1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em, cô gái nữ sinh Đồng Khánh

Chủ đề trong 'Trường Đồng Khánh-Hai Bà Trưng Huế' bởi nguoivebongnho, 27/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hitokiri39

    hitokiri39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    0
    ê con tê! lụt nó hok trôi mi đi à =))
  2. _nguyensaigon75

    _nguyensaigon75 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    t1
  3. _nguyensaigon75

    _nguyensaigon75 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    t2
  4. hnmuaxuan2

    hnmuaxuan2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Viết ngu như lợn. Đúng là 1 lũ lợn
  5. institut

    institut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    MÓN QUÀ GIÁNG SINH
    Cuộc đời như một giấc mơ, thoáng chốc mà đã bốn mươi năm tôi rời xa xứ Huế, xa thuở của những tà áo Đồng khánh tung bay trắng xóa cầu Trường tiền mỗi trưa tan học, những tàn cây che nắng của đường Lê Lợi, tiếng ve râm ran những buổi trưa hè Đại nội....
    Mùa đông trời Âu giá buốt và chỉ còn vài giờ nữa là lễ Giáng sinh, dịp để anh em chúng tôi quây quần với nhau dù không phải là người có đạo, nhưng tôi vẫn ôm ghì lấy máy vi tính.
    1947, đúng nữa thế kỹ trước, trong chiến tranh máu lửa, một người lính Pháp đã thừa cơ lấy một cuốn sách trong đống gạch vụn hoang tàn của hồ bơi Huế. Trong ký ức tôi vẫn còn mãi những bức tường trắng của Cercle sportif cạnh bờ sông Hương. Và người lính kia phải chăng là một lính lê dương mà biết bao nhiêu người dân miền Trung đã kể lại những câu chuyện hãi hùng.
    Cuốn sách đã đứt chỉ và bị tách từng mảng nhưng một bàn tay nào đó đã ân cần làm lại như mới và hôm nay sách được mang đấu giá trên mạng.
    Run, run không phải vì cái lạnh giá trời Âu mà vì không biết có mua được cuốn sách này không. Giá tăng vùn vụt. Sao lại nhiều người tranh mua như thế, phải chăng đâu đó cũng có những người Việt xa xứ có mong muốn như tôi.
    Năm phút, bốn phút... Thời gian sao trôi chậm quá... Một phút rồi hai mươi giây! Đây là giây phút quyết định, là lúc mình cho giá cao. Quái! Sao lại có người cho giá cao hơn. Không kịp nữa rồi. Run, run quá. Mình phải cho giá cao hơn nữa nhưng sao những ngón tay mình khô cứng. Còn ba giây, làm sao kịp đây?
    Ngỡ ngàng khi thấy cuốn sách đã về tay mình như một phép lạ, phép lạ của đêm Giáng sinh. Đó sẽ là món quà cho xứ Huế thân yêu. Năm mươi năm đi nữa vòng trái đất và sách sẽ về lại chốn xưa. Thương quá quê hương ơi!
    dtk
  6. hitokiri39

    hitokiri39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    0
    nhòm nhòm! nhòm chơ hok đọc mô! chữ mô mà lắm rứa đọc mệt lẫm
  7. embupbehong

    embupbehong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Anh em phải tích cực offline chứ nhỉ, mod đâu đứng ra lãnh đạo phong trào offline giao lưu đê
  8. acil

    acil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    up
  9. canarch

    canarch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Mất dạy!
  10. nguyensaigon65

    nguyensaigon65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0

    t1
    [​IMG]
    Hình trên: ?oVăn hóa đoàn thanh niên cộng sản HCM? đêm 26-3-2009 (ngày thành lập đoàn) đổ phân trước nhà bà Trần Khải Thanh Thủy. Ðây là lần thứ bảy kể từ đầu Tháng Hai 2009 đến nay, gia đình bà bị công an CSVN khủng bố cách này.

Chia sẻ trang này