1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỬI ĐẾN NHỮNG NGƯỜI YÊU THƯƠNG , những lời chúc ngọt ngào cho năm mới Ất Dậu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi lch_h, 04/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Gửi .....yêu thương !
    Chẳng biết và chắc cũng sẽ chẳng bao giờ anh biết ( nếu em kô nói ) .....anh đọc những điều em sắp viết đây .nhưng em muốn viết .viết một cái gì đó để vơi bớt đi những tâm sự em cố kìm nén trong một thời gian dài ......
    Anh biết ko .......thời gian đã qua ...ko ai hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra ...ko ai biết được chuyện gì sẽ đến với mình ....em và anh cũng vậy ......em ko biết tại sao anh lại như vậy ......anh bỗng trở nên xa lắm .....xa khỏi tầm tay với của em ....khoảng cách đó kô phải là do thời gian mình ko gặp nhau hay bất kì một lí do nào về phía em .....có chăng là anh ..........Anh đã nghĩ gì khi anh hành động như vậy .Em kô trách anh .hoàn toàn kô ......em cũng sẽ kô nói là em buồn .vì khi chưa rõ nguyên nhân em kô muốn mình tự làm mình khổ với vô vàn những ý nghĩ ko hay .thật sự là ko hay .......nhưng anh ơi ....em mong và hi vọng anh là anh sẽ nói ...một ngày ko xa .em sẽ được nghe anh nói ....nói sự thật ....em chờ và kô thú ép anh đâu ......anh hiểu em chứ ...........! Nói một lần và duy nhất để rồi kô còn vướng mắc gì nữa giữa hai đứa .... như thế sẽ dễ xử cho nhau hơn đúng kô anh ...........? Những ngày này em thực sự rất mong anh .....mong lắm đấy . Sn của anh em ko kịp gửi quà .mong là anh đừng giận khi nó đến muộn nhé ...... chỉ cần biết em luôn nhớ và nghĩ tới một mình anh là được rồi ....anh nhỉ .!..........
    Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ .!......xa xôi của em .......ngốc của em ạ .!
    I never thought that love could feel like thisand you've changed my world with just one kiss.How can it be that right here with methere's an angel?It's a miracle...
  2. thienthansatthu2003

