1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỬI ĐẾN NHỮNG NGƯỜI YÊU THƯƠNG , những lời chúc ngọt ngào cho năm mới Ất Dậu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi lch_h, 04/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Bác Innocent nói thế có quá nhời không?Em thực sự là tôn trọng bác nhất cái HPC(thật lòng đấy).Nếu như anh cảm thấy bị xúc fạm thì em cũng chỉ biết nói 1 câu là xin lỗi thôi.Tất cả những cái em viết bên trên kia là ám chỉ một số người,có thể người ta đọc người ta hiểu.Em cảm thấy quá thất vọng về những nhân như thế.Chắc là người ta nghĩ mình cao siêu lắm nên coi thường người khác.Mặc dù một số người lớn tuổi hơn em thật nhưng thái độ của người ta thì chỉ làm em khinh ra,lí do là vì người ta chẳng biết cái dog gì mà cứ vênh váo.Đúng là từ trước đến nay thì em chẳng đóng góp gì cho HPC cả,nhưng mà cũng phải nói là hơn đầy đứa(kể cả là thành viên chính thức của HPC).
    Bác in cũng biết em,lạ gì em.Đâu phải tự nhiên bây giờ em lại thay đổi thái độ với HPC.Thế nên cho dù sau này có thé nào thì bác cũng bỏ qua cho em và hãy tin rằng em chưa bao giờ có ý định xúc fạm bác cả.
  2. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    ngotaulai, em đóng góp nhiều cho HPC, điều này ai cũng biết, nhưng bây giờ em quay ra đạp đổ chính những gì em xây nên, có quá không em?
    Còn những người như em nói, họ đã làm điều gì sai, sao em không nói thẳng với họ? sao lại trút những điều bực dọc vào cả một tập thể như thế?
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
  3. Mat_nau

    Mat_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    khé khé !! ở đâu có đấu tranh là có em .
    Bác ngotaulai gì gì đó chắc phải có cục tức to lắm mới nói vậy mà sao dạo này HPC hay bị phản đối vậy nhỉ ?? chắc làm ăn chẳng ra sao
  4. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Em giờ này Em đang làm gì ? hay vẫn còn đang say trong mộng đẹp. Trong giấc mơ của Em có thấy Anh ko?
    Anh hiện giờ đã cân bằng được cuộc sống của mình rồi , và cả công việc mới nữa Anh đã hoà nhập dc công việc đó 1 cách nhanh chóng và thuận lợi điều đó khiến cho Anh thấy tự tin nhiều hơn và ít buồn vì suy nghĩ mông lung nữa .
    Vậy là sắp đến ngày 2/9 rồi , mỗi năm cứ đến ngày này thì Anh lại nhớ Em vô cùng , nhớ những kỷ niệm đã qua của chúng mình vào ngày đó .
    Em còn nhớ không cũng vào tầm này của 3 năm trước Em đã ở Sài Gòn , rồi Anh đi thi đấu vào đó gặp được Em. Điều mà khiến Anh ko bao giờ có thể quên được vì nó chính là ngày 2/9/2000 lịch sử 1 năm chuyển giao thế kỷ .
    Nhanh thật vậy là 3 năm đã trôi qua , thời gian 3 năm mình ở bên nhau là rất ít , Anh ngỡ tưởng rằng Em quay trở về HP thì sẽ ko bao giờ rời xa HP nữa và cũng chẳng bao giờ rời xa Anh. Nhưng điều đó lại xảy ra 1 lần nữa Em lại xa Anh , Em vẫn đến cái nơi đó , nhiều khi Anh tự nhủ rằng ở đó có gì tốt hơn HP mà khiến Em quyết tâm vào đó thực hiện lý tưởng của mình .
    Năm nay , Anh đã từ bỏ Võ thuật rồi thế nên ko có được cơ hội vào đó để gặp Em như trước nữa. Hình như lịch sử chỉ có 1 lần ko thể có lần thứ 2 , thì kỷ niệm và điều may mắn cũng sẽ chỉ xảy ra một lần duy nhất trong đời phải ko Em ?
    2/9 lại là cái ngày này , Em có nhớ rằng sắp có việc đáng chúc mừng và vui vẻ ko ? Ko biết là Hà có gọi điện cho Em chưa nhỉ ? ngày Ăn hỏi của Hà vào đúng ngày 2/9 trọng đại này đó ! Chắc là cả Hà và Em đều rất buồn vì ko thể gần nhau vào ngày quan trọng nhất của đời người. Anh cũng thế , đám cưới Hà cũng chỉ có mình Anh cô đơn lạc lõng 1 mình thôi à ! Nếu như ngày đó có Em thì tất cả sẽ hạnh phúc biết bao ......
    Nếu như ??? điều đó dường như là ko thể xảy ra ..... Đó Em đã nhận thấy rằng Em rất quan trọng trong cuộc sống của mọi người ko Em ? Bố mẹ thì rất nhớ và mong Em , Hà thì mong muốn người bạn thân nhất có mặt được trong ngày vui của mình. Còn Anh , thì lúc nào cũng nhớ và mong ngày Em trở về thật nhanh , có Em bên Anh mọi việc đều trở nên đơn giản trước Anh , mọi khó khăn Anh đều có thể vượt qua nhanh chóng.
    Biết là xa Em thì rất buồn , nhưng chỉ vì xa Em mà Anh gục ngã thì quả thật Anh ko xứng với tình yêu của chúng mình . Anh sẽ cố gắng làm tốt và thực hiện tốt mọi công việc , dù ko nhanh ko tốt bằng như trước nhưng cũng phải đủ làm hài lòng mọi người và chính bản thân mình nữa .
    Hãy tin ở Anh , Anh ko để Em thất vọng về Anh đâu !!!
         Taekwondo
  5. net_computer_hp

