1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em ( dành cho ai sắp phải chia tay mái trường )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi mrcandyvn84, 06/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mrcandyvn84

    mrcandyvn84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Gửi em ( dành cho ai sắp phải chia tay mái trường )

    Buồn làm chi em , khóc để làm gì
    Nếu em nghĩ về những điều mình đã có
    Phút chia tay này rồi sẽ là chuyện nhỏ
    Bởi xa nhau , ta sẽ gặp nhau mà ..

    Em đừng nghĩ rằng kỉ niệm sẽ quá xa
    Mái trường yêu sẽ mãi còn đứng đó
    Khi em buồn hãy xem trong trang vở
    Em sẽ như tìm lại chính bản thân em

    Con đường đến trường , con đường nhỏ thân quen
    Rồi sẽ vẫn còn bước chân con trẻ
    Tiếng trống trường không có em ... vẫn thế
    Nhưng trong em hãy nhớ một mái trường

    Em đừng nghĩ rằng sẽ không được yêu thương
    Khi em bước chân vào cổng trường đại học
    Rồi em sẽ có những niềm vui khác trước
    Nhưng em ơi ... nếu em lại trở về

    Mái trường yêu sẽ thức khỏi cơn mê
    Đón em vào lòng như những ngày thuở trước
    Em hãy tin vào những gì thân thuộc
    Không có gì em nhớ bỏ em đâu

    Khi hồn em chan chứa một nỗi đau
    Mái trường yêu sẽ vỗ về nhẹ bớt
    Em ơi em ! Nếu như em biết trước
    Em sẽ không buồn khi lại phải chia ly

    Buồn làm chi em , khóc để làm gì ....

    [aaaa=4]mrcandyvn84[/size=4]

Chia sẻ trang này