    thienthansatthu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Gưi...yêu dấu!
    NG a` em thật sư vẫn không biết tình cảm anh dành cho em nhièu đến mức nào ư.Em vẫn thật sự không quên được thằng T a`.Tại sao em cứ phải buồn giầu trong khi đó nó vui vẻ bên bạn gái mới,NG a` anh thật sư không muốn thấy em khóc và cũng không muốn thấy em buồn.Tình cảm của anh dành cho em có khi nào không bằng nó.Tại sao hôm đó anh nói câu thích em sao em không từ chối ngay lúc đó và tại sao lúc đó em lại cho anh cầm tay em tại sao,tai sao?.Thật sựanh đã chán cảnh chờ đợi lắm rồi ,anh chờ đợi em hơn 1 năm,anh cho em thơi gian hơn 1 năm để em quên nó nhưng tai sao em vẫn không quên được nó chứ,anh chờ đợi để lại một lần nữa anh lai nhận được câu trả lời như lần trước chứ. Anh thật sự rất buồn, và bây giờ em lại nói cho em thời gian 1 tháng nữa, anh không biết anh có chờ được nữa không anh thật sự buồn chán,anh muốn quên em lắm nhưng tại sao anh vẫn không quên em được chứ.Em biết con tim anh trao cho em từ lâu rồi mà nhưng tại sao em vẫn không chấp nhận anh chứ ,lắm lúc anh tự hỏi trong tim em có anh không,và bây giờ anh đã biết trong tim em anh vẫn là con số 0 khổng lồ,nhưng em ở trong tim anh không phải là con số 0 mà là một con số rất lớn và anh biết một điều là anh thật sự yêu em và mãi mãi anh cũng không quên đươc em nữa trái tim anh thật sự chỉ có chỗ cho mình em mà thôi.Anh viết không được hay nhưng anh mong em có thể biết được lòng anh bây giờ.Anh yêu em rất nhiều ,hơn tất cả những gì mà anh nói.Thật sự chưa lúc nào anh nản chí bằng lúc này,anh thấy bầu trời toàn 1 mầu đen.Anh thật sự không biết phải làm gì vào lúc này đây ,không hiểu tại sao ông trời lại chớ chêu với anh như vậy
  3. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Gửi người bạn của tôi.........
    Đã 3 tháng trôi qua rồi đấy,nhanh thật đấy.Ba tháng mà cứ tưởng như mới 3 ngày ấy nhỉ???Nhưng đó là chỉ đối với tao thôi ,còn với mày chắc nó cũng gần bằng 3 năm ấy nhỉ?Khi mày đi xa ,tao nhớ không nhầm là mày cũng chẳng nói rõ với tao thì phải nhưng tao không trách mày đâu,tao biết mày cũng khổ lắm mà.Chỉ tiếc là sẽ chẳng có cảnh tao ngái ngủ lao tới cái điện thoại rồi phóng vội đón mày đi làm mỗi buổi sáng,hầu như bao giờ mày cũng đón tao với bộ dạng chưa xong việc của mày ,tao lại đợi mày rồi hai đứa lại đi ăn sáng,lại đi làm.........sẽ chẳng bao giờ có những cảnh ấy nữa.Mày có tiếc không???
    Ở trên ấy tao biết cuộc sống của mày cũng chẳng vui vẻ gì .Mày khác tao ,mày là đứa khi bọn mình mới quen nhau mày đã bắt đầu đi làm trong khi đó tao vẫn trong vòng tay của những người thân,vẫn sống 1 cuộc sống không thiếu thứ gì nhưng tự cho là luôn thiếu còn mày thì lao vào kiếm sống.Vất vả nhiều đấy,trái ngược nhiều đấy nhưng tao với mày lại là bạn bè mà như nhiều người vẫn gọi đó là bạn thân.Tao rất vui khi biết mày vẫn khoẻ mạnh và tao cũng rất vui vì mày có 1 người hiểu mày và biết chia sẻ nỗi khó khăn với mày .
    Tao chúc bọn mày luôn vui vẻ ......
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  4. net_of_boy

    net_of_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Mày là em gái tao nên tao cũng cảm thấy mày hơi giống tao đấy.Cũng ngang ngược khó bảo.Hồi tao ở nhà thì còn"dạy dỗ" mày được nhưng mà bây giờ tao ở xa gia đình quá rồi.Nhưng tao vẫn luôn nghĩ và lo lắng cho mày!Một con bé mới chỉ 15 tuổi thì làm sao hiểu hết được cuộc đời.Phức tạp lắm!Đủ cac loại người.Ngay cả tao cung biết mình không phải là 1 người tốt.Cho dù vô tình hay hữu tình tao cũng đã làm khổ nhiều người con gái rồi.Tao không muốn mày gặp phải 1 thằng bạn trai như tao.Mày có hiểu không hả?Chắc là mày không hiểu nên mỗi lần chat với tao mày đều cãi tao.Nhưng mày phải hiểu rằng bố me và tao luôn luôn lo lắngcho mày.Không muốn mày phải chịu bất cứ nỗi đau khổ nào cả~
    Tao và mọi người không phủ nhận rằng mày rất xinh.Nhưng đó cũng là điều mọi người lo lắng nhất ở mày!Ông trời vẫ thường ghét người hồng nhan mà.Tao có thể là 1 ông anh khó tinh nhưng mà tất cả những sự lo lắng cua tao đều chỉ cho mày mà thôi.Tao hi vọng lớn thêm được 1 chút nữa mày sẽ hiểu và chĩnh chạc hơn.Năm nay mày 15 tuổi rồi.Tao biết mày có nhiều anh theo đuổi lắm nhưng mày vẫn còn bé lắm.Các cụ ngày xưa nói cấm có sai"nhà có con gái như có bom nổ châm vậy".Nhưng nhờ có quả bom nổ chậm ấy mà nhà mình trở nên vui vẻ.Bố mẹ bớt buồn hơn khi tao đi xa!
    Đếm sao rơi trong đêm thương nhớ người.....

