1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em Khanh Phương

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoang_mai_khanh_new, 21/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoang_mai_khanh_new

    hoang_mai_khanh_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Gửi em Khanh Phương

    Em nói đúng, đúng là chúng ta đã không hiểu nhau, và chắc là cũng sẽ không bao giờ hiểu được nhau. Anh đã cố gắng rất nhiều nhưng không có 1 cơ hội nào để có thể hiểu hơn về em. Em đã quá lạnh lùng? Hay em sống quá khép kín?
    Anh không thể hiểu được, bây giờ chắc bất cứ điều gì anh nói cũng sẽ là sai lầm, là ngớ ngẩn đối với em. Nhưng anh vẫn muốn nói, dù chẳng được gì nhưng anh vẫn muốn nói, để hy vọng rằng nếu em có đọc được những lời này thì hiểu hơn được 1 chút về anh.
    Anh đã làm nhiều điều ngu ngốc, nói những điều thiếu suy nghĩ nhưng mong em hiểu rằng đó là trong những lúc thiếu suy nghĩ, thật sự trong lòng anh không bao giờ muốn làm bất cứ điều gì để làm em buồn, dù là nhỏ nhất. Uớc muốn của anh là luôn được nhìn thấy em tươi cười, nhìn thấy em vui vẻ là anh cũng rất vui rồi.
    Bây giờ chắc lòng em đã có những quyết định không thể thay đổi, anh cũng không dám hy vọng vào 1 điều gì nữa.
    Anh đã sai lầm 1 lần và đã phải hối hận nhiều nhưng bây giờ nói cũng chẳng ích gì, mong rằng em sẽ không phải cảm thấy hối hận vì những quyết định của mình.
    Cầu chúc cho em mãi luôn vui vẻ và hạnh phúc.

Chia sẻ trang này