1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỬI ĐẾN NHỮNG NGƯỜI YÊU THƯƠNG , những lời chúc ngọt ngào cho năm mới Ất Dậu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi lch_h, 04/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, có lẽ là chúng mình không có duyên với nhau rồi. Luôn luôn hẹn mà không gặp được nhau. Em mong lắm cái ngày anh trở về............
  2. quaivat

    quaivat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Làm gì khi nỗi buồn không giảm đi mà chỉ tăng lên,vẫn nhớ anh ,vẫn mong anh nhưng biết làm sao được đành lên mạng đánh vài dòng cho thoả nỗi buồn mong.Mình thật là ngu,ngu quá cỡ thợ mộc luôn,người ta đã bảo không yêu mình rồi mà vẫn nhớ người ta,mình ngu không chịu nổi và mình cũng nhớ người ấy không chịu nổi.Biết làm sao được,nếu cứ làm theo lý trí thì đã không có đứa ngu như mình.Mình cũng không ngờ là mình lại có tình cảm với người ấy như vậy hay chỉ là cái tự ái của một con nhóc khi bị đá.Cũng chẳng biết nữa mà cũng chẳng cần biết,chỉ biết là hiện em đang buồn vì nhớ anh........
    Được sống và được yêu là 1 điều hạnh phúc...1+1=1;2-1=0.....Đời vô nghĩa.....
  3. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    anh thân yêu!hôm nay em lại đau anh ạ, dau quặn lên anh a , đau lắm và cũng tại em nhớ anh , anh đang ở đâu? tin về cho em đi anh?
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
  4. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Em yêu !
    Bất ngờ ko khi thấy những dòng chữ này dành cho em , anh được tranh thủ một lúc ol , nhưng lại ko dc gặp em . Anh vẫn bình thường , nhớ em nhiều lắm ..... Em cố gắng giữ gìn sức khoẻ nhé ....anh ko thể viết được nhiều ...đừng lo lắng gì nhé em . Yêu và nhớ em nhiều
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  5. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    BÀI VIẾT CỦA heart_on_fire
    Chị yêu Hải Phòng quá !!! Giá như em có thể yêu nó như chị nhỉ ?
    I want spent my lifetime loving you

    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
  6. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Anh phải làm gì đây ??? để vơi đi nỗi nhớ Em trong Anh. Em yêu Anh nhớ Em nhiều lắm , ngày hôm nay nhiều hơn ngày hôm qua và sẽ ít hơn ngày mai !
    Em có biết rằng ông trời đã nhân từ khi cho chúng ta quay trở lại với nhau không ? Tưởng chừng mọi chuyện giữa 2 đứa mình sẽ kết thúc , đường Em , Em đi ...còn đường Anh , Anh đi .
    Anh hạnh phúc biết bao . Bởi vì Anh lại được bên Em , sẽ được ôm Em trong vòng tay , được nói những lời yêu thương nhất dành cho Em.
    Em à ! mình hãy trân trọng giữ lấy những gì ông trời ban tặng cho 2 ta nhé ! Đừng để hạnh phúc vuột mất khỏi cuộc sống của đôi ta . Giờ đây nếu ko có Em thì cuộc sống của Anh sẽ trở nên vô nghĩa . Con tim Anh sẽ chết nếu ko có EM .
    Chỉ Yêu Mình Em Thôi
  7. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi ngày qua đi là một ngày mới lại đến , em cứ chờ ngày mới đến như chờ đợi anh , cũng chưa lâu lắm nhưng sao em lại mong chờ , ước ao cái cảm giác ấm áp đến thế. Giữa mùa hè , cơn bão qua đi sao bao ngày nắng nóng , em nhận được mail anh đúng khi sự chờ đợi tưởng là không thể. Em đã vui , em đã khóc , nói sao nhỉ? cái cảm xúc tưởng trừng là quen thuộc mà lại mới mẻ đến thế. Mail anh ,lòng em rộn ràng không ngớt , em chỉ mới xa anh , không lâu lắm nhưng mà anh biết không? em cũng chờ đợi anh ạ ....... em có lúc đã nghĩ mình có vô vọng. Anh à ! giờ anh đang làm gì nhỉ? chắc là đang ở thao trường hay trên đường hành quân , sẽ có không một cơn mưa làm cầu vai anh ướt , và anh có lạnh không khi cơn mưa ập xuống anh đang nhớ em. Anh thân yêu! em đọc mail anh mà sung sướng ghẹt thở , anh vẫn nhớ em như nỗi nhớ buổi đầu tiên , anh vẫn chờ đợi và mong ngóng ngày mình ngặp lại , anh vẫn yêu em và mãi mãi một tình yêu lớn nhất.
    Em mail cho anh mà lại khhông thể nói gì , bối rối , vui sướng và hạnh phúc ......anh yêu!
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
  8. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Mot tuan hon roi , sao ko goi dien vay . Co biet la co nguoi rat nho minh ko vay ? hay la minh co chuyen gi ma sao ko noi de nguoi ta cung chia se chu ? Tu hom nguoi ta di ve den nay da gan 10 ngay roi , minh cung da thi xong duoc mot tuan roi . Cung da ve nha roi , ma sao ko viet thu hay goi dien cho nguoi ta chu . Hay la minh da quen nguoi ta roi . Nguoi ta viet cho minh hai la mail roi day , vay ma minh van chua them doc nua . Co chuyen gi roi vay minh oi , co bao gio ma minh lai nhu vay dau , ko mot loi nhan gui , nha co chuyen gi ko ? hay la minh benh , hay nho cho tui biet nha . NHieu khi toi thay chan qua uoc chi minh o gan nhau .
    Toi nay mua to qua , minh co biet ko ? Mua cang buon , nguoi ta lai cang thay nho minh hon . con minh thi sao , hay luc nay noi day dang co ai o ben minh roi . The thi buon that do , nguoi ta biet la tinh cam cua hai dua minh ao vong qua . Biet den khi nao minh duoc gan nhau day .
    Minh oi , co biet la thu 7 nay buon lam voi toi ko ? Toi mong cho dien thaoi cua minh , se gian hon de minh ninh , de minh xin loi cho ha gian hon . Nhung ma ....... Noi yeu nguoi ta ma nhu vay sao ???
    Ha Vi
  9. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi ! chỉ còn 2 tuần nữa là có thể gặp nhau mà ,lúc đó thì sẽ chẳng có chuyện gì hết , sẽ thật vui vẻ mà anh...... phải như vậy mà!
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! Em Yêu Anh
  10. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Em yêu , anh lại phải đi xa thêm một thời gian ngắn nữa ,
    Yêu và nhớ em nhiều ... mong chờ ...
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà

Chia sẻ trang này