  5. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Hơn 20 năm qua, giờ con mới gửi cho O những dòng chữ đầu tiên. O chẳng thể đọc được nữa, không phải vì O không biết Internet mà là vì O chẳng thể nào đọc nữa, con biết điều đó, nhưng con vẫn viết, vì trong thâm tâm, con muốn O hiểu một điều, con thương O lắm.
    Hai mươi năm trước, O chìm trong nước mắt khi không kịp nhìn mặt người em trai O lần cuối cùng, con tiễn ba đi rồi đón O đến đều với tâm sự ngạc nhiên: sao O khóc nhiều thế?
    Rồi con cũng hiểu, cùng với năm tháng, rằng O thương ba nhiều lắm. Số ba vất vả, lại thiếu sự chăm sóc của ông bà, O thương ba vì số lận đận. Ngày được ấm êm thì cũng là ngày ba không được hưởng hạnh phúc. Ba đi để lại cho mẹ 2 người con còn quá nhỏ bé. Tình yêu của O đã chuyển sang cho con, đứa nhỏ nhất trong những đứa con của ba, chỉ có con là còn chưa hiểu sao mọi người lại khóc khi ba con còn đang ngủ trong kia? Con còn ngây thơ quá khi hỏi mẹ: Nhà mình đông người thế, đêm nay sẽ ngủ ở đâu?
    O lo cho con sẽ k hông được đầy đủ như những đứa con khác, O lo mẹ sẽ để các con bơ vơ.. O lo nhiều lắm. Con chỉ hiểu điều đó khi đã trưởng thành. Con trân trọng điều đó nhiều lắm.
    Không biết là may mắn hay đen bạc khi con có 1 năm sống với O trong mình. 1 Năm đó lẽ ra phải là những yêu thương, bù đắp.... Vậy mà với sự nông nổi của mình, con đã biến nó thành những ngày đau khổ của O. Con đã làm cho O thất vọng nhiều nhưng O không nói, phải không O? O vẫn chịu đựng con từng ngày, từng ngày, chỉ vì con là đứa con rứt ruột của người em trai của O. Rồi con cũng phải về HP, về với gia đình mình, O lại tiễn con đi với dáng vẻ gầy guộc. Con đi mà không hiểu rằng những ngày còn lại của O chẳng còn là bao nhiêu nữa.
    Trong những ngày làm nghĩa vụ của mình, con được hưởng 10 ngày phép, con đã dành ra 5 ngày để vượt 400Km về thăm O, con những tưởng sẽ dành cho O một niềm vui nho nhỏ, thật nhỏ thôi, rằng con đã trưởng thành. Đứa con côi cút ngày nào của em O đã lớn. Nhưng ai đây? trước mặt con là một người già đã lẫn, O còn không nhận ra con.
    - Rứa à? Con cậu à? Thế Cậu giờ có khoẻ không???
    Câu hỏi của O làm con đứt từng khúc ruột. O còn không nhớ được nỗi đau đó. Con về đơn vị mà lòng con nóng như lửa đốt. Con sợ mình sẽ không kịp làm gì cho O.
    Thời gian trôi đi, O vẫn vậy, chẳng nhớ gì nữa. Tuổi tác đã đem đi mất của O sự thông thái rồi. Nhưng O khoẻ lắm. Con biết điều đó nên yên lòng đôi chút.
    Con vẫn đi chơi, vẫn vô tư mà quên đi rằng thần chết sẽ đến mà không bao giờ hẹn trước. Đêm Noel năm đó, 11h con về đến nhà, chưa kịp thay quần áo thì mẹ nói: Chuẩn bị đồ đạc, về quê ngay, O mất rồi!
    Con như chết một nửa người, sao có thể thế được? O của con khoẻ lắm cơ mà? O của con vẫn còn có thể giấu đi những cốc nước chè xanh nóng bỏng để uống những cốc chè giấu đi từ hôm qua cơ mà? Nhưng đó là sự thật. Suốt đêm con đi, đi vội vàng, đi như nuốt từng cung đường vào bụng. Vậy mà vẫn không kịp. Vào đến nơi thì nhà cửa vắng tanh, mọi người đã đưa O đi rồi. Lại chạy tiếp, con đến với O. Chẳng còn O nữa, chỉ còn lại một đống đất vun cao, anh trai con chỉ: O đấy, mày thắp cho O nén nhang.
    Con đã khóc, khóc rất nhiều. 19 năm trôi qua con mới lại khóc. Nước mắt con chảy còn nhiều hơn những giọt nước mưa trên mặt.
    1 năm đã trôi qua, ngày này năm ấy. O đi.
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
  6. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    To lão già Yann, New, Nico, ...: Chúc mấy lão già giáng sinh vui vẻ và một năm mới tràn đầy hạnh phúc. Chúc mấy lão sớm kiếm được "bồ", nhanh lấy được vợ, không thì ế chỏng ế chơ thì khổ thân tui.
    To anh em HPC: Chúc tất cả các anh chị em một Đêm giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc, một năm mới thành công và mạnh khoẻ. Chúc tất cả anh chị em luôn tìm được niềm vui trong cuộc sống, luôn sống vui, sống khoẻ và sống hết mình để không bỏ phí một giây phút nào của cuộc đời thanh xuân.
    Cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời sẽ đến với các bạn và gia đình các bạn.