    net_computer_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    gửi ai dó....
    khi tớ viết cái này nên tớ rất muốn cậu dọc dược những dòng tâm sự của tớ. tớ ko hiểu sao tớ lai bị cảm ngay từ lần dầu tớ gặp cậu trong căng tin mới chết chứ , dể rồi 1 con bé dã hay mơ mộng sẵn như tớ lại nghĩ vẩn vơ về cậu.......đã nhiều lần tớ muốn thổ lộ với cậu nhưng tớ biết 1 sự thật hiển nhiên rằng cậu nhìu người thích lắm .....vậy thì cậu sẽ ko dể ý dến 1 con bé bình thường như tớ đâu nhỉ.......chắc cậu vẫn còn ngạc nhiên vì tuần nào cũng nhận dược 1 bưu thiếp kèm vào dó la 1 bài hát tiếng anh nhỉ ....cậu dâu có biết rằng là tớ gửi cho cậu đâu.....vì tớ thích âm nhạc , lại thích luôn cả cậu nữa nên tâm hồn tớ gửi cả vào những nốt nhac đó đó.......đôi khi tớ cảm thấy tớ thật là ngốc , ngốc nên tớ mới thích cậu ......bây giờ tớ chỉ muốn nói với cậu rằng .......tớ rất thích cậu , giá như cậu hiểu dược tớ nhỉ .....
    the sun for the day
    the moon for the night
    the rose for the love
    and you for me............i love you more than anything in the world and i lay my love on you........
  6. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hum nay cũng gửi một tí nào. Bức xúc quá. Hè hè hè ....

