1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỬI ĐẾN NHỮNG NGƯỜI YÊU THƯƠNG , những lời chúc ngọt ngào cho năm mới Ất Dậu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi lch_h, 04/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    gửi ...
    lâu lắm rồi mới gặp anh , lâu lắm rồi mới nhận được msg của anh ... cảm thấy thế nào nhỉ ? nhóc không biết nữa ... cái cảm giác của ngày xưa cũng đã không còn ... có lẽ là do thời gian ? hay là do những gì anh nói ? mọi sự cố gắng đã được đền đáp hay là mọi chuyện tồi tệ quá nên đã buôc mình phải quên ? đời vốn khó hiểu vây mà ... nhóc cũng đã từ bỏ thói quen viết thư cho anh .... từ bỏ thói quen hàng ngày online để mong ngóng msg của anh ... bây giờ anh là gì ? bây giờ nhóc là gì ? chúng ta là gì ? chẳng là gì hết ... có chăng cũng chỉ hơn là " quen biết " . đúng , chỉ là quen biết , không hơn ... anh sống ... như anh đã từng và đang tiếp tục cái cuộc sống anh không thấy mêt mỏi sao ? anh đã từng cho rằng , " việc " mà nhóc làm là vì anh ? không , anh nhầm rồi , anh cứ luôn luôn cho rằng anh hiểu nhóc... không đâu ! anh chẳng hiểu gì về nhóc hết , lúc nào anh cũng cho rằng nhóc là một đứa trẻ trong mắt anh ư ? hãy quên cái ý nghĩ ấy đi , nhóc hoàn toàn có thể khẳng định với anh , nhóc còn đủ khả năng để suy xét mọi chuyện , kể là cả chuyện với anh ... nhưng thực sự , nhóc rất mong anh hiểu nhóc ... nhóc không muốn anh cứ để mình chìm dần đâu ...
  2. xautraivotinh

    xautraivotinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    9.374
    Đã được thích:
    1.338
    Lị gặp em rồi , anh khong biét nói sao cả
    chỉ còn lạ 1 nỗi buồn gia giết........ặc ặc
    sao em không chết đi , em còn quay lại làm khỏ anh làm chi ....lại còn đi cạnh thằng nào thé kia nữa chứ
    ĐỜI LÀ BỂ KHỔ CHỈ CÒN LẠI TÌNH YÊU BÓNG RỔ
  3. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được yann sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 24/12/2004
  4. JavaCaFe

    JavaCaFe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay chẳng có gì, chỉ có mình ta với ta. Tự chúc cho mình đêm Noel buồn. Cố gắng vượt qua những ngày này
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    cô bé của chị ơi ...
    em cứ bùng nổ đi , hãy cứ nói những gì em muốn nói ... em hơn chị rất nhiều . em mạnh mẽ , em dũng cảm hơn chị nhiều lắm ... nhưng bé chưa phải là lõi đời , bé cũng chỉ là một cô bé đang nhớn thôi , chứ chưa lớn hẳn đâu ... chị cũng biết có thơì gian bé giận chị ... chị biết bé vẫn còn trẻ con lắm , những gì chị làm , chị không cần bé phải hiểu , bé giận chị , bé thích làm tổn thương chị ... cũng được . không sao cả , chị quá quen với những điều này . chị cũng không phải là người tốt , chị cũng sống giả tạo chị cũng muốn mình dũng cảm được như bé ... chị đã từ bỏ nhiều thứ , và chị cứ để nó trôi qua rồi chị tiếc nuối ... chị thèm được dũng cảm như bé , thật đấy !
    chị không hơn bé được nhiều tuổi , chị cũng có cuộc sống cùng thời đại với bé , cùng ảnh hưởng như bé ... chị không dám baỏ mình người lớn ,không dám bảo mình lõi đời nhưng chị có thể khẳng định cho bé biết rằng cuộc đời còn có nhiều thứ mà chúng ta chưa biết .... còn có nhiều mảnh đời , nhiều lối sống , nhiều cái tồi tệ trong cuộc sống mà chúng ta chưa biết ...
    em hãy cứ sống cuộc sống vô tư của em , đừng để mình buồn , giận hờn sớm quá ... hãy cười đi cô bé của chị ... hãy cứ dũng cảm đi cô bé của chị ... nhưng đừng áp đặt mọi chuyện theo suy nghĩ và chiều hướng của mình nhé bé !
  6. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Cái ttvnol này chết lâu quá. Mà hình như nó chết ngày nào mình nhớ ngày ấy. Rồi không biết khi có người yêu rồi có nhớ người yêu được thế không nữa?
    Mà cũng vừa may sao khi năm mới Tết đến nó lại hoạt động trở lại. Cũng là để giúp ngoclong80 này gửi lời chúc tới tất cả bà con làng Hoa Phượng Cớ lúp chúng ta.
    Những cái gì cũ, xấu đã qua ta khép lại, thôi thì cứ nghĩ nó như là những kỉ niệm đẹp, để năm mới gặp nhau chúng ta lại cười thật tươi, gửi tới nhau những lời chúc tốt lành. Đây cũng là điều ngoclong80 này mong muốn và chúc cho HPC.
    .........
    Riêng tư một phát.
    Sướng. Sướng âm ỉ, sướng rầm rĩ.
    Năm mới Tết đến, vừa mới vào ttvnol, trong tâm tưởng cứ nghĩ là sẽ có người thiệt là giận mình vì bài viết ngổ ngáo của năm trước nữa. Vậy mà nhận liền một phát hai lời khen quí báu. Thế này thì được khen cả năm rùi các bác ơi.
    Cho iem sướng thêm phát nữa nhé. Và chúc mọi người ai cũng sung sướng như em ngày hum nay.
    Thân. Thân.
  7. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Chúc vợ năm mới hạnh phúc và nhiều điều tốt lành ...
  8. hoangtudatinh

    hoangtudatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    chúc người mà ai cũng biết là ai đấy của HPC lời chúc chân thành nhất,
    Anh mãi yêu em
  9. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp xuân mới Hantam xin gửi đến tất cả anh chị em thành viên HPC lời chúc cho một năm nhiều may mắn và thành đạt. Cho dù ở nơi đâu trên khắp mọi miền tổ quốc hay trên thế giới thì chúng ta cũng mãi là anh chị em trong "ngôi nhà chung" thân yêu này phải ko?
    Yêu thương tặng mọi người những đoá hoa tươi thắm!

Chia sẻ trang này