1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỬI ĐẾN NHỮNG NGƯỜI YÊU THƯƠNG , những lời chúc ngọt ngào cho năm mới Ất Dậu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi lch_h, 04/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anhvanmoveem

    Anhvanmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến những người yêu thương rằng ... Trước khi yêu thương người khác thì nên thương cái thân mình ...
    [​IMG]
  2. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Nó đã qua thì hãy để cho nó qua . Chẳng có gì là tồn tại mãi cả , nói thì thấy sao khó qua . Nhung hãy thử làm và nhìn lại những gì đã qua như một dấu chấm .Ta sẽ thấy mọi thứ trở lên dễ dàng hơn rất nhiều .
    Anh_la tinh yeu cua em ??
  3. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hì. Viết nhiều cái vui nhộn quá, người ta nghĩ mình là người nhí nhố. Thử một lần cởi cái nỗi buồn ra xem nào. Cũng là một lời nhắn nhủ.

    Thử nhìn một ai đó cất cho bản thân một căn nhà hi vọng. Nó trông tráng lệ lắm, bởi thường là vậy , cái từ hi vọng cũng toát ra cái tráng lệ của nó. Đôi khi làm cho ta cảm thấy choáng ngợp.
    Câu chuyện xưa lại vẳng lên vang trong óc. Câu chuyện kể về một chú dã tràng bé nhỏ, hàng ngày nai lưng mình gánh từng gánh cái để mỗi giờ xây lên một lâu đài mong manh trước sức nước. Một ngày kia, con sóng vô tình, lướt mình qua, phũ phàng hất đổ nó đi.
    Ta cũng có khi như vậy, cũng như con dã tràng kia cứ cố đi tìm những phù phiếm trong hoang tưởng để vơ về cho mình một giấc mơ một lâu đài xa hoa. Một lâu đài cát trước sóng gió cuộc đời.
    Tất nhiên, cũng có những đợt sóng vô tình. Chúng không cuộn lên một cách ồ ạt rồi cuốn phăng đi tất cả để trả lại cho nền cát những phẳng phiu vốn có. Chúng chia nhau ra, ngày qua ngày mài mòn cái lâu đài tráng lệ đó từng lớp tường, từng lớp gạch... Và một ngày, chàng dã tràng chợt lãng quên lâu đài mơ ước của mình - chỉ một ngày thôi - thì trên bờ biển mênh mang ấy, đã có hàng bao nhiêu con sóng vô tình mất rồi. Tan vỡ. Nối tiếc...
    ...
    Để rồi thời gian lại trôi đi. Trên bãi cát phẳng phiu trải dài tưởng như vô tận kia -nơi mà đã từng có một lâu đài trơ trọi được xây dở chừng trước khi tan biến - những hốc nhỏ cứ thi nhau mọc lên. Thỉnh thoảng lại nhô lên những mấp mô của sự hi vọng rồi lại vùi đi theo mỗi đợt triều dâng.
    Bao nhiêu giấc mơ hoang, cùng bao nhiêu những "dã tràng" cũng chỉ còn cái ... nhẵn nhụi, cái trống.
    ......
    .....
    Nay có một ai đó đi ngang cửa một ngôi nhà. Trong đó lại vẳng ra tiếng nhạc du dương. Trong đó có một lâu đài mơ ước đang được xây dựng trên nền của một lâu đài đã đổ vỡ.
    Có thể. Thời gian sẽ kéo biển ra xa bờ hơn.
    Cũng có thể. Thời gian sẽ làm cho nền cát kia hoá trầm tích. Một ngày lớp trầm tích sẽ trồi lên, cứng hơn, vững hơn cho một lâu đài đẹp.
    Nhưng cũng có thể. Biển vẫn còn đó, vẫn sóng và vẫn có những lỗ nhỏ - nơi ra vào của bao nhiêu Dã tràng.

