1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi đồ về VN! Help

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi vha2002, 06/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest

    Nhầm rồi em ơi ,ai bảo mũ với thắt lưng không bị đánh thuế nào,đánh thuế tuốt tuột,mà hôm xưa tôi gửi cái sweater tặng sinh nhật cho cô em gái ,tiền thuế còn nhiều hơn tiền mua áo.Đừng đề trị giá hàng quá lớn.Theo thông tin mới nhận hồi hè tôi gửi cho cậu em trai 2 chiếc T-shirt ,ở nhà phụ huynh nhận được giấy báo của bưu điện,cứ ttưởng ra lĩnh đồ ai dè cái giấy báo đó được gửi từ trong Saigon ra,họ liệt kê tất cả đồ mình có (tôi gửi bàng cái phong bì của USPS loại Global priority ấy)thế mà cũng bị mở ra ,chán lắm.chả muốn gửi nữa,
  2. navut

    navut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đánh thuế chủ yếu dựa trên cảm tính thôi bác ạ. Nhưng chuyện thuế má thì nói chung không đáng ngại. Điều bực mình nhất là việc "thất lạc trên đường vận chuyển" (thuật ngữ hay được dùng khi nhận quà). Việc bao bì bị mở là chuyện đương nhiên. Đây là kinh nghiêm của riêng em: quá trình kiểm tra sẽ diễn ra 2 giai đoạn: 1 công khai và 1 ... Giai đoạn "..." sẽ diễn ra trước. Hải quan (nói chung - em không biết bộ phận này tên là gì) sẽ mở kiện hàng ra kiểm tra trước, sau đó mới gửi giấy báo cho người nhận (đương nhiên dán lại thùng quà một cách ... không cẩn thận). Sau đó, khi có mặt người nhận thì sẽ mở ra 1 lần nữa trước mặt người nhận để lập hồ sơ và đánh thuế từng món. Em đã từng ở VN và cũng đã từng đi nhận quà, nên khi qua đây, em không bao giờ gửi quà về hết. Trừ khi có người xách tay về thôi. Anyway, gửi tiền là biện pháp tốt nhất. $2 cho mỗi $100. Kinh tế nhất, an toàn nhất!
    Nói chung, chỉ là ý của riêng em. Một chút kinh nghiệm bản thân muốn chia sẻ với các bác đồng hương.
    __________________Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ?Anh tham lam, anh đòi hỏi quá nhiều.Anh biết rồi, em đã nói em yêu;Sao vẫn muốn nhắc một lời đã cũ?... (Xuân Diệu)
  3. vha2002

    vha2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý là gởi tiền về là bảo đảm nhất nhưng có những thứ ở VN đâu phải có tiền mà mua được đâu. Bên này nhiều khi đồ sale muốn mua gửi về làm quà cho gia đình xài chứ gửi tiền thì mất hết ý nghĩa. Thôi ko nói nữa--> chán.

