1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỬI ĐẾN NHỮNG NGƯỜI YÊU THƯƠNG , những lời chúc ngọt ngào cho năm mới Ất Dậu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi lch_h, 04/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Gửi những người yêu thương!
    Có một lần tôi vào TTVN , có một lần vào HPC và từ đó là sự gắn kết ..............
    Tình cờ , à không là vui sướng tôi có một người là NICO78 add nick , nói chuyện và tôi đến dancing ,lần đầu tiên ấy tôi đã là tân trưởng ban GIẢI TRÍ ............thế cơ mà , có ai được như tôi không?
    Khi ấy ! cách đây 1 năm , ngày mà mạng TTVN đang trong tình trạng nguy kịch , cả HPC lang thang tìm đất đên blackmoon , và rồi hồi đó tranh nhau , có tý đất mà bao nhieu box chui vào ... nhưng thích thật đấy , nghĩ vẫn thấy vui
    HPConline ra đời , NICO anh bỏ sang ấy , mình đã cãi nhau nhỉ , à không , phải nói là tranh luận mới phải chứ , đúng rồi tranh luận và ............... là anh đi, có một lần anh đã trở về nhưng chỉ là tạm thời và rồi cứ thế là đi hẳn . Anh nói : NICO không là người của HPC nữa , em buồn lắm , thấy trong lòng nhói nhói nữa cơ nhưng anh nói vậy chứ , HPC vẫn trong lòng anh ...............dù chỉ là trong những khoảng khắc nhỏ nhoi nhất.
    Cựu INNOCENT , anh đã coi em là em anh à , đúng rồi , em cũng coi anh như anh NICO hay như các anh khác , các anh là anh mà . Anh trai ạ, mỗi lần anh dạy em , em biết lắm , nó giúp em lơn khôn nhiều anh ạ , giúp em nhiều lắm mà em không thể dùng lời nào cảm ơn được , cho em cảm ơn anh. Suýt quên , bác cho em nợ 30k , em không xù đâu , hi`. Dù trong công việc em đã nóng vội thậm chí là không tính toán hay là làm ảu nhưng anh vẫn luôn tin tưởng điều đó em xin nhớ , đó là điều mà em HPC , forum này dành tặng cho em
    Các thành viên HPC HN , nhất là 2 anh tupt và mrdj , chưa một dây phút nào HPC HP tách rời hay than trách các anh trên đó cả , bọn chúng em hiểu rằng bọn em sung sướng hơn các anh rất nhiều khi được sống trên chính mảnh đất HP .Giờ đây có chị hantam281 , sắp tới có thêm BAOLUA nữa,chúc mọi người hãy cùng nhau là một cộng đồng của những người HP tại nơi đó
    Các chị , em nói hết thẩy các chị những người yêu thương và gọi em là em , đối với em , em không có em gái xong các chị luôn yêu thương nhiều khi làm chăm sóc ................ em cảm ơn nhé !
    Đội bóng : tuananhngo,ice, sep,nong_dan,manhspeed, thienthan,ceser, handsome...rồi anh viethoa,trai_dat_cang..........( nhiều lắm mà giờ chẳng nhớ nổi nữa) , chẳng có gì cả, mọi người không gắn bó nhiều với em xong các anh đang là linh hồn của HPC , hãy thật nhiều thành công các anh nhes
    Các em , ở đây nhiều em lắm ,gọi là chị thì thích rồi , cố gắng nhiều nhé , chúng mày phải thay nhau mà viết bài
    Còn mấy đứa bằng tuổi mình , hôm nào tao ol yahoo mà thấy thì nhớ rủ tao đi ăn chè nhé , yêu nhiều.
    Và cuối cùng , nơi này là nơi yêu thương nhất , (dứt ruột mới nói được những lời này) , ngày hôm qua bao nhiêu người hân hoan tại HP đón chào một ĐẠI HỘI , thành công lớn lắm , từ giờ thì toàn TTVN sẽ biết đên HPC như một nơi một lần đã làm lên một kỳ tích. Một người không là người HP đã nói rằng:" đây là một thành công mà nếu ở nơi khác sẽ không được thành công như thế này" . Vui lắm đấy , nhưng từ giờ sẽ phải cố gắng hơn , lch_h sẽ không thể làm gì hơn được nữa , sức khoẻ và thời gian không còn cho phép . Thời gian qua điều hạnh phúc nhất là lch_h được sống với tất cả mọi người ,được cùng tham dự sinh nhật, cùng nhậu.... xin cảm ơn tất cả , đến cả nơi này.Bây giờ lch_h sẽ phải đi , có một đương kim phó chủ tịch( nghe oai, cảm thấy hãnh diện mà thích thú) nhưng không thể giữ gìn mãi được . Biết rằng HPC đang cần những nhân tài , nhưng lch_h cũng đã quyết định , có người chẳng tiếc thương , có người sẽ giận , có người sẽ chẳng hiểu tại sao..........xin lỗi mọi người
    TẠM BIỆT
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    LÚC NÀY ĐÂY TÔI CẦU MONG MỌI NGƯỜI HÃY LUÔN VUI VẺ
    Được lch_h sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 24/08/2003
  2. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    ICH_H Em quyết định xa Anh Em HPC rồi sao ?
    Em sẽ đi đâu ? ở đâu ? và làm gì ?
    Chắc chắn mọi người sẽ ko bao giờ quên Em đâu . Cô phó chủ tịch luôn hết lòng vì HPC thân yêu của chúng ta .
    Anh chúc Em thành công và gặp mọi điều may mắn nhất trên con đường mà Em đã trọn.
         Taekwondo
  3. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Cuộc đời giống như một vòng xoay, có lúc thăng lúc trầm, có lúc đạt tới đỉnh cao của sự thành công, cũng có khi hạ thấp đến đáy của sự mệt mỏi và buồn nản. Cái đó là quy luật !!!
    Cuộc đời trên TTVN Online cũng vậy, nhưng nó ngắn ngủi hơn rất nhiều. Vì thànhh viên phải đóng góp, phải cố gắng hết mình, nhưng những gì thu được thì lại thật là ít ỏi, thật là cay đắng. Vì sao??? Vì ở ngoài đời, nếu bạn thất bại sẽ có người an ủi bạn, hoặc là chẳng ai biết đến thất bại đó cả. Nhưng nếu ở trên mạng, nếu bạn thất bại, sẽ có 4 nguời an ủi bạn, có đến 6 người chỉ trích bạn và có ít nhất 10 người biết về thất bại của bạn. Cũng vì là trên mạng nên những sự an ủi đó thật ít ỏi, trái lại những lời chỉ trích thì lại thật tự do, phóng túng, lời lẽ không được cân nhắc, cẩn trọng như ngoài đời.
    Đối với hoạt động của một box, một hội trên TTVN Online thì những người đứng ra nhận trọng trách là những người dũng cảm. Người nhận trọng trách và làm thành công, đó là những người có tâm huyết, có khả năng và chấp nhận hi sinh nhiều thứ. Còn sự thành công kéo dài trong bao lâu, đạt được tới đâu thì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.
    Nếu như lch_h cảm thấy mệt mỏi, em cứ tạm nghỉ, sẽ có người tạm thời thay thế em trong một thời gian. Để rồi em sẽ lại bắt đầu một vòng xoáy mới, mạnh mẽ hơn và giàu kinh nghiệm hơn. Quả thật, cho dù còn có những khiếm khuyết, nhưng những người đóng góp được như em, có kết quả đạt được như em, trong HPC này không có nhiều. Không cần phải nói lời tạm biệt, cứ tạm nghỉ một thời gian rồi lại bắt đầu. Không ai xa được ngôi nhà chung HPC nhỏ bé này được đâu.
    Còn các bạn, nếu các bạn không đủ dũng cảm để đứng lên nhận trọng trách, cũng như các bạn không đủ khả năng để hỗ trợ cho những thành viên lãnh đạo về mặt công việc thì mong các bạn, thứ nhất là ủng hộ, động viên các thành viên lãnh đạo, thứ hai là thông cảm cho những khó khăn, sự tự nguyện của họ khi đóng góp cho một sân chơi chung, chẳng phải vì bản thân mình.
    Trước khi nói đến người hãy nghĩ về ta trước. Đừng để đến lúc đọc lại bài viết của mình mới nhận thấy rằng mình là con người thiển cận. Hãy luôn nhớ rằng, các bài viết của các bạn ngày hôm nay sẽ được TTVN lưu trữ trên 20 năm, có nghĩa rằng sau này con của các bạn sẽ đọc bài của chính các bạn để biết về người cha, người mẹ của chúng đã nghĩ gì, làm gì khi chúng chưa ra đời.