    Đoàn kết - Hành động - Phát triển
  7. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng định viết câu chúc mừng để gửi đến mọi người nhưng lão Inocent đã viết trước rồi nên đành ......ăn theo vậy.
    Lại một mùa giáng sinh nữa lại đến và congai xin gửi lời chúc đến toàn thể anh em trong HPC,chúc mọi người có một đêm Nôen vui vẻ bên những người bạn hoặc người thân của mình.
    Chúc các cụ "bô" não của HPC 1 đêm giáng sinh vui vẻ và sẽ có nhiều cố gắng hơn để HPC tồn tại và phát triển.
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  8. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông gia? cu?a HPC sớm lấy vợ nga?y na?o thi? thơ?i gian hú hí với HPC sớm bớt đi nga?y ấy, có khi không có thơ?i gian luôn ..... Qua? la? ba?i toán khó, bên ti?nh bên nghifa bên na?o nặng hơn ..... Hi?, nếu có ngươ?i yêu, hay lấy vợ trong HPC thi? trọn ca? hai bê?
    Xin ca?m ơn các lơ?i chúc mư?ng cu?a mọi ngươ?i, tớ thi? đợi hă?n đêm giáng sinh mới có lơ?i chúc các bạn, hẹn gặp lại ..........
  9. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Chúc các bạn vui vẻ qua các mùa Giáng sinh trong đời và những Năm mới Hạnh phúc.
    [​IMG] [​IMG][​IMG][​IMG] [​IMG][​IMG]

    IceBoy
  10. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    .

    Hà nội 24/12/03 hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời,buổi sáng trời đầy sương mù lại con mưa phùn nữa nhưng mà không khí thì thật tuyệt vời,trời vẫn lạnh nhưng nó không lạnh tê tái như mọi hôm,đi ngoài đường mà thấy trong lòng ấm áp vô cùng .Noen là dịp để cho người ta xích lại gần nhau hơn,để cho những trái tim tưởng như băng giá cũng phải thổn thức.Noen là ngày mà người ta tặng cho nhau những món qùa,những tấm bưu thiếp.những lời chúc tốt đẹp nhất đến người mình yêu thương ,Noen năm nay xin gửi một chút gió đến cho ai đó,hi vọng một chút gió mùa đông không làm cho ai đó quá lạnh mà sẽ giúp cho ai đó cảm thấy ấm áp hơn.Đêm nay hãy ước 1 điều rì đó biết đâu nó sẽ thành hiện thực .

Chia sẻ trang này