    Someone Hates Bill
  4. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào các bạn ,
    G. muốn gởi quà ( chocolate ) về VN vào dịp Christmas này ... không biết là người nhận có bị đóng thuế không ? , và ngoài chocolate ra ở VN thích nhận quà gì từ bên Mỹ vậy các bác ? ( miễn sao người nhận đừng bị đống thuế thôi ) ...xin các bác góp ý giúp .
    Cám ơn nhiều !
  5. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Chocolate thì ở Saigon có bán (Metro, SaigonTourist supermarket, v.v.) . Nếu cộng tiền cước vào giá thành thì mua ở Saigon cũng tương đương. Hàng gởi về không bị thuế thì rất ít thứ: mỹ phẩm, đồ lót, và vài thứ lặt vặt. Chắc chắn nhất là quen biết nhiều thì dễ dàng về việc thuế má.
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Mỹ phẩm đồ lót cũng bị đánh thuế hết. Vấn đề là có được đóng thuế hay không? Hay lại nhận được cái giấy báo như Navut ở trên mô tả " Missing in Transportation" .
    Đặc biệt là các mỹ phẩm đang hot ở Việt Nam như Shiseido, clinique.
    [đùa]Chỉ có gửi E-card là không bị đánh thuế thôi [/đùa]
    Đùa thôi, bác G. có thể vào mấy tiệm gift shop ở Little Saigon hỏi họ xem. Ở chỗ tôi, có mấy tiệm làm dịch vụ vậy. Tất nhiên là đồ của họ đã chuyển trước về Việt Nam rồi và mình đồng ý món đồ nào trong cái list có cả tranh ảnh minh hoạ của họ là có người mang đến tận nhà người nhận cho mình. Chỉ có điều là mình không gửi được những cái mà mình mua mà thôi.
    Tuy nhiên danh sách của họ cũng có nhiều món đồ thú vị lắm.
    Hope that helps!
    u?c netwalker s?a vo 07:56 ngy 29/09/2004
  7. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    cám ơn bác G8ubvn and Netwalker , Phức tạp quá , G. định gởi sees or Godiva chocolate về VN làm quà ... mấy loại chocolate khác thì G. không thích ...
  8. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Chocolate gởi về nó chảy hết, loang lổ màu trắng lên xấu lắm.
  9. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Godiva có bán ở trong Metro (giống như Costco ở đây nên phải có giấy chủ cty hay làm cho cty nào đó mới làm thẻ vào mua được) và có nhiều loại chocolate khác (M&M, Hershey, v.v.). Trong Intershop cũng có bán nhưng chỉ dành cho người nước ngoài mới tới Saigon trong vòng 5 ngày. Trên SaigonTourist''s supemarket (góc ĐK & LTTôn) cũng có nhiều loại chocolate nhưng không nhớ có Godiva không.
    Bạn Ger... , một hộp Godiva gần 50USD, không biết người nhà bạn có can đảm để mở ra ăn hay không. Nếu bạn thấy được thì cứ gởi vài hôp (vì cươc cùng giá cho tới 12lbs không chắc lắm ) qua đường EMS (Express ở Post Office) chừng 2 hay 3 ngày là tới. Thuế cũng không mắc lắm đâu (hình như 10% + 5% hàng cao cấp).
  10. onelarge

    onelarge Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    ớ hờ hờ hờ, các bác không biêt chứ, Em có mánh:
    ( em gửi 1 lần quà, mà phải 2 tháng sau mới nhận được. riêng tiền cước cái thùng quà là 130 đồng rồi. Trong toàn 3 đồ lưu niệm rẻ tiền như vòng tay, dây chuyền, bông tai (mua hàng sale ở Zale) nước hoa, zippo, ngoài ra vài chục viên Viagra giấu lẫn trong hộp kẹo ngậm Vitamin C. , )
    viết vài bức thư thống thiết cảm động vào, cho ông bà già, họ hàng, người quen, bạn bè...v..v... nhớ là phải viết TAY, rồi bỏ chung 1 cái phong bì lớn, KHÔNG ĐƯỢC DÁN KÍN vì đằng nào cũng bị xem (mà mục đích của mình là để người ta xem).
    Làm thế nào mà viết được lý do mỗi món quà cho ai, tặng ai, từ cái viết chì tặng trẻ con hàng xóm....v...v... linh tinh vào.
    ĐẢM BẢO KHÔNG BỊ TÍNH THUẾ, sau lần đó em trót lọt viagra về nhà, lời to!!!!!!
    Cái chính là phải biết nguỵ trang.
    Tiền mua 3 đồ nguỵ trang của em rõ tốn, nặng thùng, (cưóc vận chuyển 130 đồng vào mõm). Nhưng bù lại thì ....hehhehhe
    --------
    Khuyên chân tình là gửi quà về vn làm gì, gửi tiền cho nó ý nghĩa, thiết thực, đi ra "Lee gửi tiền Lẹ" là xong.

Chia sẻ trang này