    Nhân tài là nguyên khí quốc gia
  4. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    ......... LCH_H thân yêu!
    .... Như vậy là em đã quyết định rồi phải ko? Đọc bài của em chị đã khóc đấy Hà ạ. Nhưng ko sao, em đã vì HPC rất nhiều, HPC được như bây giờ phần lớn là nhờ công của em. Rồi cũng đến lúc em cảm thấy mệt mỏi dù cho em đã rất thành công với vai trò của mình. Em cứ nghỉ ngơi đi, lúc nào đó em thấy ko thể thiếu chúng ta _ những anh chị em trong "gia đình" thì HPC luôn ở bên em. Ngôi nhà chung của chúng ta luôn mong chờ em trở lại. Em mới chỉ tạm biệt mọi người thôi mà, phải ko em yêu?
    ........ Hãy làm những việc em thấy cần phải làm cho cuộc sống của mình. Cố gắng lên em nhé.
  5. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay !!! Cô định chia tay anh chị em HPC thật đấy à? dịp này đang hè lên tụi anh ở HN không tổ chức họp hành gì cả, đầu năm học lại sắp sửa vui vẻ rồi, bọn anh vẫn thường xuyên vào HPC. Cô định tính lấy chồng hay sao mà chia chân chia tay anh em thế hả Hà béo ơi.
    Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng !!!
  6. thienthansatthu2003

