1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi đến tôi!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nhim_tet, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim_tet

    nhim_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến tôi!

    Cảm xúc chẳng cho ai!

    ***///

    " Có phải mùa đông quê mình, nắng vẫn trải vàng trên rặng bạch đàn bạc rũ màu gió sông. Mùa đông... vẫn tràn màu vàng của nắng...! Nụ cười của em hanh hanh màu nắng... cái giọng lanh lảnh...! Em- nắng mùa đông quê mình!!!
    Em bỏ quê mình mà đi, bỏ con sông trải dài cát trắng, bỏ cơn gió mùa đông... Em bỏ một người mà đi, có biết không... mùa đông kéo ngập tràn nỗi nhớ...! "

    ***///

Chia sẻ trang này