1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em "muathucodon..."!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_huu, 26/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhat_huu

    nhat_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Gửi em "muathucodon..."!

    Chào em muathucodon!
    Khi nhận được tin nhăn của em anh đã hiểu rằng em đã quá quan trọng hoá vấn đề rồi đó!
    "muathucodon...: cu binh thuong nhu bao nguoi khac
    vi em cung chang la gi cua nah de ma phai..."
    Em à! anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng em là "gì" của anh cả. Em chỉ là một người bạn rất bình thường như bao người bạn khác mà thôi. Có thể em sẽ mỉm cười và nói rằng "đúng là lừa trẻ con. Em biết rõ anh có ý gì rồi...!". Nhưng em à! thời gian chúng ta quen biết nhau quá ngắn để có thể có "gì" giữa em và anh. Bởi anh không tin vào một cái "gì" mang tên "Sét Đánh".
    Em nghĩ rằng anh đã đi quá xa và em cấm anh đến nhà. Và em nói rằng:"Chúng mình chỉ là bạn thôi anh nhé!..." Thì anh đã bao giờ nghĩ em không là bạn đâu cơ chứ! Mà điều này cũng không thể trách em được! Vì anh đã quá ngẫu hứng khi tặng hoa. Bây giờ anh đã hiểu rằng "hãy cân nhắc trước khi tặng hoa cho phụ nữ!. Bởi vì đôi khi việc đó đem lại cho bạn rất nhiều rắc rối".
    Một lần nữa anh cho anh xin lỗi nhé! Mình chỉ là bạn em em nhé! OK ?

    Còn những địa chỉ web. Và những mẩu tin nhắn mang màu sắc Vui nhộn, Dí dỏm anh gửi cho em là vì anh muốn em thấy rằng trên web có vô vàn thứ khác rất tuyệt vời chứ không phải chỉ có Yahoo Messenger. Những trang web đó không phải là tâm sự của anh. Anh có được những trang Web, những tin nhắn đó là từ những người bạn. Và anh rất vui khi được chia sẻ những điều thú vị đó với em và những người bạn khác.
    Chào em "muathucodon..." và chúc em luôn vui vẻ! Hẹn gặp em vào một ngày khác!

    ---------------------------------------------------------------------------------
    http://www.noloser.net/hieu/abc.swf
    "Tình bạn kết thúc khi ta ngừng chia sẻ..."
  2. truaha1905

    truaha1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    KHổ thân
  3. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Ô cái anh này!
    Em í gửi tin nhắn thì anh cũng gửi tin nhắn lại cho em í chứ.
    Chuyện tế nhị thế này mà đem ra public à?
    Từ chối một người con gái trước bàn dân thiên hạ, èo
    Nếu cái em muathucodon gì đó mà hay vào đây, em í sẽ cảm thấy thất vọng lắm.
    Con trai gì mà, hãm!
  4. nangmuaxuan

    nangmuaxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Có phải em ấy từ chối trước nên cậu mới post bài thảm thế ko hả (an ủi tí cho đỡ tủi thân ), hihi, đúng là con trai hay ăn dưa bở quá đi. Mà thôi chả có gì phải buồn cả, trên đời này thiếu gì con gái ...
  5. nhat_huu

    nhat_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đúng là các công nương: Quá nhạy sóng! Khéo tưởng tượng! Biến cái đơn giản thành cái phức tạp. Biến cái dể hiểu thành cái khó hiểu. Thế đấy! Biết làm sao được vì "Trái tim em trái tim con gái" mà
    Nhiều khi chỉ cần một tư duy đơn giản. Một chút dí dỏm và hài hước sẽ tốt hơn nhiều.
    http://giadinh.manguon.com/annhau.htm
    --------------------------------------------------------------------------------------

Chia sẻ trang này