1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỬI ĐẾN NHỮNG NGƯỜI YÊU THƯƠNG , những lời chúc ngọt ngào cho năm mới Ất Dậu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi lch_h, 04/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatvietnam

    nhatvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nhatvietnam
    "Những gì con không muốn đời đối xử với con, thì con đừng đối xử với đời như vậy"
  2. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Ớ!thế ạ iem có piết cái gì đâu,thôi,bác nào xoá hộ em cái bài trên đê không thì lại mang tiếng là kẻ phạm thượng,nó lại đánh cho toè mỏ.
    Còn cái vụ khoá nick em dễ thôi mà,lắm kẻ que ạt min lắm pác ạ.Bịp 1 phát em tèo ngay.
    Còn 1 điều nữa:Pác là ai đấy ạ,cho em piết được không,có vẻ biết nhìu nhìu về em quá nhở.
  3. nhatvietnam

    nhatvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    He he....Tui là người mà ai cũng biết là ai đấy!Ngày nào chả lên mạng,chả viết bài,làm sao mà không biết ku cho được.
    Anh khuyên chú 1 câu nhé,nếu biết sai rồi thì xin lỗi người ta đi,kẻo có ngày lại hối hận đấy.
    Bên Vimaru chú có thể là ông sao,là V.I.P,là người nổi tiếng,là người khổng lồ......nhưng qua đây thì chú chỉ là con tép thôi,biết chưa hả????
    Nhatvietnam
    "Những gì con không muốn đời đối xử với con, thì con đừng đối xử với đời như vậy"
  4. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Dạ!Bây giờ có anh nhắc em thì em biết rồi,mắt em cứ như vừa được nhỏ "vi rô tô" sáng lắm anh ạ.Em chừa rồi.
  5. chandatdi_acong

    chandatdi_acong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn đã bị xoá (Innocent)
    Được innocent sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 28/08/2003
  6. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0

    Grừ ....
    Thế này mà cũng được gọi là "Gửi cho những người yêu thương" hử ? Định vác ...rao rựa ra ... bờ ao để phát bụi hử. Đề nghị mấy anh, mấy chú thoai đi nha. Các anh các chú có kiến thức, học cao hiểu rộng thì đây biết roài, nhưng mà khi dạy dỗ người khác thì cũng nên dạy nó nhè nhẹ thoai chứ. Chứ cứ gọi nhau bằng con rồi đi ... dạy ...bố người ta à.
    Kha kha kha. Xem ra phải lập hụi chửi... đời mất roài. Không thì lập hội cãi ... loạn thoai.
    --------
    Thôi nhé. Nói cho căng ra thì thế thôi. Mấy bác kia thấy mấy câu trên tôi nói có chối tai không? Hà hà .. các bác thông cảm, đừng nghĩ là em lôi cả tổng ra để ca thán nhé. Em chỉ ...tập làm văn, lấy mấy bài mẫu ở bên trên thôi. Các bác nói vơi nhau như vậy thì sẽ đúng như cái câu "chuyện bé xé ra to". Xì tốp nhé.
    Thế này vậy. Có gì thì về nhà đóng cửa ....ra đường bảo nhẹ với nhau. Có gì thì cũng mắng nhau cho nó đúng cái mùi vị của "gửi cho những người thương yêu chứ". Hê hê hê. Mai iem lập chủ đề cãi nhau cho các bác tha hồ, vô đó mà cãi nhau, có bài hẳn hoi, có vần có nhịp hẳn hoi. Không cần đao to búa nhớn đâu.
    ---------
    Bùng lên một phát nữa. Grừ grừ... Thế này gọi là "gửi cho những người xương nhăn" chứ thương yêu cái rề. Khà khà khà.
    Ngoclong80
  7. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    To Ngotaulai và Nhatvietnam: Chính tôi là người đã xóa bài của các bạn và tôi đã thông báo cho các bạn trước khi xóa 12h đồng hồ.
    Tôi xóa bài của các bạn không phải vì bài của các bạn vi phạm quy định của TTVN Online. Mọi ý kiến của các bạn đều được tôn trọng. Tuy nhiên, trong Chủ đề này là các bài viết nói lên tình cảm của các thành viên đối với nhau khi có người phải rời xa CLB của mình. Vì vậy, bài viết của các bạn không phù hợp và đã gây tranh cãi trên Diễn đàn, tôi đã xóa và xoá cả bài thông báo của tôi nữa.
    To Ngotaulai: Em đã biết anh là ai rồi đấy. Anh cũng không hiểu sao em lại có những giọng điệu quá xấc xược như vậy?

