1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em, cô gái nữ sinh Đồng Khánh

Chủ đề trong 'Trường Đồng Khánh-Hai Bà Trưng Huế' bởi nguoivebongnho, 27/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Huế - Tình Anh
    Mây có bay về phố Huế không
    Cho anh tìm lai phút ban đầu
    Cho anh thấy lại mầu nắng cũ
    Hôn mái tóc huyền trong gió thu
    Huế có những chiều đẹp như mơ
    Hương giang phong kín giải suơng mờ
    Tràng tiền aó trắng bay phất phới
    Trắng cả giòng sông, trắng chuyến đò
    Tan học em về qua Thành Nội
    Lặng lẽ anh chờ cưả Ðông Ba
    Giữ mãi trong tay tờ thư mỏng
    Cứ hẹn nhưng rồi chẳng dám trao
    Em nghiêng vành nón xinh như mộng
    Kín đáo trao anh giải lụa hồng
    Ðể rồi đêm ấy về thao thức
    Gác trọ ấp đầy những nhớ nhung
    Rồi bỗng một ngày pháo nổ vang
    Ba mất em đành phải sang ngang
    Em qua gác trọ màu tang trắng
    Lặng lẽ nhìn anh mắt ngỡ ngàng
    Anh biết đời anh vẫn trắng tay
    Làm sao nói được chuyện sum vầy
    Giảng đừơng vắng bóng từ hôm ấy
    Aó trận ,hành quân quên cuộc tình
    Bốn mươi năm rồi anh trở lại
    Cổng trường Ðồng Khánh vẫn đón đưa
    Nhưng ngừơi em gái không còn nữa
    Hàng phựơng khóc thầm dưới cơn mưa?
    Diệu Minh & Minh Chiếu

  2. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Huế - Tình Anh
    Mây có bay về phố Huế không
    Cho anh tìm lai phút ban đầu
    Cho anh thấy lại mầu nắng cũ
    Hôn mái tóc huyền trong gió thu
    Huế có những chiều đẹp như mơ
    Hương giang phong kín giải suơng mờ
    Tràng tiền aó trắng bay phất phới
    Trắng cả giòng sông, trắng chuyến đò
    Tan học em về qua Thành Nội
    Lặng lẽ anh chờ cưả Ðông Ba
    Giữ mãi trong tay tờ thư mỏng
    Cứ hẹn nhưng rồi chẳng dám trao
    Em nghiêng vành nón xinh như mộng
    Kín đáo trao anh giải lụa hồng
    Ðể rồi đêm ấy về thao thức
    Gác trọ ấp đầy những nhớ nhung
    Rồi bỗng một ngày pháo nổ vang
    Ba mất em đành phải sang ngang
    Em qua gác trọ màu tang trắng
    Lặng lẽ nhìn anh mắt ngỡ ngàng
    Anh biết đời anh vẫn trắng tay
    Làm sao nói được chuyện sum vầy
    Giảng đừơng vắng bóng từ hôm ấy
    Aó trận ,hành quân quên cuộc tình
    Bốn mươi năm rồi anh trở lại
    Cổng trường Ðồng Khánh vẫn đón đưa
    Nhưng ngừơi em gái không còn nữa
    Hàng phựơng khóc thầm dưới cơn mưa?
    Diệu Minh & Minh Chiếu

  3. thuca

    thuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Anh Gởi thêm EM
    Công Tăng Tôn Nữ ...
    * ghi chú của tác giả : Không biết ai đó đã gởi qua email một bài thơ cho mình, cho mình mượn trang MTĐK đễ trả lời người ấy

    --------------------------------------------------------------------------------
    nh gởi thêm EM một nụ cười
    Dẫu đời tẽ lạnh thiếu màu tươi
    Dẫu đêm trống vắng nhìn trăng sáng
    Thì vẫn còn đây , thơ mấy lời
    Anh gởi cho tui một nụ cười
    Cám ơn anh đã ... làm tôi vui
    Vầng trăng dẫu sáng thì còn vẫn
    Lạnh lẻo chung quanh với mọi người
    nh gởi thêm EM một nhánh mai
    Nơi đây Xuân đến chẳng mời ai
    Cho dù hoa tuyết rơi đùa ghẹo
    Cũng đủ chào Xuân chút mộng dài
    Sân trước nhà tui mấy nhánh mai
    Đông phong se lạnh thổi bên ngoài
    Nụ xuân óng ả vờm đôi ****
    Cũng đủ làm đời xao xuyến : tui
    nh gởi thêm EM tia nắng hồng
    Bình minh tươi đẹp vẫn hoài trông
    Chim vui đua hót mừng ngày mới
    Ru khách phương xa được ấm lòng
    Tui vít trên cây tia nắng hồng
    Mà anh , anh đã gởi cho không
    Nắng ơi , nắng hỏi giùm em nhé
    Người ấy có về thăm , Có không ?
    nh gởi thêm nhiều những nhớ thương
    Mộng vàng năm tháng mãi tơ vương
    Mong sao duyên thắm tình đan kết
    Ta lại bên nhau chung bước đường ..
    Ấp ủ trong lòng một vấn vương
    Mà anh đã tặng kẻ qua đường
    Thơ say , tui hỏi anh này nhé
    Đừng đễ giòng đời lại rẽ sang !!!?