    Hì hì . Bài này tặng cho ai đây. Biết là đầu tiên tặng cho chính bản thân, như một ai đã nói như vậy. Rồi sau đó là tặng cho ai mà ai cũng biết là ai đó . (Wondemor)
    Ngoclong80
  4. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Anh !
    anh co đọc được những dòng này không? chắc là sẽ đọc thôi , đọc rồi thì sẽ nghĩ gì , chẳng nghĩ gì cả........ đúng không?
    Anh! chẳng phải là người yêu? chẳng là gi hết , chỉ là anh, nhưng chúng em những người gọi anh là anh thì tôn trọng biết nhường nào . HẢI PHÒNG nắng hanh , những đứa em anh đang lao đao cuộc sống vì tiền bạc , tiền là bạc ? anh đã nói dối. Em trở về nhà như đứa con từ bỏ ra đình mang thêm cái tiếng sinh viên , nhưng cơn đau làm em anh vuốt mái tóc mà đau xót nuốt nước mắt vào trong. Bây giờ côi cút lắm,lại một người nữa đến với anh phải không? rồi anh sẽ hạnh phúc , có tìm được không khi tất cả những kẻ đẹp kẻ xấu anh đều đã lựa chọn...........để tìm ai?
    Anh có còn là anh?anh ở đâu?
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! Em Yêu Anh
  5. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    gửi ..........
    lại khóc nữa rồi ,lại buồn nữa rồi , lại băn khoăn , lại day dứt ? nhưng là còn thấy hạnh phúc khi mình còn được khóc ? khi có một điều để day dứt ? có một người để nhớ đến nao lòng , có một nỗi buồn để im lặng và sẻ chia ..cố lên nhé , phải cố lên đấy , chắc chắn là phải cố , cố gắng cho đến lúc ko thể cố được nữa ? phai ko nào ? vẫn cứ cười như ngày xưa , cười thật nhiều ấy
    gửi IC_B
    đã xa đến nỗi một lời nói cũng ko thể hiểu nổi nữa.......làm thế nào bây giờ ?em cũng đau lòng lắm , nhưng em bất lực , em chưa bao giờ hiểu nổi anh , phải ko ?em chỉ nghĩ là anh lại đang thay đổi , từ lâu rồi cơ ....hic..hic....anh noi kí rì nhở ?ai cũng có một cuộc sống nhưng ko phải ai cũng biết cách sống hết mình .........{ ko nhớ rõ nữa ..hi` !!!} có lẽ em cũng thế nên em đã đánh mất một người bạn .......là anh !!! xin lôi~
    gửi .........!!!
    lại một người đến ? saop người ta nhắc nhiều lần câu đó thé ? lần nào cũng chỉ một câu đó ? và anh thì vẫn một câu đáp lại ..chắc vậy nhỉ ? anh có còn là anh ? anh ở đâu ?
    vào đây và gửi cho ai đó ,. nghĩa là gửi bằng tất cả những thương yêu ???????????????????????
    how can I let u know , I'm more than the dress and the voice . just reach me out then .u "ll know that u 're not dreaming
  6. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hik nhớ thấy nhớ bà nội, hơn 1 năm rồi ko về HP, về chắc bà chẳng nhận ra mình, cái con bé được bà cưng nhất, vì bà già lắm rồi. Nhớ vườn ổi bo của bà nội, ngon lắm..nhưng mỗi tội nhiều sâu rómnhớ con đường dẫn vào nhà là hàng râm bụt đỏ tươi...
    Tết này được về rồi
  7. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    Gửi Đ-A-Toàn lớp 10a9 Trần Nguyên Hãn
    T à tui biết chắc rằng bạn sẽ ko bao giờ đọc được những điều tui sắp nói với bạn nhưng tui vẫn muốn viết ,tui sẽ ko nói cho bạn biết đâu vì tui ko muốn nói chuyện với bạn nữa
    Có lẽ là bạn cho rằng tui đã phản bội lừa dối bạn .Đúng vậy ,nhưng tui đã ko còn cách nào khác khi tình cảm tôi dành cho bạn ko phải là tình yêu như chúng ta đã ngộ nhận .Tui ngộ nhận thực sự .Nếu bạn đã cho rằng tui nói lời chia tay với bạn vì 1 đứa con trai khác thì bạn đã lầm .Khi tui nhận ra tui ko yêu bạn là lúc tui cảm thấy thoải mái nhất .Và rồi tui nghĩ đến bạn và tui .Tui thấy tui và bạn khác nhau như 2 thái cực vậy ,hoàn toàn không có sự đồng cảm ,và hơn nữa bạn không có 1 đặc điểm nào thuộc mẫu người tui thích .Bạn biết rằng tui đã bất ngờ về bạn như thế nào khi tui nghe 1 vài người bạn của tui nói rằng bạn đã nói xấu tui rất nhiều .Tui tự thấy rằng ngoài việc tui đã viết thư chia tay với bạn ra thì tui chẳng có lỗi với bạn hay làm điều gì sai trái cả .Bạn biết rằng việc nói xấu người khác là 1 việc tồi, nhất là người đó lại là con trai hay ko ?Bạn nhỏ mọn tiểu nhân thật đấy .Bạn thật ngốc nghếch khi đã làm việc đó .Khi bạn nói xấu tui,tui chẳng gặp phiền hà hay mất mát gì cả ,nhưng còn bạn thì sao .Liệu những đứa con gái được bạn trút bày tâm sự sẽ nghĩ gì về bạn khi bạn nói xấu người bạn gái cũ của mình chứ? Nhưng dù sao tui cũng phải cám ơn bạn vì đã cho tui biết thế nào là Toàn thật sự .Cũng may là tui không thích bạn đấy nếu không tui sẽ trở thành 1 con điên mất
  8. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Ngốc nghếch ơi tao viết cho mày đấy môtj số cái thuộc về bản chất thì rất khó để thay đổi, nhưng hãy luôn nhớ : trước khi trao lòng tin cho ai đó fải thử thách họ (hê hê tao đoc từ lâu rùi mà không áp dụng đươc).
    Hôm nao bọn mình đi xem fim nhá, sắp ra trường rồi mà mơ ước của ngày xưa vẫn chưa 1 lần thực hiện. Tao ko bao giờ muốn nói tiếc một điều gf cả, vì đã tiếc quá nhiều
  9. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Thời gian có bao giờ chờ đợi ai , 5 nam trôi qua với biết bao thay đổi . Gặp lai người vẫn bóng dáng ấy , nụ cười ấy . Kí ức lại ùa về , một thời kỉ niệm vui buồn có nhau .Trong trái tim , trong nỗi nhớ của thời gian anh vẫn luôn là người mà em thương quí nhiều nhất . Anh có bít khi anh nói lời nói đó , em nghĩ gì ko ? Em ko nghĩ gì cả , bởi đó là một bất ngờ em ko khi nao tin rằng anh sẽ nói . Em sợ một mai em sẽ mất anh , mất vĩnh viễn . Hãy giữ tình cảm của chúng mình như 5 năm qua , anh hãy tin rằng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào em vẫn luôn bên anh , chia sẻ cùng anh mọi khó khăn . Những vui buồn của cuộc sống , hãy nghĩ đến em _ một người em nhỏ luôn cần sự che trở của anh . Chỉ thế thôi anh nhé !!! Em đã và vẫn luôn luôn tin vào anh , nhưng ... em ko thể , ko thể nào . Hãy hiểu cho em được ko anh ? Em đang đứng giữa ngã ba đường , dòng người vẫn chạy , đi qua đi lại ngược xuôi , xuôi ngược . Chỉ còn em đứng lại đó , ko biết đi về đâu , đến đâu , bến đỗ nào là của em . Đừng bắt em phải chọn lựa , em chẳng thể nào đứng dậy bởi tất cả những gì đã qua vẫn là vết thương lòng . Là vết sẹo mà thời gian để lại cho em , niềm tin tinh yêu dường như đã chết . Em đã quá ảo mộng khi tin vào tình yêu , mà ko biết rằng vật chất bây giờ là tác động lớn để có thể đúc kết được một tình yêu .
    Phải chăng tình yêu luôn sự đòi hỏi ?????Chỉ còn lại anh ........ nhưng ......