    Gửi em một chút lạnh của buổi sớm, khi ánh mắt co ro trong chăn. Gió mùa thu mà mặt trời vẫn ngại ngùng chưa chiếu sáng.
    ...
    Gửi.
    Trước mặt em chắc anh chẳng văn vẻ được như thế đâu. Ướt át lắm, anh không thể đóng kịch biến mình thành một nhà văn, một nghệ sỹ được. Có lẽ anh mãi là một tên mọt ...sách truyện, khô cằn và chỉ biết đứng nhìn mà thôi.
    Mà như thế có làm sao đâu. Anh muốn đứng nhìn để thấy em xấu hổ, đỏ mặt hay nhẹ nhàng quay mặt đi trước khi quay lại ...nguýt một cái. Mỗi lần mở miệng, định nói, định hoá mình thành một con khướu biết nói tiếng người, biết học thuộc lòng những gì người ta dạy cho thì lại bị cái má lúm đồng tiền nở ra chặn mất. Những lời nói cứ nghẹn mãi mà không hoá thành âm.
    Hay em lại nói anh chẳng hề thay đổi. Vẫn vậy, ngu ngơ, rồi lại nói "Hay là giả vờ không biết".
    Anh biết chứ. Biết hết thì không nhưng chỉ sợ nói ra thì lại thấy mình dốt quá. Trước một cái đẹp của ánh trăng rằm, thì làm sao những vì sao có thể loé lên soi đường được. Nói vậy thành ra văn vẻ quá, khiêm tốn quá để chúng nó nói là ..."bằng 40 lần tự kiêu". Quả thật như vậy, anh có thay đổi, nhưng vẫn phải tí nói mỗi khi gặp em. Có thể một kẻ mồm mép như anh trong chuyên ngành hay trước một đám bạn ...nhậu sẽ nói át đi cả những tiếng nói khác, nhưng .... nói gì đây ?
    Quần áo ư. Ừ đúng rồi. Anh vẫn cổ hủ như vậy. Chẳng thay đổi gì cả. Bởi vì khi anh cắt đầu cua, hay là cạo ...gần sạch, đeo cái kính mát. áo phông, quần bò.... hay những gì đại loại như thế, bao nhiêu đứa trông thấy anh ...trợn mắt lên, khen một câu "Dạo này lịch...bịch nhỉ." Anh đâu muốn em khen anh như vậy.
    Quần áo ư ? Phong cách ư ? Anh đã từng đóng kịch. Đã thể hiện vai một thằng nghiện mà người ta còn gọi anh là thằng nghiện cho đến khi anh đóng vai một ông quan.
    .....
    Muốn gửi một bức thư thật dài, muốn tặng em một dòng thơ tràn đầy những loài hoa đẹp, nhưng sao tìm mãi không ra chữ.
    Muốn nói với em thật nhiều, vậy mà chỉ biết hỏi mãi một câu: "Hôm nay đi làm có mệt không?".
    Ngốc qua đi thôi , ngốc ơi!!!

    Mình viết thư tình cũng hay đấy chứ. Để đó, cái này lưu lại, đến khi nào cần thì chỉ việc ... ấn phím print , ghép ghép lấy cái phong bì, ghi địa chỉ. Xong phéng.
    Ngoclong80
  7. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    To chị@: hic hic...em đã gửi tin nhắn nhiều lần cho chị, biết chị có online, nhung chị ko nhắn lại, buồn quá, thực sự bi giờ em có chuyện khó khăn, mà chưa nói được, mong chị giúp đỡ em, em đang rất cần, chị cố gắng thu xếp nhé, em ko có ý gì đâu, chỉ vì koc òn sự lựa chọn nào khác, nên em phải nói với chị, chứ nếu ko em đã ko nói rồi, tính em chắc chỉ cũng hiểu được ít nhiều chứ chị gái của em? Hic hic.....thu xếp giùm em nhé.
    Dẫu xa nhau mà em luôn tin rằng, trái tim mình cùng nhịp đập với nhau, tình em vẫn 1 lòng, dù xa mãi ngàn trùng, mong 1 ngày mới mình sẽ bên nhau trọn đời
  8. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Thòi gian luôn là một lièu thuốc màu nhiệm !!!! Tôi sẽ luôn nhó đến minh , nguòi đã tùng mang đến cho tôi niềm tin ....
    Mình oi !!!! vậy là sáp dến ngày minh nhập hoc ròi . Mình đã thục hiện duọc uóc mo của minh . Con duòng học vấn sẽ luon rộng mỏ và cuốc sống tuong lai dang chò dón mình . Còn toi có gì ngoài hai bàn tay tráng , công việc cũng chua đâu vào đâu cả , học vấn cũng chảng bàng ai cả . Nhung ko sao cả , mõi nguòi có mọt huóng di riêng cho mình . Toi se ko bao giò lùi buóc đâu , cảm on mình đã cho tôi niềm tin . Dù tất cả qua ngán ngủi , nhung đối voi tôi thế là quá đủ rôi .
    Con đuòng chúng minh đi ko thể chung đôi , nhung chúng minh van la nhũng nguòi bạn .Đùng bát tôi phải lua dối tình cảm của chính mình .Mình noi ràng minh ko muốn tôi quên minh , nhung minh thì sao . Mình ko thể về đây đê chúng mình gap nhau , mình noi rang mình ko thể là một nguoi tình đúng nghĩa duọc . Nhung lai ko muon tôi quên minh , muốn tôi mãi nhó đén mình . Viec đó thi co ích gi day ? muốn tôi van viêt thu , muốn toi vân quan tâm dến mình , muôn nghe nhung loi nói dối ngọt ngào .
    Mình oi , tôi ko thể , tất cả rồi sẽ qua di . Đến một lúc nào đố mình sẽ hiểu ,cuộc sống ko phải lúc nào cũng sẽ là một màu hòng hạnh phúc . Tôi sẽ luon nhó đến mình , tôi húa sẽ luôn luôn nhó đến minh . Sẽ mãi mãi là nhũng ki niệm đẹp , mot tình cảm lang mạng của riêng hai dúa mình . Mình hãy cố gáng minh nhé !!! nhung lòi húa của mình toi luôn nho . Nhất dịnh là mình se hoc tập tốt , tôi luôn vui vì tôi là nguòi đã nhân đôi súc mạnh. Là nguồn súc mạnh lón nhất dể minh có thể vuọt qua mọi khó khan .
    Xin vinh biệt mình nhé
    Ha Vi
  9. thichthichiu_iuthicuoi

