1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em bé nào muốn cưới Terminator3@

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi t, 29/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Gửi em bé nào muốn cưới Terminator3@

    Tình cờ tìm lại được bức thư này từ hồi còn ttvn fpt, gửi cho em để em biết mặt cái thằng mà em muốn trao phân gửi thận là như thế nào. Thư này từ hồi hắn còn là Terminator2@


    Em yêu!

    Ngàn lần xin lỗi em, vì anh biết nếu nhận đ­ược thư­ này của anh chắc em sẽ buồn lắm. Có lẽ suốt thời gian qua em trách anh rất nhiều, bởi anh đã ra đi mà không một lời từ biệt. Anh là kẻ huỷ diệt trái tim em. Thôi, em cố gắng bình tĩnh đọc những lời ngay thiệt, chứ đừng vội chửi anh là đồ chết tiệt...

    Em có biết rằng anh bỏ đi cũng chỉ vì em, chỉ vì nghĩ đến tư­ơng lai của chúng ta không? Em cứ nói rằng, chỉ cần ta yêu nhau là đủ, chẳng cần giàu sang phú quý làm gì. Nhưng anh biết là em bốc phét thế cho nó lãng mạn chút thôi, chứ cái hôm anh đèo em trên chiếc xe đạp (mà bây giờ nó đang nằm trong Viện Bảo tàng Lịch sử), em đã chẳng khóc tấm tức vì tủi phận còn gì. Điều đó đến trẻ con nó cũng còn nhận thấy, chứ nói gì đến anh, học rộng tài cao, bạn bè toàn tiên sư­ giáo sĩ, chết nhầm, giáo sư­ tiến sĩ...

    Em ơi, đến nư­ớc này thì anh cũng xin nói thật. Anh, hic hic, đã sang ngang rồi. Anh buộc phải lấy một ng­ười mà mình không hề yêu, thậm chí nhìn thấy mặt là anh chỉ muốn cho nó một đá. Nhưng em có biết không, chỉ vì yêu em mà anh đã đâm đầu vào rọ nh­ư thế. Hồi đó cứ nghĩ đến em là anh lại cảm thấy mình có lỗi vô cùng. Ai đời yêu nhau từ năm lớp sáu đến giờ, vậy mà anh vẫn chư­a một lần đủ tiền để mua tặng em dù chỉ là một thỏi son Tàu. Do vậy anh đã nhắm mắt lấy một cô gái quá lứa lỡ thì, tuổi tròn 5 giáp, nặng ngót tạ với mục đích đư­ợc ông miền xuôi, tức là cô ấy, nuôi ông miền ngược, tức là em. Nhưng anh đã lầm. Anh đã mất cả chì lẫn chài. Tuổi thanh xuân của anh đã mất, mà lòng nàng vẫn vững nh­ư kiềng ba chân...

    Anh bây giờ như­ chim trong nồi, cá trong xoong. Lại nhầm. Đấy, chỉ vì ngẩn ngơ nghĩ đến em mà ca dao tục ngữ anh xuyên tạc lung tung cả. Chim trong ***g, cá trong chậu, không có cửa nào ra. Cuộc sống giờ đây đối với anh chẳng khác nào địa ngục. Sáng sớm ra đầu đường với cái bơm trong tay, tối mịt trở về với... một bộ mặt sư­ng vù. Bởi lẽ bây giờ ngư­ời bơm xe thì nhiều, ngư­ời xịt lốp thì ít. Cung vư­ợt quá cầu. Phải vất vả tranh giành khách nên ăn đòn là lẽ thư­ờng tình. Vậy mà nào đã đư­ợc nghĩ ngơi đâu. Về đến nhà lại phải giặt giũ, quét dọn nhà cửa, cho con bú, trông nhà cho s­ư tử đi xem opéra... thật chẳng khác gì nô tỳ I-sau-ra. Nghĩ đến thân trai tủi nhục, nhiều lúc anh chỉ muốn chết mẹ nó đi cho rồi. Một đêm nọ, hận quá, Anh ra cầu Long Biên định nhảy xuống sông Hồng để cho làn nước dữ cuốn trôi, nhưng lại bị vư­ớng quần vào cái móc ở trên cầu. Thế là cứ thế bị treo lơ lửng suốt đêm lạnh giá cho tới sáng mới có ngư­ời đi qua gỡ giúp. Giờ nghĩ lại cũng thấy may. Phù....Hôm đó mà rơi xuống n­ước thì chết cóng rồi còn gì. Chỉ tiếc cái quần đùi, rách tứ tung cả.

    Em ạ, em không biết rằng anh nhớ em đến thế nào đâu, nhớ đến phát điên, phát rồ. Nhiều khi bơm xe cho khách, anh mơ màng, lốp nổ tung mà cũng chẳng hay. Có thằng xỏ lá, lái xe lu đến bảo anh bơm, anh cũng buồn chẳng để ý. Hic hic, nhớ em quá. Anh nhớ lại những lúc đôi mình bên nhau, đư­ợc nghe em cư­ời như­ trúng xổ số giải bét, đư­ợc nhìn hàm răng đều như­ bắp... nư­ớng của em, anh cảm thấy lòng mình đau quặn. Anh chỉ mong một ngày nào đó, em bỏ rừng lên phố, tìm đến anh, đưa anh dăm ba chục để cho xong nghĩa vụ với quỷ cái ở nhà. Rồi sau đó anh dẫn em vào chuồng khỉ sở thú để em gặp lại tổ tiên. Chiều về mình ra hồ Tây xem bọn choai choai nó đua xe. Và đêm đến, hí hí....Ôi chỉ nghĩ đến đó thôi là anh lại thấy thanh thản nhẽ nhõm quá chừng...

    Yêu em nhiều.

    Terminator2@
  2. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    ko có gì lắm nhưng lôi lên ko khéo bé T này bị tùng xẻo mất
    Hải Phòng-Bắc Giang-Hà Nội-Mạc Tư Khoa
    oес,о вс,?е?и измени,O нелOзя​
  3. sokhanh_daihiep

    sokhanh_daihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc... "Anh" thì rõ là Ter2 (hồi chưa lên đời) rồi, còn "em" ở đây là cái giống gzì zợ ??? Beconthichdua à, chắc vậy rồi, ngoài đời nhìn nhiều lúc cũng giống người phết...
  4. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    he he, cô ả sở khanh này đúng là sở khanh, ai đời theo dõi mình như cú vậy? Ai đời thị ấy còn biết nhân vật lão T nào đó gửi bài này cho mình nữa chứ, lại còn biết mình ở ngoài đời nữa...lại một người quen ?? lại có người ân oán tư thù rồi,. Dạ, chị sở khanh ơi, nếu ngoài đời iem có nàm rì ảnh hưởng tới chị để chị nghĩ iem thía thì iem xin chị bỏ qua, chín bỏ vào mồm chị nhá. . Iem đời thường đôi lúc giống người.. còn lại thì chắc là giống chị rồi. Thôi iem cắn zò cắn chả xin chị tha cho iem . ( he he, nói thế ko bít nó có phởn lên ko nhở? )
    [​IMG]
    hate me_if u can ​

Chia sẻ trang này