    Công Tăng Tôn Nữ ...
  4. thuca

    thuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Anh Gởi thêm EM
    Công Tăng Tôn Nữ ...
    * ghi chú của tác giả : Không biết ai đó đã gởi qua email một bài thơ cho mình, cho mình mượn trang MTĐK đễ trả lời người ấy

    --------------------------------------------------------------------------------
    nh gởi thêm EM một nụ cười
    Dẫu đời tẽ lạnh thiếu màu tươi
    Dẫu đêm trống vắng nhìn trăng sáng
    Thì vẫn còn đây , thơ mấy lời
    Anh gởi cho tui một nụ cười
    Cám ơn anh đã ... làm tôi vui
    Vầng trăng dẫu sáng thì còn vẫn
    Lạnh lẻo chung quanh với mọi người
    nh gởi thêm EM một nhánh mai
    Nơi đây Xuân đến chẳng mời ai
    Cho dù hoa tuyết rơi đùa ghẹo
    Cũng đủ chào Xuân chút mộng dài
    Sân trước nhà tui mấy nhánh mai
    Đông phong se lạnh thổi bên ngoài
    Nụ xuân óng ả vờm đôi ****
    Cũng đủ làm đời xao xuyến : tui
    nh gởi thêm EM tia nắng hồng
    Bình minh tươi đẹp vẫn hoài trông
    Chim vui đua hót mừng ngày mới
    Ru khách phương xa được ấm lòng
    Tui vít trên cây tia nắng hồng
    Mà anh , anh đã gởi cho không
    Nắng ơi , nắng hỏi giùm em nhé
    Người ấy có về thăm , Có không ?
    nh gởi thêm nhiều những nhớ thương
    Mộng vàng năm tháng mãi tơ vương
    Mong sao duyên thắm tình đan kết
    Ta lại bên nhau chung bước đường ..
    Ấp ủ trong lòng một vấn vương
    Mà anh đã tặng kẻ qua đường
    Thơ say , tui hỏi anh này nhé
    Đừng đễ giòng đời lại rẽ sang !!!?


    Công Tăng Tôn Nữ ...
  5. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Gái Huế
    Gái Huế, theo anh, thật hay hờn
    Mới đùa chút xíu, giận anh luôn
    Không cười không nói chao ôi khổ
    Cứ phải phân trần với thiệt hơn
    Gái Huế, theo anh, thích mộng mơ
    Xuân, hạ, thu, đông cứ vẩn vơ
    Ngắm mây đón gió từ muôn hướng
    Nào biết ngay đây có kẻ chờ
    Gái Huế , theo anh,thật hay nhăn
    Cứ bắt người ta phải dịu dàng
    Cho dù đồng ý, không đồng ý
    Đồng ý rằng...nhăn cũng dễ thương
    Gái Huế , theo anh,thật hay buồn
    Chút mưa thôi cũng thê lương
    Cũng khóc , cũng làm mưa kể lể
    Như thể mưa làm ướt dòng Hương
    Gái Huế , theo anh,chúa phân bua
    Nhất định mè nheo, anh chịu thua
    Ừ phải, lúc nào cô cũng đúng
    Già đầu mà vẫn bướng như xưa
    Gái Huế , theo anh,thật chanh chua
    Mô, tê,răng,rứa cứ như mưa
    Hấy, nguýt, bĩu môi thôi đủ cả
    Mà sao anh thấy...vẫn dễ ưa
    Gái Huế , theo anh,thật rất hư
    Nhõng nhẽo như còn tuổi mười ba
    Vòi vĩnh như mình còn trẻ dại
    trao hết đời anh, cô chịu chưa
    Đặng Lệ Khánh
  6. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Gái Huế
    Gái Huế, theo anh, thật hay hờn
    Mới đùa chút xíu, giận anh luôn
    Không cười không nói chao ôi khổ
    Cứ phải phân trần với thiệt hơn
    Gái Huế, theo anh, thích mộng mơ
    Xuân, hạ, thu, đông cứ vẩn vơ
    Ngắm mây đón gió từ muôn hướng
    Nào biết ngay đây có kẻ chờ
    Gái Huế , theo anh,thật hay nhăn
    Cứ bắt người ta phải dịu dàng
    Cho dù đồng ý, không đồng ý
    Đồng ý rằng...nhăn cũng dễ thương
    Gái Huế , theo anh,thật hay buồn
    Chút mưa thôi cũng thê lương
    Cũng khóc , cũng làm mưa kể lể
    Như thể mưa làm ướt dòng Hương
    Gái Huế , theo anh,chúa phân bua
    Nhất định mè nheo, anh chịu thua
    Ừ phải, lúc nào cô cũng đúng
    Già đầu mà vẫn bướng như xưa
    Gái Huế , theo anh,thật chanh chua
    Mô, tê,răng,rứa cứ như mưa
    Hấy, nguýt, bĩu môi thôi đủ cả
    Mà sao anh thấy...vẫn dễ ưa
    Gái Huế , theo anh,thật rất hư
    Nhõng nhẽo như còn tuổi mười ba
    Vòi vĩnh như mình còn trẻ dại
    trao hết đời anh, cô chịu chưa
    Đặng Lệ Khánh
  7. Ziangcoi

    Ziangcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Toàn thơ là thơ, đọc hoa hết cả mắt
  8. Ziangcoi

    Ziangcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Toàn thơ là thơ, đọc hoa hết cả mắt
  9. nguoivebongnho

    nguoivebongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ta nhớ em mà không làm gì được. Muốn gặp em mà không thể gặp được. Ta nhớ em lắm em biết không? Ta biết con trai không được mềm yếu, nhưng ta không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Em có hiểu ta không?
  10. nguoivebongnho

    nguoivebongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ta nhớ em mà không làm gì được. Muốn gặp em mà không thể gặp được. Ta nhớ em lắm em biết không? Ta biết con trai không được mềm yếu, nhưng ta không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Em có hiểu ta không?

Chia sẻ trang này