    Anh_la tinh yeu cua em ??
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    em thì ko phải là dân HPC nhưng về HPC thì em cũng biết chút ít .
    hôm nay em vào đây , vào topic này muốn gửi chút ít lời đến chị em :
    chị à ! chị đi đến nay đã gần 3 tháng rồi . chị biết ko , khi những dòng này hiện ra em ko hiểu sao mắt em cay cay.
    chị à , em thương chị , em hiểu cuộc sống chị trên đó hoàn toàn ko giống như những gì chị nói với ông và bố mẹ , em biết chị giấu em , em biết hết , em biết chị ở trên đó sẽ rất buồn dù em biết là có SANU bên cạnh , nhưng chị vẫn buồn phải ko ?
    em biết , em biết rằng chị thương mẹ thương em nên chị mới đi. em cũng biết chị chán nản cuộc sống đấy ,chị ạ , em biết , em biết hết , chị giấu em ,nhưng chị à , chị thử nghĩ xem đã bao giờ chị qua mặt em được đâu . nhưng em im lặng , em biết là chị đang đi tìm một cách sống mới , đang tự đánh gục con người trước kia của chị, chị ra đi , bỏ lại bạn bè (dù em biết tình cảm giữa các chị ko còn như trước ) chị đã rất băn khoăn , em biết chị đã có nhiều đêm suy nghĩ làm thế nào để tốt cho mẹ và cho em . chị à , em cũng biết chị vật lộn với cuộc sống trên đó ko một đồng trợ giúp của gia đình , em biết có những hôm làm thêm đến nửa đêm mới về đến nhà .
    chị à , đến bao giờ ko còn gắng gượng được nữa hãy về nhé ,em sẽ giúp chị .
    tiamo
     

Chia sẻ trang này