    thichthichiu_iuthicuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    ngoclong80 ới ời, pé nghỉ làm rồi, không hiểu cái bưu thiếp bao h mới đến nơi. Gọi điện về đi nghe cái giọng oanh vàng thỏ thẻ chút nào, nhớ quá đi mất :0904 164 177

    con ơi về với mẹ​
  10. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Thời gian đã qua đi, dĩ vãng cũng đã trôi xa lắm rồi. Trong tiềm thức của anh đâu đó vẫn còn bóng dáng của em, nhưng anh đã hiểu rằng: Dù có yêu em đến đâu, trân trọng những kỷ niệm đến đâu thì anh cũng phải quên đi mối tình đó thôi.
    Đã bao đêm anh vẫn nghĩ: Rằng sao chúng ta không thể lại như xưa? Nhiều người khuyên anh, nên bỏ qua quá khứ, làm lại tương lai... Anh vẫn chối, rằng không thể quên được vết cứa của ngày xưa, nhưng thực sự anh lại cứ tìm kiếm, một lý do để anh có thể tha thứ cho em. Và giờ đây, khi đã có thể tha thứ, thì anh hiểu ra rằng: mãi mãi chúng ta đã mất nhau rồi. Chẳng thể làm lại điều gì nữa

    Những kỷ niệm ngày xưa vẫn ùa về trong anh mỗi khi có cơ hội, mỗi con đường, mỗi hàng cây, mỗi cơn gió đều chứa đựng hình bóng của em, và anh cứ mải miết lặn lội trong đó để mong vớt vát lại một thời của ngày xưa. Có những lúc anh đã tưởng mình làm được điều đó. Anh đã vui, đã xúc động, bồi hồi. Đã mong chờ có ngày được làm lại tất cả... Rồi lại buông xuôi khi hiểu rằng vĩnh viễn mình chẳng thể bên nhau được nữa.
    Hôm nay đây, với tất cả tấm lòng mình, anh viết bài này cho em mặc dù biết rằng cũng giống như mọi bài viết khác của anh trước đây, em sẽ chẳng đọc được. Anh viết để rồi sau này vĩnh viễn không viết nữa. Anh sẽ quên đi, thật đấy, quên mãi mãi về một mối tình ngây dại, trong trắng ngày xưa. Ngày mà trên bờ biển quê anh, đã có hai người hứa hẹn với nhau về một tương lai mà sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Ngay sau đây, anh sẽ chôn tất cả, ở nơi mà bông hồng đầu tiên đã cắm xuống, tất cả những yêu thương ngày nào. Anh sẽ dọn dẹp trái tim mình, để cất giữ những gì yêu quý ngày xưa, để anh có thể đón nhận cho riêng mình một hình bóng khác, một hình bóng của anh, thực sự của riêng anh.
    Gửi tới em những gì còn sót lại!!!
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi

Chia sẻ trang này