    thienthansatthu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    To:ich_h noi thật tuy anh là thành viên mới của HPC nhưng khi anh đọc lời chia tay của em anh cũng buồn lắm bởi vì từ nay sẽ không có ai vay tiền anh nữa và không có ai chanh cía với anh nữa và không có ai tam biệt anh bằng "câu té "đi của em nữa.Nói thật khi em đi anh cũng buồn và nhớ em lắm,chắc suy nghĩ của anh cũng giống bao anh chi em khác trong HPC. Một lần nữa tạm biệt em và chúc em thành công trong mọi lĩnh vực
  7. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    vậy là mày quyết định đi thật sao hả béo.Ừ mày đi nhé có lẽ là đúng như mày nói công việc là sức khoẻ không cho phép mày.Nhưng mà tao vẫn mong là sẽ có một ngày mày sẽ trở lại giống như nicovà innocent .Sẽ trở lại nhé hà béo
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  8. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Nói nhiều quá, mọi người lại bảo là văn thơ ngớ ngẩn, anh chỉ muốn nói với mày điều này: Làm cái gì cũng phải cân nhắc, lựa chọn những việc phù hợp với mình mà làm. Mà đã nhận thì phải làm cho được. HIểu không?
    Anh quý mày như em, chăm lo cho hai đứa mày từng ly, từng tý... Có thể chúng mày chưa hiểu anh nên đôi khi trách anh quá đáng. Nhưng cũng chỉ vì tương lai của hai đứa thôi, hiểu không? Anh biết mày cũng sẽ giống anh thôi, đi rồi quay lại. Chắc chắn như thế, vì mày đâu phải người chịu ngồi im? Mày sẽ lại quay lại thôi.. hoặc ít nhất, mày cũng chẳng đi được đâu...
    Nói thế thôi, còn gì nữa thì mày tự hiểu lấy.
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
  9. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ hớ.... Hoá ra là vậy đấy. Anh thì văn dốt võ nát, lại được cái tiếng nói không vượt qua được họng nên chỉ đem chuyện riêng tư ra nói thôi.
    Cái này là cho cô em Hà nầy. Hầy ! Nếu như cô em còn nhơ một lần nói chuyện với anh, cô em đã nói những gì, đã nghĩ những gì về người Hải Phòng nói chung và thành viên trong câu lạc bộ HP này nói riêng. Và thêm nữa, như một cuộc phỏng vấn chưa được đăng trên bất cứ một tờ báo nào, cố em đã thể hiện cái nhiệt huyết của mình như thế nào. Anh không hi vọng là em luôn tâm niệm những điều đó, nhưng ít ra những điều đó là điều cô em nói ra nên tất nhiên cô em cũng nhớ.
    Còn chuyện trước mắt, có thể như một người ngoài cuộc, anh chẳng hiểu có phải chuyện tình cảm hay không, hay chỉ đơn thuần là chuyện sức khoẻ. Hèm. Còn cái chuyện trách nhiệm hay là quyền lợi gì đó, cô em chắc cũng đã cân nhắc kĩ trước khi nói, anh chỉ vào hùa thêm vào hai câu cuối của bác Nico78 vừa nói thôi. (đọc lại bài trên ..khà khà , type lại mỏi tay lém).
    Thôi đành. Người ta chào tạm biệt, chẳng nhẽ mình lại cứ chạy theo níu lại. Hơn nữa, ở xa thế lày lày ... chân đâu, tay đâu mà níu với kéo. Kiếm một câu nói để trả lại lời chào vậy. Câu đó là "Hẹn gặp lại".
    .....
    Tặng riêng

    Dốc hết tình này ta trả nợi đời
    Dốc hết tình này ta trả nợ ... Hà

    Hế. Chớ hiểu nhầm nhá.
    Ngoclong80
  10. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Oác!Sao mấy cái bài của mình bị vứt đi đâu rồi nhỉ?Không biết tay chơi nào xoá bài của mình với của đứa nào bảo là cấm vận với mình.Đến tối nay mới nghe được cái tin là có kẻ định cấm vận mình cơ đấy,dog true..chẳng biết nó quen anh to to nào không,bảo anh ấy khoá miẹ nick mình vào,thế có nhàn không.
    Mà cũng chẳng hiểu tại sao lại thế nhỉ,chắc là nó ghét mình cái vụ hội diễn đây.Thôi..thế thì kệ nó,ít ra nó cũng biết điều là để mình không đọc được.
    Còn cái thằng chân đất đi @ đâu rồi không biết nữa,dek hiểu nó khôn ra tí nào chưa,định vào nói chuyện vui với nó tí nữa.

Chia sẻ trang này