1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỬI ĐẾN NHỮNG NGƯỜI YÊU THƯƠNG , những lời chúc ngọt ngào cho năm mới Ất Dậu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi lch_h, 04/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Em ah , thế là đã 10 ngày chúng minh xa nhau , anh nhớ em , nhớ HN , nhớ cả net nữa , hic hic hic , hằng đêm anh vẫn thầm mong , ước gì được online , được gần em mà ko thể , anh buồn và nhớ lắm ... chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh thôi ...
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  2. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Gửi tháng 9 !
    Tháng 9 ? Không biết lúc ấy em có thực hiện được lời hứa với anh không ? Hay lại làm anh thất vọng .Lần gặp này đòi hỏi em phải nỗ lực nếu không em suốt đời không có anh .
    Tháng 9 ơi , mong chờ và hy vọng .Em có quyền hy vọng ở anh không ?
    Anh chẳng bao giờ nghe rõ những lần em nói em yêu anh và nhớ anh , sao thế nhỉ ? Có lẽ số phận kô cho em nói , anh nhỉ ?
    Vậy em chỉ nói cho em nghe thôi nhé ! Yêu anh , yêu anh , em mãi yêu anh đấy , Nhím ạ !
    I want spent my lifetime loving you
  3. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    3h bay cộng với 40h đi tàu... Xa quá em ơi... Anh chẳng thể làm thêm điều gì nữa cho em được rồi. Những gì làm được thì anh đã làm, những gì không làm được thì cũng đã ở lại phía sau. Biết em buồn lắm khi phải ra đi, dù cố ngăn dòng lệ mà sao khuôn mặt em không giấu được nỗi buồn. Nhìn đoàn tàu mang em xa dần, anh muốn chạy theo, muốn níu kéo.. Muốn làm một việc gì đấy thật sự có ích cho em, cho chúng ta..
    Đến nhà em với nỗi buồn mênh mang. Cũng ngôi nhà này, cũng con ngõ nhỏ này, sao thân quen mà lại xa lạ. Giờ đã không còn hình bóng của em, đón anh không còn là giọng nói nũng nịu như giận hờn.. chú chó Kean cũng như lặng lẽ hơn, không còn ồn ào như trước, hai con mèo cũng chẳng muốn nô đùa... chúng còn nhỏ thế, sao cũng cảm nhận được sự vắng vẻ của em trong ngôi nhà?
    Anh nhớ em...
  4. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Em ah , thế là anh lại phải đi , kể từ chiều nay lại ko được ol để nói chuyện cùng em nữa , lại thêm một nỗi nhớ đối với anh . Việc lần này được nghỉ cũng là ngoài dự kiến , thế nên niềm vui chẳng được bao lâu .....
    Đành chấp nhận và chờ đón ngày mai vậy em nhé .Yêu và nhớ em nhiều ......
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  5. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, nhiều lúc em đã làm cho anh buồn phải không ? Nhưng anh đừng nghĩ ngợi gì nhiều anh nhé, chỉ cần anh nhớ 1 điều... Em yêu anh
  6. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Anh ! đã lâu rồi anh em mình chẳng nói chuyện anh nhỉ, lâu quá rồi , anh vẫn luôn có tin tức về em còn em thì .......... ngược lại. Chắc những dòng văn này cũng sẽ chẳng bao giờ anh biết nhưng em vẫn muốn viết nó dành cho anh vì anh là 1 người em rất yêu thương. Anh bạn em vẫn nói , mày lên suy xét tình cảm , vâng những ngày qua là chuỗi ngày em suy xét tình cảm của mình em nghĩ đến người yêu em , em nghĩ đến anh đến tất cả những gì tốt đẹp đã qua ...........Anh biết là chưa ai dành tình thương cho em cho đến lúc anh dành cho em , em thèm khát một thứ tình thương mà có thể là thương hại thì cũng chẳng sao cả. Anh luôn coi em là người anh muốn chăm sóc cả đến bây giờ cũng thế , em đã sai khi em hờn dỗi anh để tìm một người khác thay thế , nhưng chắc từ bây giờ thì em sẽ luôn may mắn bởi người khác ấy yêu và thương em .......... hơn cái tình cảm mà em cảm thấy. Anh ân hận em vui lắm , em đã cười ngạo mạn nhưng niềm vui ấy thì lại nhói đau trong lòng , anh trong em đã là một tình yêu chỉ có điều tinh yêu đó không đủ lớn để anh và em vượt qua,nó quá nhỏ bé và anh đã không đủ tự tin ...... thế đấy. Giá mà em có chút nuối tiếc để dành cho anh một chút tình yêu dư thừa còn sót lại thì giờ em đã không thương anh đến thế. Em nhìn anh như nhìn một nguời anh trai đang lạc lõng bị người yêu phủ chiếu ........... bất hạnh người đó lại là em. Em đã không thể quên anh , nhưng nỗi nhớ anh không da diết bởi nó là kỉ niệm anh ạ.Ai cũng có trong đời những tình yêu nhưng chỉ 1 tình yêu lớn nhất em tin rằng anh sẽ có người của riêng anh.Em vẫn ước sao trong cuộc đời này vẫn có anh bên cạnh mình như một người bạn , một thằng anh đanh đá ...........lúc đó em sẽ ngạo ngễ lắm vì rằng cuộc sống lúc đó em sẽ chẳng thiếu gì nữa cả
    Anh .......... hãy hạnh phúc và đừng quên em nhé , vì anh quên có nghĩa là anh đau khổ.
    Em sẽ mãi là em của anh , mãi nhớ đến anh và chỉ là em béo của anh thôi ...........( ngan già)
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
  7. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    em à
    Mặc dù là biết em không còn giận anh nữa nhưng mà sao anh vẫn không dám nhấc máy lên để gọi cho em.Anh sợ rằng khi mà gặp em anh lại không biết nói gì cả,em cũng biết là anh là người ít nói mà.Và anh cũng sợ rằng em lại nói với anh là chúng ta đâu còn gì để nói với nhau đâu.Em ơi có lẽ là em không thể nào biết được là anh nhớ giọng nói của em nhớ tiếng cười của em và anh nhớ nhất là cái kiểu nói chuyên môn khiến người khác bực rồi em sẽ nói rằng cám ơn vì đã ghét em.
    Anh ước gì ngay trong lúc này đây em đang ngồi bên cạnh anh để anh có thể nói với em tất cả.Hi vọng rằng em hiểu anh
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  8. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Anh ne, co ngac nhien khi doc lai nhung la thu anh viet cho em khong ? Ngoi doc lai mail anh nen gio em muon viet 1 cai gi do cho anh thoi ma. Anh biet khong, em rat vui khi co duoc tinh yeu cua anh, em biet anh doi voi em rat tot. Nhung co luc em cung cam thay buon lam anh a, em buon vi nhung luc em can co anh o ben thi thuong la nhung luc anh ko co ben em. Em khong trach anh gi dau, that day. Em chi muon noi ra cho anh biet suy nghi cua em ma thoi.... Anh co ban be, co viec truong lop, co nhieu viec khac nua.... noi chung la co rat nhieu viec phai quan tam. Con nguoi co hoat dong, co nhieu moi quan he, giao tiep thi moi nang dong va truong thanh duoc. Vi nghi the nen nhieu luc em thay vui khi nguoi yeu cua minh co duoc nhung dieu do. Nhung that mau thuan khi nhieu luc em chi muon anh la cua rieng em ma thoi, o ben em va quan tam den em nhieu hon nua... em nghi nhu vay co ich ky khong ? Doi luc em biet minh da lam cho anh buon du no chua co gi to tat ca. Va anh khong bao gio trach moc hay de em phai phat y du em la nguoi hay doi (chi voi minh anh thoi ) Song anh dung chieu em nhu vay nua nhe, neu luc nao do em co lam cho anh ko hai long thi anh hay noi cho em biet. Co nhu vay em moi sua duoc chu..... anh hieu y em khong ? Vi moi yeu nen bay gio chung minh dang rat vui ve, hanh phuc ben nhau. Nhung sau nay em nghi chac se co nhieu chuyen lam day. Va neu khong hieu nhau, thong cam, chia se cho nhau thi kho co the ton tai 1 tinh yeu. Ma dieu do em khong muon xay ra... chac anh cung nghi nhu em thoi, phai khong ? Gio anh noi anh chi co minh em, anh that su gianh tinh yeu cho em, em la tren het.... Mac du em rat thich nghe nhung dieu do co qua som de ket luan, de chac chan 1 dieu gi khong ? Cuoc song luon luon co nhung bat ngo va ngay ca trong tinh yeu cung khong co loai tru. Vay nen chung minh hay lam nhung gi tot nhat, vung chac nhat de khong co cai bat ngo chang tot dep do anh nhe.....
  9. bienvatoi

    bienvatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến , đáng lẽ tao đã viết cho mày từ lâu nhưng mà giờ tao mới có thể viết lại , bao lần lại xoá.
    Mày và tao ...... bao lâu rồi nhỉ , chắc cũng hơn 10 năm rồi mày ạ , lâu nhỉ . Mày có biết không , mày và tao có nhiều điểm chung lăm , ngày trước tao cũng cô đơn không bạn mày bây giờ nhưng rồi cái D đi và thế là tao với mày. 2 đứa mình ..... chơi với nhau bao lần giận dỗi mà chẳng được , Từ mày , mà giờ đây tao có tích cách như bây giờ đấy mày biết không , những gì có thể thay đổi tao đã thay đổi rồi đấy
    Tao biết rằng bây giờ mày lo lắng cho tao nhiều lắm , tao đã nghĩ là tao sẽ phải viết cho mày nhiều lắm nhưng giờ lại không thể , xin lỗi mày nhiều bạn yêu , rồi thời gian mày sẽ hiểu
    Tao luôn mong muốn bọn mình mãi được như bây giờ , mày ạ.
  10. thienthansatthu2003

    thienthansatthu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Tại vì sao em ơi ,ngồi buồn một mình .Tại vì sao em ơi,môi đả xa sôi that rồi .Ngôid buồn một mình gọi phone cho em...sao bỗng dưng nghe xa lạ còn gọi ai thương ai em khóc nhiều hơn ..... nơi quán khuya nhièu tình nhân bên nhau giũa phút giao môi giọt cà phê cay cay nhìn em nơi đây đơn phương héo gầy .em ...đếm bươc chân đếm giấc mơ nghe đâu đây tiếng phone như âm vang nỗi buồn la của em

Chia sẻ trang này