổi còn đến bao nhiêu ngày xa cách nữa ,vẫn biết chỉ tình yêu thôi không đủ , nhung đã lựa chọn rồi , đừng quay đầu lại , đừng giết chết mọi thứ..............

    ,
    how can I let u know , I'm more than the dress and the voice . just reach me out then .u "ll know that u 're not dreaming
  9. quaivat

    quaivat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua ngồi nói chuyện,em không dám nhìn thẳng vào anh,không dám nhìn vào ánh mắt chân thành của anh.Em sợ nếu nhìn vào đó em sẽ nói thật lòng mình với anh.Đứng trước anh_em không đủ tự tin ,hình như cái tự tin ấy chạy mất khi thấy anh rồi.Nếu hôm qua mà em không đến thì có lẽ chắc anh không câm lặng thế đâu nhỉ?Nhưng có người nói với em: Đừng để anh ấy chờ nếu bạn yêu anh ấy.Và em là đã đến ,em đến nhưng em không dám thừa nhận tình cảm của em dành cho anh.Nhìn anh câm lặng mà em day dứt,em cảm thấy như mình vừa đánh mất 1 thứ rất quan trọng.Sao đến tận bây giờ mà em vẫn thế,em ko đủ tự tin hay em không dám thừa nhận chính tình cảm của mình.Chắc là cả hai anh à.
    Ngồi đây viết vài dòng nhưng điều em muốn nói bây giờ (em rất muốn nói cho anh nghe )nhưng không nói được:Em sai rồi,em yêu anh......
    Được sống và được yêu là 1 điều hạnh phúc...1+1=1;2-1=0.....Đời vô nghĩa.....
  10. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    hic_ con thương mỗi con , xin chúa hãy cũng thương con như con thương con
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! Em Yêu Anh

Chia sẻ trang này