    Nhân tài là nguyên khí quốc gia
  8. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    gửi ................!!!
    anh chắc lại lao vào cái vòng xoáy do chính mình tạo ra , rồi lại những con mắt ngờ vực , rồi lại những nghi ngờ , những cái nhìn soi mói ..........và rồi lướt qua đó là cái ngẩng đầu đầy kiêu ngạo của anh !!!
    em ko biết cái vòng xoáy của anh lần này thế nào ? dữ dội hay dịu êm ? ồn ào hay mạnh mẽ ??chỉ có điều ,vẫn biết là anh ko bao giờ dừng lại , ko bao giờ thoát khỏi cái vòng xoáy của chính mình nhưng làm ngơ rồi mà em vẫn thấy chạnh lòng khi biết anh lại bắt đầu....................một sự khởi đầu mới đầy hi vọng.
    uh, mọi người chẳng ai hiểu gì cả , chẳng ai biết gì hoặc chỉ biết một phần .................em cũng ko khác họ . .anh điều gì cũng hiểu và anh hiểu chínhd bản thân mình , nhưng liệu anh có biết mọi người mong gì cho anh ko ? em mong gì cho anh ko ? ..............điều đó nhỏ bé và phù phiếm lắm phải ko anh ?uh,cuộc sống là của chính anh . hạnh phúc hay bất hạnh thì chính anh là người chịu trách nhiệm cơ mà ? mà anh thì đâu phải là một cậu bé ?..................em chỉ thấy chông chênh một chút và còn một điều gì đó hơn thế nữa ..............gắng lên anh !!! mọi sự lựa chọn đều có cái giá của nó . ngay cả khi em nhìn anh bằng một ánh mắt bất mãn nhất , đó là lúc em mong anh vui vẻ và hạnh phúc .....................anh mải mê kiếm tìm , em có cảm giác anh sẽ mất rất nhiều trong những cuộc kiếm tìm đó , ko phải là "được" ...............cuộc đời , rồi anh sẽ mất rất nhiều cho đến khi nào anh tìm thấy cho mình một người con gái đủ bao dung ..................hi vọng cô ấy ko thoát khỏi cuộc tìm kiếm của anh !!! khi đó chắc em hết chông chênh ..........đứng vững như kiềng 3 chân ấy , anh nhỉ ? nếu thất bại , hãy nói cho em biết nhé .....................em sẽ cười vào mặt anh , chính xác là như thế đấy !!!và em vẫn là người lắng nghe anh ,nếu có thể ................
    mong anh đọc đưọc những dòng này !!!
    <P align=center><FONT face="Times New Roman" size=4><FONT face=Arial size=2><STRONG>[red]<FONT face="Times New Roman">Vì sao lại chia tay , vì sao chẳng trở về , vì sao ngừng mê say , vì sao chẳng mãi mãi</FONT> .</FONT></FONT
    Được baolua sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 28/08/2003
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Khứa khứa vô đây coi những lời yêu thương hay thế .... nhất là mấy bài cãi nhau ... tuyệt
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Meo_ngungoc is me ! <A href="http://images.google.com/imgres?imgurl=www.petsandpatios.com/scat-cat/images/cat.gif&amp;imgrefurl=http://www.petsandpatios.com/&amp;h=190&amp;w=143&amp;pr
  10. nhatvietnam

    nhatvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cái đồ đâm bị thóc,chọc bị gạo......
    Nhatvietnam
    "Những gì con không muốn đời đối xử với con, thì con đừng đối xử với đời như vậy"

Chia sẻ trang này